Cô gái sống sót sau 17 ngày trong đống đổ nát chỉ là trò lừa bịp?

Trang Đỗ (Theo DailyMail), Theo Trí Thức Trẻ 00:01 01/07/2013

<a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/mot-phu-nu-bangladesh-song-sot-sau-17-ngay-bi-chon-vui-2013051010451234.chn" target="_blank">Sau 17 ngày bị chôn vùi,</a> hình ảnh cô Reshma Begum, được kéo ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà 8 tầng, đã trở thành biểu tượng hy vọng toàn cầu. Tuy nhiên, theo thông tin mới đây, rất có thể sự việc này chỉ là trò lừa bịp.

Cô gái 19 tuổi đã phải cầm cự trong tòa nhà Rana Plaza suốt 17 ngày trước khi được giải cứu. Trong khi đó, 1.129 người khác đã bị thiệt mạng vào hồi tháng Tư trong vụ thảm họa tồi tệ nhất của ngành công nghiệp may mặc. Tuy nhiên, theo lời khai của một công nhân trong tòa nhà, đây hoàn toàn là một sự bịa đặt bởi giới chức Bangladesh muốn bảo vệ danh tiếng của ngành công nghiệp may mặc nước nhà. 

Cô gái sống sót sau 17 ngày trong đống đổ nát chỉ là trò lừa bịp? 1

Bằng cách dùng ảnh hưởng, tiếng vang của kỳ tích này, giới chức Bangladesh sẽ khiến giới truyền thông quốc tế sẽ tạm lãng quên đi số người thiệt mạng trong vụ việc lùm xùm này. 

Theo câu chuyện trước đó, cô gái 19 tuổi đã được tìm thấy sống sót 17 ngày sau khi vụ sập nhà xảy ra. 

Tuy nhiên, theo lời khai của 1 người đàn ông giấu tên, cô Begum thật ra cũng đã thoát ra khỏi tầng 3 với anh ấy vào đúng lúc tòa nhà xảy ra sự cố.

Người đàn ông này cho biết "Chúng tôi đã cùng nhau thoát ra khỏi tòa nhà. Chúng tôi đã cùng ở trong bệnh viện 2 ngày nhưng rồi sau đó, cô ấy biến mất. Lần tiếp theo mà tôi nhìn thấy cô ấy là vào 17 ngày sau đó. Họ nói rằng đó là 1 sự kỳ diệu. Nhưng thật ra đó không phải là sự thật."

Cô gái sống sót sau 17 ngày trong đống đổ nát chỉ là trò lừa bịp? 2

Bên cạnh lời khai của người đàn ông giấu tên, tờ báo Amar Desh cũng chỉ ra những bằng chứng đáng nghi về sự kiện này sau khi những hình ảnh của cô gái sống sót kỳ diệu được nghiên cứu kỹ lưỡng. Khi được kéo lên từ đống đổ nát, bàn tay của cô không bị chấn thương, bộ quần áo trên người cô cũng không bị bẩn và mắt cô không hề bị lóa khi nhìn thấy ánh mặt trời mặc dù theo những gì xảy ra, cô đã phải sống trong bóng tối trong hơn 2 tuần.

Người dân sống gần khu vực thảm họa cho biết một số công việc của lực lượng cứu hỏa được thực hiện khá bí ẩn vào ban đêm, đồng thời họ cũng rất hạn chế, không cho phép quay phim, chụp ảnh.

Tuần trước, cô Reshma đã xuất hiện trong cuộc họp báo của chính phủ để bắt đầu công việc mới trong vai trò đại sứ của 1 khách sạn 5 sao ở Dhaka. Tại đây, mỗi tháng cô sẽ nhận được 600 pound 1 tháng, cao gấp 4 lần số lương khi cô làm ở công ty may trước đây.

Cô gái sống sót sau 17 ngày trong đống đổ nát chỉ là trò lừa bịp? 3

Phản ứng lại với câu hỏi liệu sự sống sót của cô có phải được sắp xếp sẵn hay không, cô chỉ cho biết "Các bạn nói gì cơ? Các bạn đâu có ở đó nên các bạn không thể biết được."

Sau khi truyền thông nhắc đến vấn đề này, giới chức cũng đã cấm mọi câu hỏi khác liên quan.

Mẹ của Reshma cho biết "Ai cũng nghĩ rằng sự sống sót của Reshma là 1 điều thần kỳ. Hiện giờ, chúng tôi có rất nhiều tiền. Reshma đã có công việc mới. Chúng tôi sẽ có 1 tương lai tươi sáng."