Clip ngắn quay lại vụ hành hung cô gái gốc Việt đến chết

Trang Đỗ (Theo LATimes), Theo Pháp luật xã hội 22:49 22/01/2014

Dù có thời lượng rất ngắn nhưng đoạn clip được quay bằng điện thoại cũng cho thấy cảnh tượng <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/co-gai-mang-ho-viet-bi-danh-chet-ben-ngoai-hop-dem-o-my-2014012102352457.chn" target="_blank">nhóm người liên tục hành hung cô gái gốc Việt</a> khiến cô bất tỉnh ngay giữa đường.

Cách đây không lâu, một nhân chứng chứng kiến vụ việc nhóm người hành hung 1 cô gái gốc Việt đến chết đã tung ra 1 đoạn clip ghi lại sự việc kinh hoàng diễn ra vào đêm ngày 18/1 vừa qua. 



Mặc dù có thời lượng rất ngắn nhưng đoạn clip được quay bằng điện thoại cũng cho thấy cảnh tượng hỗn loạn trong buổi đêm ngày 18/1 khi nhóm người liên tục đá vào người nạn nhân đang nằm trên vỉa hè. 

Kim Phan cùng gia đình và bạn bè không thể tưởng tượng được rằng có ngày chính cô lại trở thành nạn nhân của những vụ bạo hành đường phố kinh hoàng đến thế.

Trước đó, vào đêm ngày 18/1, Kim Pham - cô gái 23 tuổi đến từ California (Mỹ) đã tử vong sau khi bị 5 người bên ngoài hộp đêm The Crosby ở thành phố Santa Ana, bang California đánh bất tỉnh.

Clip ngắn quay lại vụ hành hung cô gái gốc Việt đến chết 1
Kim Pham đã thiệt mạng sau khi bị nhóm người hành hung bên ngoài hộp đêm.

Cảnh sát cho rằng Kim Pham đã bị đá sau khi nhóm của cô và 5 người khác xô xát. Theo các thám tử, cả hai nhóm trước đó không quen nhau.

Tuy nhiên, vụ việc lại dấy lên sự phẫn nộ trong lòng dư luận bởi nhân chứng của vụ việc cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của cô gái trẻ chỉ vì cô vô tình bước qua ống kính của nhóm hành hung khi họ đang chụp ảnh.
 
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã tống giam 1 phụ nữ ngoài 20 tuổi vào ngày 20/1. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đang truy tìm hai người phụ nữ và hai người đàn ông khác liên quan đến vụ việc. Để có thể nhanh chóng tìm ra những nghi phạm này, các doanh nhân ở Santa Ana đã treo thưởng 5.000USD cho người cung cấp thông tin về các nghi phạm.

Kim Pham, sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Chapman luôn có ý định hiến tặng nội tạng sau khi qua đời. Bởi vậy, di nguyện của cô sẽ được gia đình thực hiện.

Mẹ Kim Pham đã qua đời vì mắc bệnh ung thư vú ngay từ khi Pham mới lên 5 tuổi. Chính mất mát này đã thôi thúc cô tham gia vào các chương trình nâng cao nhận thức của người dân về căn bệnh ung thư. Theo lời kể của người thân, mỗi khi mất phương hướng trong cuộc sống, cô gái trẻ lại tìm về ngôi mộ chôn cất mẹ cô để tìm sự yên bình.

Pham lớn lên ở Westminster nhưng lại sống ở Huntington Beach cùng với 4 người bạn khác. Tại căn nhà này, cô thường trổ tài nấu những món ăn Việt cho các bạn thưởng thức. Viviane Dao, một trong những người bạn cùng phòng với Pham, cho biết "Cô ấy có 1 trái tim nhân hậu và luôn giúp mọi người gắn kết với nhau nhiều hơn."