Cụ bà 76 tuổi khốn khổ vì liên tiếp bị giựt vé số

Vy Trần, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 27/01/2013

Bệnh tật liên miên, rồi nhiều lần bị “mấy thằng thanh niên khỏe mạnh” giựt vé số, bà Bảy hiện đang lâm vào cảnh nợ nần vì thiếu tiền đại lý rất nhiều.

Năm nay đã 76 tuổi nhưng cụ bà Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1937) vẫn phải mỗi ngày dậy sớm vượt cả chục km đi bán vé số đến chiều tối để kiếm tiền đóng nhà trọ và “góp trả nợ người ta”. Cụ bảo: “Khổ thân già này lắm, tui đi đứng không mạnh khỏe mà bọn thanh niên cứ canh tui mà giựt vé số hoài. Kêu cứu không nổi, chạy theo không kịp – tui chỉ biết ngồi luôn xuống đường mà khóc thôi. Mỗi lúc đó, tui nhớ con trai tui lắm, có nó thì sẽ không ai ăn hiếp tui…”

Cụ bà 76 tuổi khốn khổ vì liên tiếp bị giựt vé số 1
Bà Bảy trong gian nhà trọ của mình và một người đồng nghiệp

Cụ bà 76 tuổi khốn khổ vì liên tiếp bị giựt vé số 2
Mỗi ngày đi hơn chục km để kiếm tiền góp nhà, ăn cơm, mua thuốc đau nhức

Cụ bà 76 tuổi khốn khổ vì liên tiếp bị giựt vé số 3

Hỏi ra mới biết, chú Tài (con trai nuôi của cụ) và cụ ông là hai người thân duy nhất của bà cụ nhưng đã mất cách đây 9, 10 năm. Từ lúc đó, bà Bảy đã phải ra đường bán vé số tự thân kiếm sống qua ngày. Bà buồn bả chia sẻ: “Ngày xưa người ta bỏ thằng bé nên vợ chồng tui thương, đem về đặt tên là thằng Chí Tài rồi nuôi lớn. Lúc đó, nhà cũng nghèo nhưng tui không vất vả như vậy vì nó đi làm hàn, nó nuôi tui, thương tui lắm. Có lần nó đi làm về bị té vỡ xương bánh chè, đem vô bệnh viện không có tiền bó bột nên lại đem về nằm chịu đau. Tui thương nó nên đi bán vé số kiếm tiền mua thuốc giảm đau, cứ như vậy cho đến khi chân nó teo lại và đi lại được nhưng phải chống nạn vì bị tật. Tưởng đã qua, ai ngờ một ngày nọ nó đi làm, đang hàn thì ngã lăn ra chết, người ta nói nó bị đột tử. Tui khổ quá, khóc hết nước mắt vì con. Nó đau đớn, khổ cực lo cho tui đến tận khi chết. Nhà không có tiền, nhờ ông chủ trọ thương nó hiền lành mà cho chiếc quan tài đem đi thiêu….”


Cụ bà 76 tuổi khốn khổ vì liên tiếp bị giựt vé số 4

Bên ngoài căn phòng trọ giá 1tr2 của bà


Cụ bà 76 tuổi khốn khổ vì liên tiếp bị giựt vé số 5

Mái tôn nóng bức và thấm dột vào mùa mưa

Cụ bà 76 tuổi khốn khổ vì liên tiếp bị giựt vé số 6

Bà già yếu, chân đi không vững và chỉ còn cái răng "để dành nhai cháo"

Không gian xung quanh chợt trở nên tĩnh lặng, bà Bảy quay sang nhìn lên bàn thờ con trai và chồng rồi bật khóc. Dù khá khó khăn nhưng chúng tôi vẫn kịp nghe bà “tâm sự” một mình với con trai: “Chí Tài ơi, mẹ khổ lắm con ơi. Mẹ già vậy mà mày còn bỏ mẹ một mình, sao đặng…”. Bà xoa xoa con Lucky một cách âu yếm (đây là con chó của con trai bà nuôi, nó là người bạn thân duy nhất bên cạnh bà suốt nhiều năm nay). Nhìn lên bàn thờ của ông và chú, lạnh tanh - không có nổi một nén nhang dù rất gọn gàng và được lau dọn sạch sẽ. Chúng tôi loay hoay tìm thì bà ngại ngùng nói thật: "Nhà nghèo tui không có tiền mua nhang, chỉ đứng nói chuyện thôi, nó cũng hiểu rồi. Thằng Tài nó biết tui nghèo mà, chắc không trách..." rồi bà lại buồn thui...


Cụ bà 76 tuổi khốn khổ vì liên tiếp bị giựt vé số 7

Thương con trai nhất nhưng cả tiền mua nhang thắp hương, bà cũng không có

Cụ bà 76 tuổi khốn khổ vì liên tiếp bị giựt vé số 8

Bà rất vui khi chúng tôi mua cho bà một ít nhang đèn và bánh trái để bà hương quả cho cậu con trai

Cụ bà 76 tuổi khốn khổ vì liên tiếp bị giựt vé số 9

Niềm an ủi của bà là Lucky - con chó mà "thằng Chí Tài để lại trông nom tui"

Theo bà kể, ngày xưa bà sống bên khu Sở Thùng nhưng người ta quy hoạch nên chủ lấy lại nhà, bà dọn về đây. Nhà này 900k, tiền điện – nước – rác nữa là 1 triệu 2/ tháng. Mình bà không kham nổi nên ở chung với một bà cụ khác cũng bán vé số như bà. Tuy nhiên, “Tui lo quá, bà Bảy kia (người trọ cùng bà cũng tên Bảy) sắp về quê rồi. Bả bán vé số cực quá nên muốn về quê với con cháu hưởng tuổi già. Một mình tui đâu có thuê nổi cái nhà này, mà bây giờ đi đâu cũng khó vì tui có ít tiền, lại muốn để bàn thờ cha con thằng Chí Tài bên cạnh tui cho đỡ nhớ. Tui chẳng còn ai thân thích để mà về….”

Bà lại khóc…

Cụ bà 76 tuổi khốn khổ vì liên tiếp bị giựt vé số 10

Cô Mai, người hàng xóm ở phòng kế bên nơi trọ của bà cho biết: “Tội bà già lắm, sống cô độc một mình, hay ốm yếu bệnh đau mà lại hay bị cướp. Bả bị giựt vé số mấy lần rồi, thiếu nợ đại lý đến mức người ta không muốn giao vé số cho bả luôn, có khi phải đi vay tiền lãi để có vốn lấy vé số nữa”

Khi được hỏi về số tiền nợ mà bà Bảy đang phải gánh, một người quen hay giúp đỡ cho bà chia sẻ: “Không nắm rõ nhưng chắc cũng nhiều, khoảng 7 – 8 triệu gì đó. Bả mắc nợ vì bị giựt vé số và tiền góp nhà trọ là chính. Cứ vay mượn rồi lãi mẹ chồng lãi con. Mà bà chủ nhà khu này cũng khó lắm, ai mà không đóng tiền nhà đúng ngày là bả khóa ổ phía ngoài luôn, khỏi vào cho đến khi đi vay mượn đủ tiền để đóng. Vậy đó, ai mà không sợ nói chi bà Bảy này”


Cụ bà 76 tuổi khốn khổ vì liên tiếp bị giựt vé số 11

Đem câu chuyện này hỏi bà Bảy, bà thật thà tâm sự: “Bà nợ người ta bạc triệu rồi, tại nợ lâu không có tiền trả nên mới nhiều vậy. Mượn nợ là do mấy lần bị bệnh nặng không đi bán được, bị giựt vé số… - không có tiền góp nhà, cũng mất luôn vốn buôn bán nên thành ra vậy. Nặng nhất là cái lần bị ông sỉn đụng, ổng bỏ chạy nhưng người ta bắt lại được, bắt ổng đưa tui đi nhà thương. Đến bệnh viên, ổng vứt tui luôn, không thấy quay lại chăm sóc đền bù gì… Tui lại đi mượn nợ, tự chăm sóc mình…”

Để không khí bớt nặng nề sau những nỗi đau và nỗi vất vả mà bà vừa chia sẻ về cuộc sống cô độc quá bất hạnh của mình, chúng tôi hỏi vui bà: “Ai là người tốt với bà nhất bây giờ?”. Bà cũng nhanh nhẹn bảo: “Mấy người mua vé số của tui”, bà nói thêm: “Nhờ có mấy cô mấy cậu mua vé số của tui mà tui sống được đến bây giờ, mấy người đó là tốt nhất với tui đó” rồi cười hạnh phúc – cái hạnh phúc quá đỗi đơn sơ của một bà cụ nghèo nhiều năm chưa từng được nếm mùi hạnh phúc.

Cụ bà 76 tuổi khốn khổ vì liên tiếp bị giựt vé số 12

Với bà, ai mua vé số đều là ân nhân

Cụ bà 76 tuổi khốn khổ vì liên tiếp bị giựt vé số 13

Đường vào nhà bà cụ Bảy bán vé số hơi khó tìm vì theo cụ nói: “Ở đây nó mới rẻ”. Có lẽ vì cần một chỗ thuê giá rẻ mà cụ đã không ngại nguy hiểm (khu này khá phức tạp và vắng vẻ nên cụ thường bị bọn bất lương dòm ngó), không ngại xa mỗi ngày đi bộ hơn cả chục km ra tận chợ Bà Chiểu bán vé số với cây gậy cũ người ta cho. Vì thế, nếu tìm không được địa chỉ này, bạn có thể liên hệ với hàng xóm của cụ để được giúp đỡ. Rất mong những tấm lòng hảo tâm sẽ đến với cụ trong những ngày gần đây.

Cụ bà 76 tuổi khốn khổ vì liên tiếp bị giựt vé số 14

Cụ bà Nguyễn Thị Lan (Bà Bảy)

Địa chỉ: 31/ 20 Đường Trục – Tổ 65 – Khu phố 4 – Phường 13 – Quận Bình Thạnh (qua khỏi đường ray xe lửa trên đường Nơ Trang Long, quẹo tay trái - gần chùa Thái Bình)

Điện thoại: 0163 66 22 118 (điện thoại của con trai cụ để lại nhưng gọi hơi khó vì cụ sợ mất, bọc rất kỹ nên ít nghe được chuông và cũng già yếu, không biết xài)

08. 66592956 – cô Mai hàng xóm (cô này sẽ chỉ đường cho mọi người đến nhà cụ)

0128 656 7779 – cô Trọng, người bán hàng ngay góc ngã 3 Nguyễn Văn Đậu – Phan Văn Trị, nơi mà cụ hay đến bán vé số (cô sẽ giúp các bạn hẹn gặp cụ vì cụ không ở cố định một chỗ, hay phải đi bán xa)