Công viên văn hóa trăm tỷ biến thành nơi... đổ rác, câu cá giữa lòng Sài Gòn

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 04/03/2016

Cả công viên văn hóa rộng 37ha ở Sài Gòn dù được triển khai xây dựng từ năm 2001 nhưng bị lãng quên khiến nơi này trở thành bãi chứa rác, câu cá.

Một công viên bị bỏ hoang suốt 15 năm

 Với diện tích rộng hơn 37ha, lại nằm sát sông Vàm Thuật, dự án Công viên văn hóa Gò Vấp (đường Nguyễn Văn Lượng, phường 6, quận Gò Vấp, TP. HCM khi được bắt đầu xây dựng từ 15 năm trước đã được mong đợi sẽ trở thành nơi vui chơi, giải trí đẹp và lớn nhất nhì Sài Gòn. Thế nhưng dù đã giải tỏa mặt bằng từ hơn 10 năm trước, đến nay nơi quy hoạch công viên vẫn chỉ là một khu đất trống, cỏ dại mọc um tùm, ít người lui tới.

"Dự án triển khai từ năm 2001, như vậy đã được 15 năm nay rồi mà chẳng thấy bóng dáng công viên đâu. Cứ bỏ hoang, cỏ cây um tùm như này khiến chúng tôi sợ sẽ có đối tượng nghiện hút tập trung về đây", người dân sống gần dự án công viên lo ngại cho biết.

Nhiều người còn cho biết, họ cảm thấy ngán ngẩm mỗi lần bước chân vào đi dạo thử một vòng công viên vì mùi hôi từ dòng nước bẩn đầy sình lầy, rác thải.

Công viên văn hóa trăm tỷ biến thành nơi... đổ rác, câu cá giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 1.

 Tại cổng vào công viên, chiếc xe cơ giới thi công vẫn nằm lì trong thời gian dài.

Công viên văn hóa trăm tỷ biến thành nơi... đổ rác, câu cá giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 2.

 Một vùng đất hoang hóa của công viên sau khi được giải phóng mặt bằng.

Trước đây, vào năm 2001 khi biết dự án công viên văn hóa Gò Vấp được chính quyền địa phương quy hoạch, với quy mô rộng 37ha, người dân địa phương rất vui mừng, vì tại đây sẽ có thêm một khu vui chơi dành cho thiếu nhi, sân tập thể thao mới.  

Tuy nhiên, kể từ khi khởi động cho tới nay không có chút gì để nhận ra công viên nếu như không nhìn cổng bên ngoài có đề dòng chữ "công viên văn hóa". 

Công viên văn hóa trăm tỷ biến thành nơi... đổ rác, câu cá giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 3.

 Những hồ, ao nước chứa đầy rác.

Công viên văn hóa trăm tỷ biến thành nơi... đổ rác, câu cá giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 4.

 Một con rạch nhỏ nơi chứa nước thải nằm sát dòng Vàm Thuật bên trong công viên.

Công viên thành trại chó, bãi rác và nơi câu cá

Vì thiếu nơi vui chơi giải trí, hằng ngày nhiều người dân khu vực vẫn đến đây đi bộ thể dục trên những con đường mòn, đất đá lởm chởm.

Một số người dân khác lại tận dụng các khoảng đất bị bỏ hoang phí từ hàng chục năm làm nơi trồng rau muống để kiếm thêm thu nhập. Thậm chí có người, sau khi được lệnh giải tỏa đã chuyển đi nơi khác rồi vẫn quay lại lập trại nuôi chó dữ khi biết dự án công viên văn hóa vẫn còn nằm trên giấy.

Công viên văn hóa trăm tỷ biến thành nơi... đổ rác, câu cá giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 5.

 Căn nhà chưa được tháo dỡ nên chủ cũ tự mang chó dữ về nuôi.

Công viên văn hóa trăm tỷ biến thành nơi... đổ rác, câu cá giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 6.

 Rác tràn lan tại khu vực cầu bắc qua con kênh nước đen ngòm.

Công viên văn hóa trăm tỷ biến thành nơi... đổ rác, câu cá giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 7.

 Dòng kênh bị nhiễm nặng, bốc mùi hôi thối.

Công viên văn hóa trăm tỷ biến thành nơi... đổ rác, câu cá giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 8.

 Tuy nhiên vì không có khu vui chơi nhiều bạn trẻ vẫn chấp nhận ra đây ngồi nghỉ ngơi vào mỗi xế chiều để câu cá.

Được biết, công viên được xây dựng với vốn đầu tư dự kiến là khoảng 100 tỉ đồng trong giai đoạn 2001 - 2006. Sau khi giải phóng mặt bằng thì có một nhà thầu xin tham gia nhưng không đáp ứng đủ yêu cầu và dự án được chỉ đạo tạm ngưng trong một thời gian dài. Cho đến cuối tháng 9/2015, UBND quận Gò Vấp phải tổ chức cuộc họp với Sở GTVT và đề nghị sở này tiếp nhận dự án công viên.

Sau khi nhận được đề nghị của UBND quận Gò Vấp, Sở GTVT đã đề xuất UBND TP chấp thuận chủ trương cho tiếp nhận để thực hiện dự án này. Nếu được chấp thuận, dự án có thể thực hiện trong giai đoạn 2016-2020.

Hiện lãnh đạo UBND TP.HCM đã giao cho Sở KH-ĐT tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành liên quan về đề xuất của Sở GTVT.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày