Nhiệt độ về đêm ở Hà Nội tối qua và sáng nay (17/12) đã giảm sâu xuống chỉ còn khoảng 10 độ C. Dù đã mặc ấm nhưng cái lạnh vẫn len lỏi, cái lạnh như ngấm vào từng thớ thịt - (Ảnh chụp một góc chợ Long Biên).
Giữa cuộc sống đô thị ồn ào, nhiều cảnh đời khổ cực vẫn phải chịu cảnh rét mướt khi màn đêm buông xuống. Trên đường Lê Duẩn (đoạn phía trước ga Hà Nội) có gần chục người vô gia cư coi vỉa hè là “mái nhà” để tá túc mỗi tối.
Một người đàn ông đang nằm trên sảnh của ga Hà Nội với tấm chăn mỏng, cố gắng chợp mắt trong đêm mùa đông lạnh giá.
Gần ngay đó, là hình ảnh một người vô gia cư khác đang trùm kín chăn nằm sát vào cửa của một nhà hàng trong khu vực ga Hà Nội.
Cụ bà vô gia cư đang ngồi co ro cuốn chăn ở vỉa hè đối diện ga Hà Nội. Bà cụ tên Thương quê ở Hà Nam. Manh chiếu nhỏ trải xuống nền đất lạnh cóng. "Cái chăn có dày tới đâu cũng chỉ để chắn gió chứ không thể nào ấm được" - bà Thương nói.
Trên phố Hàng Khay (Hoàn Kiếm, Hà Nội), “tổ ấm” của một người vô gia cư cùng của cải được đặt gọn trước cửa hàng. Hình ảnh này chắc chắn khiến nhiều người đi đường không khỏi chạnh lòng.
Về tới khu vực chợ Đồng Xuân, dạo quanh phố Hàng Khoai, chúng tôi bắt gặp nhiều cảnh người vô gia cư đang nằm dưới vỉa hè trong tiết trời lạnh 10 độ C.
Ngổn ngang bên đống đồ của mình, một người vô gia cư đang ngon giấc, vì cuộc sống mưu sinh, người phụ nữ này phải chấp nhận cảnh ngủ ngoài đường như thế này.
Vỉa hè vẫn là nơi "trú ngụ" của hai mẹ con chị Thìn khi mùa đông đến. Ban ngày 2 mẹ con chị tỏa đi khắp phố phường để nhặt nhạnh vỏ chai và khi đêm xuống họ lại đoàn tụ nơi đây.
Gia sản của những người vô gia cư ở đây cũng chỉ có mấy thùng bìa, túi quần áo, chăn màn…
Cũng trên phố Hàng Khoai, một người vô gia cư cuốn thêm cả một mảnh bao tải để giữ ấm.
Một trạm ATM trên phố Đinh Tiên Hoàng là nơi dừng chân tránh lạnh của 3 người đàn ông vô gia cư này, họ thậm chí không đủ chăn để đắp.
Những trạm ATM là nơi cư trú lý tưởng nhất của nhiều người vô gia cư.
Trên một tuyến phố khác của quận Ba Đình, một người phụ nữ cũng trú trong trạm ATM để vượt qua cái lạnh trong đêm đông.
Đã quá nửa đêm, bà Liên vẫn đang bước đi bước lại gần bốt Hàng Đậu. "Tôi nằm xuống rồi nhưng vẫn lạnh sống lưng lắm. Đành chống gậy đi lại bao giờ buồn ngủ mới nằm..."
Mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng cuộc sống mưu sinh nơi thành thị quả thực không hề dễ dàng. Một người phụ nữ vẫn rảo bước nhanh với gánh hàng rong trên phố khi trời đã rạng sáng.