Chuyện những cô gái chỉ thích yêu "trai đểu"

, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 12/06/2015

"Tốt chê, xấu mê" là slogan cửa miệng của những cô gái như M.Hằng, mặc dù 5 lần yêu thì hết 4 lần bị đá không thương tiếc.

Trên một diễn đàn dành cho giới trẻ, topic "Phụ nữ thích trai đểu, em muốn đểu lắm rồi" thu hút sự chú ý của khá đông member. Hầu hết đều là con trai vào đưa ý kiến: Chị em bây giờ không thích trai tốt, trai tử tế mà chỉ chăm chăm yêu "thằng đểu". Vì vậy, muốn "nhiều gái" thì phải đểu nhưng làm thế nào để trở nên "đểu" hơn trong khi bản chất hiền lành tử tế, là câu hỏi được nhiều chàng trai phân tích.




Topic "Muốn làm trai đểu" thu hút sự chú ý của nhiều chàng trai... tốt

Tất nhiên, cũng có người phản bác lại những ý kiến này. Cho rằng: Đểu hay tốt chẳng ảnh hưởng gì đến việc nhiều người thích, hoặc con người mình như thế nào nên sống như thế, việc gì phải "muốn đểu" và học làm "thằng đểu" như chủ topic đang mong mỏi. Tuy nhiên so lượng comment của các nick nữ, chị em tuy sợ và lên án những kẻ sở khanh, vẫn nghiêng về hình ảnh một chàng trai "đừng quá tử tế, hơi phũ một tí, hơi đểu một chút".


Cũng có người khuyên rằng nên sống thật với chính mình, đừng học cách trở thành một "trai đểu".

Hỡi ôi, những anh chàng "hơi phũ một tí, hơi đểu một chút, đừng quá ngoan" ấy ở đâu ra bây giờ? Ngay trong cái topic chỉ đâu trăm người tham gia comment, đã dễ dàng chia làm 2 loại con trai: một là quá tử tế, hiền lành. Hai là mỗi ngày đi chơi với 3-4 em, có người yêu rất xinh nhưng vẫn "xách tay" thêm 1-2 cô nữa, chỉ ngọt nhạt rủ người ta lên giường rồi té, vũ phu... Chứ đừng nói đến ngoài đời thực: chỉ có đểu hẳn chứ làm gì có "hơi hơi".

Điều lạ lùng là có những cô gái trẻ, nhìn thấy rõ ràng 2 loại người như thế và cũng nhủ lòng phải chọn những anh chàng tử tế, tốt bụng, thế mà đến khi chọn lại 180 độ ngược lại hoàn toàn. Chính vì thế, chủ topic này mới phải đăng đàn hỏi "Có ai biết cách làm cho mình trở nên đểu hơn không, từ bé đến giờ hiền lành nhát gái. Toàn ế thôi!".

M.Hằng (SN 1992), sau 4 năm du học trở về đầu quân cho một công ty sản phẩm thời trang. Năng động, thông minh và hiện đại là thế, gần như theo kịp đủ xu hướng mới nhất của thời trang, xài đồ hiệu và chuẩn bị sắm ô tô đi làm cho đỡ mưa nắng - nói chung về vẻ ngoài khó có thể chê Hằng ở điểm nào.

Thế nhưng, suốt từ khi chia tay anh người yêu bên Úc hồi du học, chuyện tình cảm của Hằng khá lận đận. Cô yêu ai cũng chỉ 2-3 tháng là bỏ, lần nào bỏ cũng thấy Hằng đau khổ, sụt sùi trên Facebook phải 1 tháng. Nào là status bài hát không thể sầu thảm hơn bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Nào những bức ảnh cô đơn, 1 mình, khóc, trời mưa, giông bão... đủ cả. Ai không biết thì thương cô gái tài giỏi nhưng tình duyên lận đận. Bạn bè thân thì nhắc đến chỉ bĩu môi "Ai bảo cắm mặt vào mấy thằng đểu?!".

Hóa ra, "Tốt chê, xấu mê" là slogan cửa miệng của những cô gái như M.Hằng. Tiêu chí chọn trai của cô: có vẻ ngoài bóng bẩy, nhìn phải hơi đểu tí, hoặc lạnh lùng và phũ gái. Điều kiện thì phải một là chất nghệ sĩ giỏi giang, hai là thành đạt. Còn kiểu con trai hiền lành, công việc ổn định, an phận... - không bao giờ có trong từ điển yêu đương của Hằng.

Có lẽ vì thế mà 5 lần khoe tình yêu thì 4 lần bị đá không thương tiếc, thậm chí có chàng chỉ "quan hệ" 1-2 lần đã quất ngựa truy phong, nhưng cô nàng vẫn say đắm và nghĩ rằng mình có thể "cầm cương" được những "con ngựa" này.

Đã bị bạn bè nói rất nhiều lần rằng đừng "ảo" nữa, hãy thực tế bởi đàn ông có tiền, thành đạt, có máu nghệ sĩ thì thay bồ như thay áo, nếu có giữ được cũng phải dạng cao thủ. Hằng chỉ tinh nhanh trong công việc, chuyện yêu cô khá bị động và lụy tình - một đức tính tối kỵ trong việc yêu những chàng trai cả thèm chóng chán.

Mỗi lần chia tay chàng đểu, Hằng lại lôi bạn đi uống thật say, gào thét chửi bới Ex là "thằng khốn nạn, giẻ rách" đủ kiểu. Để rồi lúc say, cô đành nhờ bạn gọi điện cho "thằng khốn nạn" ấy xem thái độ thế nào, có tới đón cô được không. Có lần, chàng được gọi tỉnh bơ hỏi lại "Hằng nào nhỉ?". Lần khác, anh khác lại nhẹ nhàng "Em ơi, nhầm số rồi!". Đau hơn cả là anh mới nhất đã cho số điện thoại Hằng vào block list vì mỗi lần say, gọi không được thì cô nhắn tin... chửi.

Bị phũ đến như thế, nhưng chỉ cần gặp một anh chàng bóng sáng, xe đẹp, ăn nói ngọt ngào là cô lại chết đứ đừ. Mặc dù profile của anh ấy thì chỉ một cú nhấp chuột cũng ra tầm mấy chục cái facebook người yêu cũ, Hằng vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của cái mặt "đểu giả, có nét Sở Khanh". Mới đây, cô lại đâm đầu vào một anh có cổ phần ở quán Bar nổi tiếng Hà thành, tóc vuốt ngược đằng sau bóng bẩy, mới chia tay bạn gái tuần trước. Ai cũng nhìn thấy kết cục mà Hằng sẽ đón nhận, nhưng trên Facebook, cô sung sướng post ảnh cầm tay lần thứ n với caption theo mốt khá thú vị: "Muốn buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh...".

P.My - một hot girl nhiều lần chụp ảnh thời trang cho các shop, có gương mặt baby khá xinh xắn thì lại yêu phải chàng đểu theo nghĩa khác: cứ dăm bữa nửa tháng, lại thấy My đeo kính đen cả buổi tối. Người yêu My không đẹp trai bóng bẩy, mà là dân chơi nức tiếng Hà thành cách đây độ 3-4 năm. Hiện tại dân chơi không làm gì, chỉ loanh quanh ở nhà, yêu My và thi thoảng lên cơn lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người yêu.

Hồi đầu, chết vì cái mác "dân chơi" nên My yêu say đắm anh chàng. Cô suốt ngày khen "Anh ấy sống bản năng, thích là làm, làm gì cũng không ngại miễn là có hứng, như một làn gió mới", lại bất ngờ và lãng mạn. Cứ đến ngày kỷ niệm, anh chàng lại đứng ở đầu ngõ nhà cô với 1 bó hoa tròn 99 bông đỏ rực, kèm theo vô số món quà. Vì thế nên khi nghe bạn bè cảnh báo "nó vũ phu lắm đấy", My vẫn vui vẻ bỏ qua, nghĩ mình sẽ cảm hóa được anh ấy.

Thế rồi đến lần thứ 3 bị ăn đòn vì những lý do kiểu "Sao mày ăn không gắp thức ăn cho tao", "Thằng nào nhắn tin thế kia"... thì My bắt đầu thấy sợ. Không chỉ vậy, nhiều lần My bắt được anh chàng trốn ra ngoài đêm hôm đi chơi với mấy đứa con gái khác. Mặc dù người yêu là hot girl xinh như thế, nhưng à ơi, đi lại với vài em khác thì chàng tuyên bố không bỏ được.

Loay hoay trong mối tình với chàng "đểu nhìn thấy rõ" như thế, nhưng My vẫn không tài nào dứt được bởi cái thuyết "hoa hồng, quà, bất chợt đứng đầu ngõ quỳ xuống nói yêu" kiểu đấy. Và thế là cảnh đeo kính đen cả buổi tối vẫn diễn ra hàng tháng, mới đây nhất cô còn bị người yêu tát cho tím một bên má, vì "cái tội" khi cãi nhau gọi 3 lần liền không nghe máy! Lời biện minh của cô gái, khiến bạn bè không ai còn đủ kiên nhẫn để khuyên tiếp: "Anh ấy hơi nóng tính tí thôi còn đâu lãng mạn, bất ngờ, đáng yêu lắm!".
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày