Clip: Cướp hoa tre hỗn loạn ở Hội Gióng - Đền Sóc

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 11:47 13/02/2016

Sáng ngày 13/2 (mùng 6 Tết) tại đền Sóc diễn ra lễ rước lễ vật và cướp lộc, người dân tranh cướp để cầu may đầu năm. Hoa tre vừa rước từ đền Trình xuống cửa đền Hạ đã bị cướp sạch. Riêng mâm trầu đã bị cướp ngay trên đường, chưa kịp rước về đền Hạ.

Theo truyền thuyết, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) là nơi dừng chân cuối cùng trước khi Thánh Gióng về trời, nên hàng năm cứ ngày mồng 6 tháng Giêng âm lịch, dân làng ở đây mở hội linh đình tại Khu di tích đền Sóc thờ Thánh Gióng – Phù Đổng Thiên Vương. 

 Cướp hoa tre hỗn loạn ở Hội Gióng - Đền Sóc

Lễ hội Gióng Sóc Sơn diễn ra trong ba ngày với đầy đủ các nghi lễ truyền thống như: lễ khai quang, lễ rước, lễ dâng hương, dâng hoa tre lên đền Thượng, nơi thờ Thánh Gióng.

Clip: Cướp hoa tre hỗn loạn ở Hội Gióng - Đền Sóc - Ảnh 2.

  Lễ rước lễ vật và cướp lộc.

Năm nay, lễ hội bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng giêng âm lịch. Sáng mùng 6 chủ yếu diễn ra các lễ rước lễ vật và cướp lộc.

Ngay từ đầu giờ sáng, đoạn đường từ quốc lộ 3 dẫn vào đền Sóc đã chật cứng người đổ về. Lượng người kéo về đây càng lúc càng đông, ước tính lên tới cả chục ngàn người.

Để đảm bảo an toàn và tránh tình trạng hỗn chiến như năm trước, năm nay, BTC đã thắt chặt an ninh rất gắt gao. Lực lượng công an, bảo vệ và tình nguyện viên có mặt từ rất sớm. Các cống vật bị tranh cướp nhiều như hoa tre, trầu đều có rất đông người canh chừng. Năm nay, đội rước hoa tre cũng không mang theo gậy guộc như mọi năm để tránh hiểu lầm.

Clip: Cướp hoa tre hỗn loạn ở Hội Gióng - Đền Sóc - Ảnh 3.

Clip: Cướp hoa tre hỗn loạn ở Hội Gióng - Đền Sóc - Ảnh 4.

 Người dân tranh nhau cướp lộc tại hội Gióng

Tuy nhiên, dù đã thắt chặt an toàn, người dân vẫn ra sức tranh cướp để cầu may đầu năm. Bà Phạm Thị Việt (một người dân xã Phù Linh, tham gia lễ hội) chia sẻ: "Tôi thấy lễ hội năm nay an ninh tốt hơn nhưng màn cướp lộc thì vẫn kinh khủng quá. Tôi bị tuột hết giày dép, chen lấn, xô đẩy rất mệt". 

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Hưng, một người dân khác lại cho hay: "Hội Gióng có tục cướp lộc rất vui, tôi nghĩ mọi người cướp lộc cũng chỉ vì muốn một năm mới nhiều may mắn hơn thôi".

Clip: Cướp hoa tre hỗn loạn ở Hội Gióng - Đền Sóc - Ảnh 5.

 Cận cảnh tình trạng chen nhau tại đền Sóc

Nguyễn Thị Phương (Sinh viên tình nguyện ĐH Bách khoa HN) tâm sự: "Năm nay là lần đầu tiên mình tham gia lễ hội đền Sóc, cảm thấy rất đông vui và nhộn nhịp. Tuy nhiên màn cướp lộc thì không được đẹp cho lắm. Mình ở bên trong, các bạn tình nguyện viên đã cố nắm tay nhau để tạo thành vòng tròn ngăn mọi người cướp bóc để tán đều lộc nhưng thực sự là sức chèn ép rất kinh khủng khiến vòng tròn của bọn mình cũng bị vỡ tung ra".

Clip: Cướp hoa tre hỗn loạn ở Hội Gióng - Đền Sóc - Ảnh 6.

 Lực lượng chức năng khá vất vả tại lễ hội đền Gióng. 

Theo ghi nhận, hoa tre vừa rước từ đền Trình xuống cửa đền Hạ đã bị người dân cướp sạch. Riêng mâm trầu đã bị cướp ngay trên đường, chưa kịp rước về đền Hạ.

Trước đó, trả lời báo chí, Ông Đoàn Văn Sinh, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Sóc Sơn cho biết mục đích của lễ hội đền Sóc năm 2016 được UBND huyện Sóc Sơn đề ra là nhằm tạo được không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân trong huyện và du khách về dự lễ hội, đồng thời, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và kế thừa, phát huy các tinh hoa văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Mùa lễ hội lần trước, vào sáng 24-2-2015, tại Lễ hội đền Gióng, khi kiệu giò hoa tre vừa vào đền Thượng, hàng chục thanh niên lao đến giằng xé, xô đẩy nhau để cướp lộc tạo nên cảnh hỗn loạn trên sân đền. Có thông tin cho rằng một số thanh niên mặc lễ phục hộ tống đã cầm thanh tre vụt vào đám đông. Sự việc tạo hình ảnh phản cảm trong một sự kiện văn hóa lớn của Hà Nội.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày