Cô gái trong “đám cưới cổ tích” có thể xuất viện trong một hai ngày tới

, Theo Trí Thức Trẻ 21:08 26/11/2014

Sau hơn 2 tuần điều trị tích cực kể từ khi nhận được <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/nghen-ngao-truoc-tin-du-chong-co-gai-suy-than-trong-dam-cuoi-co-tich-da-qua-doi-2014111903173082.chn" target="_blank">tin dữ mất chồng</a>, chị Loan – cô gái trong “đám cưới cổ tích” đã qua cơn nguy kịch và có thể xuất viện trong một hai ngày tới.

Hơn hai tuần sau sự ra đi đột ngột của chồng là anh Nguyễn Văn Vượng (34 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), chị Nguyễn Châu Loan (37 tuổi, ở Ba Vì, Hà Nội) - cô gái bị suy thận giai đoạn cuối trong “đám cưới cổ tích” vẫn chưa vơi nỗi đau mất chồng

Những ngày qua, chị Loan phải chiến đấu với bệnh tật để giành giật sự sống và gánh chịu những cơn đau về tinh thần khi hay tin anh Vượng mất. Chị hoàn toàn suy sụp và phải thường xuyên cấp cứu tại Khoa Nội tổng hợp 2 (Bệnh viện Xanh Pôn).

Cô gái trong “đám cưới cổ tích” có thể xuất viện trong một hai ngày tới 1
Sức khỏe chị Loan hiện tại đã qua cơn nguy kịch và có thể nói chuyện với mọi người.

Người nhà chị Loan cho biết, trong hai ngày trở lại đây, bệnh tình của chị Loan đã có nhiều tiến triển tốt, chị bắt đầu ăn được nhiều hơn và sức khỏe cũng tốt hơn mấy ngày trước.

Trao đổi với chúng tôi, người nhà chị Loan chia sẻ: “Mấy ngày đầu khi nghe tin chồng mất, Loan luôn mệt mỏi, cáu gắt, tỏ ra chán nản. Được sự động viên của người nhà, bác sĩ và đặc biệt là nhiều nhà hảo tâm từ các nơi điện về hay trực tiếp đến thăm hỏi, giúp cho tinh thần của Loan phấn chấn lên rất nhiều”.

Cô gái trong “đám cưới cổ tích” có thể xuất viện trong một hai ngày tới 2
Những ngày qua, chị Loan nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người.

“Hiện, Loan ăn được lưng bát cơm, có thể nói chuyện với mọi người. Tuy nhiên, chứng mất ngủ về đêm khiến Loan tỏ ra mệt mỏi. Một vài ngày tới, khi tình trạng sức khỏe của Loan ổn định, gia đình sẽ đưa về nhà”, người nhà chị Loan chia sẻ thêm.

Chiều 26/11, trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Ngô Thị Thanh Hải, Trưởng Khoa Nội tổng hợp 2 (Bệnh viện Xanh Pôn) cho biết: "Mấy ngày gần đây, sức khỏe chị Loan tiến triển tốt hơn, ăn uống khá hơn mấy ngày trước. Vài ngày tới, sức khỏe bệnh nhân ổn định, chúng tôi sẽ làm thủ tục cho chị Loan xuất viện”.

Trao đổi thêm với chúng tôi, bác sĩ Hải chia sẻ: “Hơn 1 năm nay, chị Loan phải nhập viện nhiều đợt về chứng suy tim, suy thận nhưng đợt này phải nằm viện khá dài, từ ngày 3/11 đến nay. Hôm nhập viện, bệnh nhân bị phù phổi cấp, khó thở, tím tái, tăng huyết áp.

Cách đây hai tuần, chồng chị mất, yếu tố tâm lý gây mất ngủ, huyết áp của chị dao động, ăn uống kém dẫn đến tình trạng sức khỏe xấu đi nhiều. Để duy trì sự sống cho chị Loan thì phải ghép thận nhưng thể trạng khó do bệnh nhân rất yếu nên chỉ điều trị tích cực".

Vào tháng 4/2014, trong chương trình Điều ước thứ 7, chị Nguyễn Châu Loan và anh Nguyễn Văn Vượng đã khiến hàng triệu trái tim xúc động bởi chuyện tình cổ tích giữa đời thường.

Chị Loan là bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối đã hơn 10 năm nay, còn anh Vượng vì cảm phục nghị lực sống của chị đã ở cạnh chăm sóc cho Loan suốt gần 7 năm qua. Tuy nhiên, mới đây anh Vượng đã mất vì tai nạn, để lại người vợ bệnh tật.