Cô gái suy thận như hóa đá vì nỗi đau mất chồng

Định Nguyễn - Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 20:42 19/11/2014

Từ khi hay tin chồng mất, chị Loan – <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/dam-cuoi-co-tich-cua-co-gai-suy-than-voi-chang-trai-kem-3-tuoi-o-ha-noi-20140407021726747.chn" target="_blank">cô gái suy thận trong đám cưới cổ tích</a> gần như suy sụp hoàn toàn. Nằm trên giường bệnh, nỗi đau khiến chị như hóa đá.

Ngày hôm nay, thông tin người chồng của cô gái suy thận trong đám cưới cổ tích qua đời đã khiến nhiều người thực sự bàng hoàng, đau xót. Nghĩ đến cảnh người phụ nữ đáng thương ấy đang phải trải qua quãng thời gian đau khổ, ai cũng không nén nổi sự thương cảm, xót xa.

Được biết, đã 1 tuần trôi qua, và mặc dù đã lo liệu xong xuôi hậu sự của chồng nhưng trong suốt những ngày qua, chị Nguyễn Châu Loan (37 tuổi, quê ở Ba Vì, Hà Nội) vẫn chưa hết đau đớn. Nằm điều trị trong bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), sức khỏe và tinh thần của chị bị suy sụp nghiêm trọng và chị liên tục phải cấp cứu sau cú sốc quá lớn.

Ngất lịm khi nghe tin chồng mất

Chiều 19/11, chúng tôi có mặt tại Khoa Nội 2 (Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội), nơi chị Loan đang nằm điều trị. Dù đã gần một tuần từ khi nghe tin chồng mất nhưng nỗi đau vẫn khiến chị như chết lặng, không thiết ăn uống gì.

Cô gái suy thận như hóa đá vì nỗi đau mất chồng 1
Hay tin chồng mất, chị Loan gần như suy sụp hoàn toàn.

Nằm trên giường bệnh, thân hình gầy gò, ốm yếu và cạn kiệt sức lực, chị Loan không giấu nổi nỗi đau mất chồng. Bao năm qua, chị vẫn luôn được anh Vượng che chở, yêu thương. Thế nhưng, niềm hạnh phúc chẳng tày gang thì chị nhận được tin dữ.

Ngồi bên ngoài hành lang bệnh viện, bà Nguyễn Thị Viên (55 tuổi, em họ của chị Loan) cho biết, bà vượt hàng chục cây số từ huyện Ba Vì lên chăm sóc cho chị gái.

Cô gái suy thận như hóa đá vì nỗi đau mất chồng 2
Những ngày qua, chị Loan liên tục phải cấp cứu.

“Kể từ khi nghe tin anh Vượng mất, chị ấy phải cấp cứu liên tục, như người mất hồn, chán sống và tỏ ra khó tính, không trò chuyện cùng ai. Nhìn chị ấy tiều tụy, bệnh ngày càng nặng hơn khiến chúng tôi vô cùng lo lắng”, bà Viên kể.

Theo bà Viên, trước hôm nhận tin dữ, anh Vượng nói với vợ đi có chút việc nhưng mãi không thấy về. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị Loan gọi điện nhưng không liên lạc được.

Cô gái suy thận như hóa đá vì nỗi đau mất chồng 3
Các bác sĩ thường xuyên thăm khám, chăm lo sức khỏe cho chị Loan.

Không thấy chồng về, chị gọi điện cho gia đình đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức gì. “Ba ngày sau, đang nằm tại bệnh viện, công an báo tin là tìm thấy xác anh Vượng khiến chị ấy ngất lịm. Các bác sĩ phải cấp cứu cho chị ấy. Nhìn chị ấy khóc, ai ai cũng khóc theo”, bà Viên nói.

Bà Viên cũng buồn bã cho biết: “Anh Vượng là một người đàn ông hiền lành, thân thiện, chu đáo với gia đình. Để có tiền lo cho vợ, hằng ngày anh ấy chạy xe ôm. Những lúc rảnh rỗi thì làm thêm công việc điện nước. Từ hôm chị ấy bị suy thận nặng không đi lại được thì anh ấy ở nhà chăm sóc, cơm nước, giặt giũ cho vợ. Đều đặn hàng tuần, anh ấy đưa vợ đi chạy thận ở bệnh viện. Nghe tin anh ấy mất, hai bên nội ngoại ai cũng đau xót và tiếc thương”.

Cô gái suy thận như hóa đá vì nỗi đau mất chồng 4
Bà Viên lo lắng cho tình trạng sức khỏe của chị gái.

“Anh ấy mất đi là cú sốc rất lớn với gia đình, nhất là với chị Loan. Anh ấy luôn thương yêu vợ dù trong hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Giờ mất đi chỗ dựa, không biết những ngày tới, chị ấy sẽ sống thế nào”, bà Viên lo lắng.

Chuyện tình cổ tích của chị Nguyễn Châu Loan và anh Nguyễn Văn Vượng (kém cô dâu 3 tuổi) từng khiến hàng triệu trái tim xúc động và cảm phục khi đầu tháng 4 vừa qua, anh chị bất ngờ được chương trình truyền hình "Điều ước thứ 7" của Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đám cưới tại công viên Dịch Vọng (Cầu Giấy). 

Cô gái suy thận như hóa đá vì nỗi đau mất chồng 5

Cô gái suy thận như hóa đá vì nỗi đau mất chồng 6
Những hình ảnh khiến hàng triệu người rơi nước mắt trong đám cưới anh chị Loan.

Cô gái suy thận như hóa đá vì nỗi đau mất chồng 7
Giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên đôi má chị Loan trong ngày cưới do chương trình "Điều ước thứ 7 - VTV" tổ chức.
Cư dân mạng bàng hoàng, thương xót

Hay tin anh Vượng mất, trên facebook cá nhân của chị Loan cũng nhận rất nhiều chia sẻ đầy tiếc thương của bạn bè. Ai ai cũng đau xót cho chàng trai xấu số và thương cho số phận cô gái đầy bất hạnh như chị Loan.

Cô gái suy thận như hóa đá vì nỗi đau mất chồng 8

Chia sẻ với nỗi đau mà chị Loan đang phải chịu đựng, nhiều người bạn và cả những người không quen biết đang kêu gọi sự giúp đỡ của những người hảo tâm trên Facebook. Những dòng thông tin về sự việc anh Vượng qua đời đã thu hút sự quan tâm, thương cảm của đông đảo người dùng mạng trong nước. 

Nhiều người cùng chung cảm nhận đau đớn, xót xa khi nghe tin dữ đã liên tục chia sẻ những dòng cảm nhận, chia sẻ với số phận người phụ nữ đáng thương. 

Cô gái suy thận như hóa đá vì nỗi đau mất chồng 9

Cô gái suy thận như hóa đá vì nỗi đau mất chồng 10
Những hình ảnh hạnh phúc trong ngày vui của anh Vượng - chị Loan.

Một cư dân mạng có nickname Trần Cao Ánh Dương nghẹn ngào chia sẻ "Chiều đó khi xem truyền hình về đám cưới của cô chú, mình thực sự rất xúc động, và trong niềm xúc động ấy có cả sự ngưỡng mộ, thán phục. Nay nghe tin chú ấy qua đời mà 2 mẹ con mình bàng hoàng, ý nghĩ đầu tiên là "Làm sao người vợ có thể vượt qua cú sốc này khi chỗ dựa lớn nhất cuộc đời cô đã không còn?"... Những tưởng hạnh phúc đã gõ cửa, nhưng nào ngờ... Cuộc sống không lường trước điều gì... Mong chú yên nghỉ, mong cô hãy mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này để tiếp tục sống và chiến đấu, chiến thắng bệnh tật của mình". 

Cô gái suy thận như hóa đá vì nỗi đau mất chồng 11
Những dòng chia sẻ không ngừng của cư dân mạng khi nghe tin dữ.

"Nghe tin từ mấy ngày trước mà thấy thương chị quá, lúc đọc được bài báo về câu chuyện của anh chị, sau đó thì được xem đám cưới trong mơ của anh chị mà em không lần nào kìm được nước mắt. Thương chị, cảm phục tình yêu của 2 anh chị bao nhiêu thì cũng là từng đấy hi vọng, sự lạc quan và nhiều cảm xúc mà câu chuyện của chị mang lại cho em. Thực sự là 1 cổ tích giữa đời thường, vậy mà chưa đầy 1 năm ông trời đã cướp đi giấc mơ của chị. Là một người em cùng quê hương, em cầu chúc và mong mỏi chị sớm vượt qua, điều trị thật tốt để có thể sống thay phần của anh. Cố lên chị nhé, gia đình, bạn bè và cả xã hội sẽ thay anh chăm sóc chị", độc giả LyLinhkent không kìm được nước mắt cho biết. 

Ngoài những dòng chia sẻ đầy nước mắt, nhiều cư dân mạng cũng liên tục để lại lời động viên tinh thần cho chị Loan.

Khanh Uyen To lên tiếng "Chương trình Điều Ước Thứ Bảy, đám cưới anh chị ấy thật hạnh phúc vậy mà... xót xa quá. Mong chị thật mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau tột cùng này".

"Một người phụ nữ bất hạnh, cuối cùng tưởng đã viên mãn thì... Cầu mong chú an nghỉ, mong cô luôn bình an và vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn này... Dẫu biết cuộc đời phía trước sẽ thật khó khăn nhưng mong chị hãy vững vàng cố gắng chiến đấu với bệnh tật", độc giả Lan Anh viết.