Con trai đổ axit vào miệng bố

Trang Đỗ (Theo Timesofindia), Theo Trí Thức Trẻ 09:36 14/09/2013

Một người đàn ông 65 tuổi đã tử vong vào ngày thứ Năm vừa qua khi bị chính người con trai của mình đổ axit vào miệng khi ông đang ngủ.

M G Sundar, điều tra viên của sở cảnh sát Pattabiram, bang Tamil Nadu, Ấn Độ cho biết nạn nhân là ông E David, 65 tuổi, công nhân đã về hưu của nhà máy may mặc Ordinance. Ông có 3 người con gái và 3 người con trai. Người con trai út có tên Anthony, 39 tuổi, thất nghiệp, lại nghiện rượu nên anh ta thường xuyên vòi tiền cha.

Vào ngày thứ 7 tuần trước, người con trai này đã to tiếng, cãi vã với ông David, khiến mọi người trong nhà và hàng xóm phải can ngăn. Sáng chủ Nhật, nhân lúc mẹ ra ngoài mua sữa, Anthony đổ axit (được y giấu trong nhà tắm) vào miệng cha trong lúc ông đang ngủ rồi bỏ trốn.

Nghe thấy tiếng ông David kêu cứu, hàng xóm mới chạy nhanh sang trợ giúp, đưa ông tới bệnh viện Kilpaulk.

Các bác sĩ tại đây cho biết ông David được đưa tới trong tình trạng nguy kịch nên đã được điều trị hồi sức cấp cứu. Một bác sỹ cho biết "Các cơ quan nội tạng của bệnh nhân bị thương tổn nặng, ông ấy qua đời không lâu sau khi được đưa tới đây.”

Anthony bị bắt vào chiều hôm ngày thứ Năm (12/9) trong tình trạng say xỉn và bị buộc tội giết người. Điều tra của cảnh sát cho hay anh ta thường làm những công việc kỳ lạ và rất hay giao du với những người có tiền án tiền sự.