Công an khẳng định người chồng đã lái chiếc ô tô gây tai nạn cho vợ mình

Phạm An - Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 11:15 09/10/2015

Sáng ngày 8/10, người gây tai nạn tại ngã ba Cống Đôi đã tự đến trình diện với cơ quan công an về vụ việc <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/duoi-theo-o-to-cua-chong-nguoi-phu-nu-gap-tai-nan-nguy-kich-20151007074227278.chn" target="_blank">trực tiếp lái xe ô tô gây ra vụ va chạm với vợ mình</a> khiến chị bị thương nặng

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 6/10, tại Ngã ba Cống Đôi (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. HCM), xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô mang BKS 51F6 - 608... và xe gắn máy mang BKS 53Y - 030...  khiến 1 người bị thương. Nạn nhân là chị D.N.T (SN 1974), hiện vẫn đang hôn mê trong bệnh viện sau tai nạn, các phương tiện đang bị tạm giữ để điều tra.

Liên quan đến vụ việc, ngày 9/10, thiếu tá Hà Văn Thanh - Phó đội trưởng Đội CSGT huyện Hóc Môn cho biết: "Sáng 8/10, người gây tai nạn tại ngã ba Cống Đôi đã tự đến trình diện với cơ quan về vụ việc. Người này khai tên H.T.M (SN 1977, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP. HCM) trực tiếp lái xe gây ra vụ va chạm với một phụ nữ, nạn nhân chính là vợ mình".

Thiếu tá Thanh cho biết thêm, theo lời tường trình của M., anh này lái xe ô tô trên đường Tô Ký hướng về quận 12, đến ngã ba Cống Đôi thì rẽ trái vào đường khác. Lúc vừa rẽ trái thì có xe máy cũng rẽ vào va chạm với kính chiếu hậu nên té ngã. M. không biết nên lái xe bỏ đi. 

"Khi đến trình diện công an, M. cũng xác nhận nạn nhân là vợ anh ta. Hiện chị này vẫn đang hôn mê nên chúng tôi vẫn chưa thể lấy lời khai. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phức tạp vì cả người lái ô tô và nạn nhân đều là người trong gia đình nên chúng tôi cần phối hợp điều tra làm rõ", thiếu tá Thanh cho hay. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng đã mời các nhân chứng có liên quan lên hỗ trợ điều tra. Trong đó có con gái, và người chị ruột của nạn nhân đến trình bày vụ việc.

8 (1)-c32d1
Khi sự việc xảy ra, cả hai xe cùng đi một hướng vào thành phố. Đến ngã ba Cống Đôi (đường Tô Ký, xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn, TP. HCM) thì xảy ra va chạm khiến chị T. bị trọng thương

Bé H.T.N (13 tuổi) con gái của chị D.N.T (SN 1974, ngụ H.Hóc Môn, TP. HCM) vẫn còn nguyên nét mệt mỏi và bàng hoàng khi thấy người trên chiếc xe ô tô đó chính là ba ruột của mình.

Theo bé N., hôm đó là ngày sinh nhật của em nên mẹ chở đến trụ ATM để N. vào rút tiền. Rồi bỗng chị T. chạy theo một chiếc xe ô tô, N. nghĩ mẹ nhìn nhầm ai đó thôi nên cũng để cho mẹ đi. Lúc N. rút tiền xong, mãi không thấy chị T. quay lại, N. gọi điện thoại cho chị T. thì người khác nghe máy rồi nói chị T. bị đụng xe ngay gần đường vào trường Tô Ký. N. vội chạy vào nhà dì ở gần đó rồi nói dì chở đến chỗ chị T.. Khi đến nơi, cô bé hốt hoảng thấy mẹ đang nằm sõng soài bên đường, trên người chảy máu, còn chiếc xe ô tô do ba mình cầm lái đang bỏ chạy khỏi hiện trường.

N. kể lại: "Khi em đến nơi thì thấy chiếc xe ô tô màu đen, nhìn vào chỗ tài xế, em thấy ba mặc đồ đi làm, chiếc áo sơ mi tay ngắn, màu xanh. Em gọi theo "Ba! Ba!"... nhưng ba em vẫn lái xe đi mất. Em còn thấy cô ở ghế bên cạnh là cô L., người yêu của ba".

N. cũng cho biết, sáng 8/10, em và người dì Dương Thanh Thúy (chị ruột của chị T.) được Công an điều tra phòng CSGT huyện Hóc Môn mời lên cung cấp thông tin sự việc, tại đây em cũng gặp mặt ba. Chị Thúy cho biết: "Cả tôi, bé N. vào chung một phòng để cung cấp thông tin cho cảnh sát, tôi cảm thấy rất căm phẫn khi M. cũng vào đây, đi ngang con mình như một người xa lạ. Anh ta không thèm nhìn con bé lấy một lần".

1 (2)-c32d1
Từ khi xảy ra sự việc, cổng vào nhà N. luôn bị khóa trong bằng ổ khóa, để vào nhà, em phải đi nhờ cổng nhà một người bác.

Tại hiện trường xảy ra vụ việc, anh Nghiêm Sỹ Hà (người dân) cho biết: "Khoảng 14h30 ngày 6/10, khi tôi và mọi người cùng ngồi uống nước trong quán thì nghe tiếng va chạm lớn, nhìn ra thấy một người phụ nữ đi xe máy va chạm với xe ô tô 4 chỗ màu đen. Lúc chị này ngã xuống đường, chiếc xe ô tô cũng dừng lại. Tôi nghĩ sự việc chỉ dừng lại tại đây. Tuy nhiên, ngay sau đó người phụ nữ này đứng lên và tiến đến đứng phía trước sát xe ô tô, có lẽ chị ta muốn chặn chiếc xe này. Bất ngờ, chiếc xe nhấn ga đâm vào chị này và kéo lê về phía trước, sau đó lao đi với tốc độ cao cách hiện trường vài chục mét rồi mới dừng lại".

Cũng theo anh Hà, khi chiếc xe lao đi, anh thấy chị T. co giật mạnh rồi bất tỉnh, người tái xanh, mọi người thấy vậy liền bế chị T. vào quán. Khi tỉnh lại, chị T. nhờ người gọi điện thoại cho con mình. "Lúc này chị T. nói rằng ba lái xe tông mẹ rồi, nên chúng tôi nghĩ rằng người lái chiếc xe ấy là chồng chị T.", anh Hà chia sẻ thêm.

9-fd9ff
Chị Thúy khẳng định mình và cháu N. đã đuổi theo xe và nhìn thấy trên xe có anh M. và một người phụ nữ. Theo chị Thúy, người phụ nữ này chính là nhân tình của anh M.

Vừa đến nhà chị T., hàng xóm đều ra hỏi thăm sức khỏe của chị, họ xót xa chia sẻ những chuyện liên quan tới người phụ nữ đáng thương này. Những câu chuyện không đầu không đuôi nhưng tất cả đều thương chị T. hiền lành, chịu thương chịu khó, chị sống hòa đồng và chưa từng xảy ra xung đột với ai, kể cả gia đình chồng. Họ càng thương xót hơn khi nghe đứa con gái kể lại sự việc. 

7-62d14
Chị Nguyễn Thiên Hồng (hàng xóm) cho biết: "Trước khi xảy ra vụ việc khoảng hơn 1 tuần, T. có tâm sự với tôi rằng T. đang bị hăm dọa, nếu T. xảy ra chuyện gì, thì nhờ tôi chăm sóc, nuôi con N. dùm. Tôi hỏi thì T. nói đang li dị nhưng phải ra đi tay trắng, mà như vậy sẽ không thể nuôi con. Sau đó tôi khuyên T. yên tâm sống mà nuôi con. Tôi không ngờ bây giờ lại xảy ra sự việc như vậy".

11-38c53
Được điều trị tại Bệnh viện 115 (Q.10, TP. HCM), chị T. đã có những phản ứng nhẹ, nhưng vẫn phải thở bằng ống thở, nằm phòng cách ly chờ theo dõi.

Bé N. cho biết, gia đình em và bà con bên nội ở cạnh nhau, những ngôi nhà tại đây không ngăn rào, nhưng khoảng 2 tháng nay, ngôi nhà lớn mà mẹ con em ra vào đã bị ba khóa kín cửa, ba chị em N. cùng mẹ phải dùng vách gỗ cạnh bên ở tạm. Từ khi xảy ra chuyện, bên nhà nội của em không cho ai vào nhà, những chiếc cổng rào được khóa kín bằng ổ khóa. Để vào nhà, N. phải đi vòng ra phía sau cổng nhà một người bác. 

Chị ba (hàng xóm) cho biết: "Thường thì nhà ông hai (ông nội N.) ít khi tiếp xúc với hàng xóm, và gia đình bên ấy cũng không thấy xung đột, cãi nhau. Chỉ có chị T. bán quán nước nên rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Tuy nhiên, chị T. không chia sẻ về chuyện nhà chị nên không ai biết. Thời gian gần đây thấy cạnh nhà chị có chiếc chòi nhỏ, mọi người hỏi nhưng chị chỉ cười trừ. Giờ mới biết nó dành cho mẹ con chị".

Khi chúng tôi đến nhà ba mẹ ruột anh H.T.M., nhà đã khóa cửa trong, gọi cửa thì anh Huỳnh Thanh Tâm (em ruột anh M.) đứng bên trong cho biết: "Hiện tại chúng tôi không có chia sẻ cũng không có ý kiến gì về việc này, nên chúng tôi sẽ không tiếp bất kỳ ai". Người phụ nữ đứng bên cạnh cũng cho rằng, mọi việc hãy chờ tòa giải quyết.

10-fd9ff
Từ khi xảy ra sự việc, gia đình anh M. luôn đóng kín cửa, không muốn chia sẻ, không tiếp bất kỳ ai.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày