Chuyện thú vị về dòng khẩu hiệu trên nắp cống thoát nước ở Sài Gòn

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 07/03/2015

Gần đây, hàng loạt nắp cống trên tuyến đường Thành Thái (quận 10, TP. HCM) xuất hiện dòng chữ: "Đừng bỏ rác ở đây - Rác làm tắc cống gây ngập nước". Khẩu hiệu này đã gây ấn tượng mạnh với người đi đường và các hộ dân nơi đây.

Được biết, dòng chữ: "Đừng bỏ rác ở đây - Rác làm tắc cống gây ngập nước" do Quận đoàn 10 phối hợp Đoàn khối Doanh nghiệp TP. HCM triển khai vào ngày 1/3 vừa qua, sơn đóng 125 khẩu hiệu dọc đường Thành Thái (Q.10, TP. HCM), nhằm tuyên truyền cho người dân về ý thức bảo vệ môi trường.

Dòng chữ trên nắp cống thoát nước tạo nên hiệu quả tích cực và tình trạng rác xả ở nắp cống không còn.

Theo người dân, nhiều câu chuyện thú vị đã xảy ra từ khi xuất hiện dòng chữ này trên nắp cống. "Đừng bỏ rác ở đây - Rác làm tắc cống gây ngập nước" - khẩu hiệu này đã gây thiện cảm lớn và tạo ấn tượng tích cực đối với mọi người, khi tình trạng xả rác tại các cống thoát nước đã không còn diễn ra.

Chú Trần Đình Long (50 tuổi) chạy xe ôm tại tuyến đường Thành Thái, cho biết, vì nơi đậu xe đón khách của chú thường ở gần những cống thoát nước nên chú thường xuyên chứng kiến cảnh người đi đường tấp xe vào lề, thản nhiên vứt rác xuống cống. Nhìn cảnh đó, chú Long cảm thấy rất buồn, chú cũng đã nhiều lần khuyên mọi người đừng bỏ rác vào cống vì rất dễ bị ách tắc mỗi khi trời mưa, gây ngập lụt.

Chú Long cho biết: "Nhiều người không hiểu sao luôn mặc định miệng cống là miệng... chứa rác, họ vứt rác xuống cống mỗi ngày, từ hộp cơm, bao rác cho đến các vỏ lon bia, nước ngọt. Đến mùa mưa, nước ùn ứ không thoát được nên tràn ngược lên làm ngập đường và bốc mùi khó chịu". 

Chú Long cảm thấy hài lòng khi dòng chữ này đã tác động trực tiếp đến người dân thành phố, giúp họ có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường sống của chính mình.

Theo chú Long, việc viết chữ trên nắp cống thoát nước như thế này là rất thiết thực và kịp thời. Cũng vì dòng chữ thân thiện ấy mà nhiều người đã có ý thức hơn trong việc bỏ rác đúng nơi quy định. "Thời gian qua nhìn rác không còn xuất hiện dưới cống thoát nước nữa, tôi vui lắm. Cách đây mấy hôm, một người phụ nữ đang chạy xe liền tấp vào lề đường định vứt bịch rác vào cống nước. Lúc chị ta vừa với tay chuẩn bị bỏ rác vào cống thì phát hiện dòng chữ trên nắp, rồi tự chị ta mỉm cười. Khi nhìn lên cũng thấy tôi cười, chị ấy gật đầu chào thân thiện rồi cầm bịch rác đi bỏ vào thùng rác phía bên đường kia. Tôi thấy vui lắm, đúng là ngôn từ có thể thay đổi mọi thứ".

Còn cô Tư, người bán thuốc lá trên đoạn đường này, kể lại: "Mới hôm qua, có một đôi nam nữ chạy xe máy tới cống thoát nước để vứt rác. Khi chàng trai vừa chuẩn bị ném bịch rác vào cống thì bất ngờ cô gái bảo: "Khoan, dừng lại... Có dòng chữ trên nắp ngộ lắm nè". Chàng trai kia đọc rồi nhưng vẫn cố tình phớt lờ và giữ nguyên ý định vứt rác nhưng cô gái một mực ngăn cản. Cả hai đã cãi nhau về việc này, cuối cùng chàng trai cũng chịu nghe lời cô gái và giữ lại bịch rác, đem đi bỏ vào thùng rác cách đó không xa".

Cô Tư (đang đọc báo) đã chứng kiến nhiều câu chuyện thú vị về ý thức của mọi người khi xuất hiện dòng chữ thân thiện này.

Không còn rác khi nắp cống xuất hiện khẩu hiệu này.

Người dân sống trên tuyến đường này cho hay, đây chỉ là việc làm nhỏ của Quận đoàn 10 nhưng mang nhiều ý nghĩa lớn, tác độc mạnh vào ý thức của tất cả mọi người. Cách tuyên truyền tuy mới mẻ nhưng được nhiều người hưởng ứng nhanh chóng, rác được bỏ vào đúng nơi quy định. 

Trao đổi với chúng tôi, đại diện của Quận đoàn 10 cho biết, tuyến đường này được chọn làm thí điểm ban đầu, nếu kết quả tích cực sẽ nhân rộng trên những tuyến đường khác trên địa bàn quận. Được biết, trước đây mọi người chỉ tuyên truyền bằng giấy tờ, nhưng có vẻ mọi người dễ quên hơn, nên Quận đoàn quyết định triển khai phương án mới, đem lại sự thân thiện với người dân khi viết bằng nước sơn dòng chữ: "Đừng bỏ rác ở đây - Rác làm tắc cống gây ngập nước" ngay trên nắp cống.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày