Con 7 tuổi bị u não ác tính hiến thận cứu mẹ sau khi qua đời

, Theo Trí Thức Trẻ 16:48 04/04/2014

Tờ Shanghai Daily hôm nay đưa tin 1 cậu bé 7 tuổi đến từ Hồ Bắc, Trung Quốc đã hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời khi hiến tặng thận cho mẹ sau khi ra đi mãi mãi vì mắc bệnh u não ác tính.

Chen - cậu bé 7 tuổi được chẩn đoán bị u não ác tính khi mới lên 5 tuổi. Cậu bé dần mất đi thi lực bởi khối u ngày càng chèn ép dây thần kinh thị lực.

Trong khi đó, mẹ Chen lại bị mắc bệnh uremia, một dạng bệnh suy thận và cần được phẫu thuật ghép thận mới có thể sống sót. Biết mình không thể sống lâu nên Chen đã luôn mong muốn được hiến thận cho mẹ. 

2 mẹ con nằm bên nhau đầy tình cảm.

Quyết tâm thực hiện ý nguyện cuối cùng trước khi lìa đời, cậu bé Chen đã bày tỏ mong muốn với đội ngũ y bác sĩ. Tuy nhiên ban đầu, mẹ của Chen kiên quyết không chấp nhận lời yêu cầu của con trai. Nhưng với sự động viên của mọi người, cuối cùng cô cũng chấp nhận lấy thận của con với suy nghĩ đây là cách để một phần cơ thể con được sống bên mình.

Và vào 10h sáng ngày hôm qua, cuộc cấy ghép thận cho mẹ Chen đã được thực hiện thành công. Một vị bác sĩ có tên Chen Gang cho biết mẹ Chen sẽ sớm bình phục sau khoảng 1 tuần được chăm sóc tại phòng đặc biệt.

Mẹ của Chen được đưa vào phòng ghép thận.


Bà của Chen đau khổ bên ngoài phòng bệnh.

Tuy nhiên, niềm vui của người mẹ không hề trọn vẹn bởi cậu bé đã qua đời 6 tiếng trước đó. Được biết, ngoài quả thận dành cho mẹ, Chen còn hiến tặng quả thận còn lại cho 1 cô gái 21 tuổi và hiến gan cho 1 chàng thanh niên 27 tuổi. Cả 2 ca phẫu thuật ghép thận và gan cũng đã được thực hiện thành công trong ngày hôm qua.

Sự ra đi của Chen khiến người thân và tập thể y bác sĩ tại bệnh viện vô cùng thương xót và cảm động. Câu chuyện về cậu bé xấu số đã lấy không ít nước mắt của những người biết chuyện.

(Nguồn: Theo Shanghai Daily)