Chuyện những chàng trai mới gặp mặt lần đầu đã đòi đưa bạn gái vào... nhà nghỉ

Sứ Giao, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 01/08/2015

Dù mới gặp mặt lần đầu nhưng sau màn ăn uống hoặc xã giao nhanh nhanh, chóng chóng, các chàng trai sốt sắng muốn đưa bạn gái mới gặp vào... nhà nghỉ. Bao câu chuyện dở khóc dở cười cũng từ sự sốt sắng đó mà ra.

Trên một diễn đàn nổi tiếng dành cho giới trẻ, câu chuyện cô gái bức xúc kể lại việc mới gặp bạn trai lần đầu tiên, đã chăm chăm đòi đưa vào nhà nghỉ khiến nhiều người quan tâm. Chẳng là 2 người gặp nhau lần đầu, rủ nhau đi ăn uống. Chàng trai mời bát phở, ăn xong bát phở thì cô gái khát nước muốn uống trà đá nhưng anh chàng gạt đi ngay, lôi ra chai Lavie còn 1 nửa trong cốp rồi nói "Bây giờ cũng 3 nghìn 1 cốc trà đá đấy!". Bắt đầu khó chịu vì tính cách "tiết kiệm" của bạn trai mới quen, nhưng đó chưa phải là đoạn kết. Sau khi lòng vòng trên phố 1 lúc, chàng trai lao thẳng vào... nhà nghỉ.

Cô gái tức giận đập mũ bảo hiểm xuống đất rồi bắt taxi về ngay. Và tất nhiên sau chuyện ấy, cô phải chặn cả số điện thoại lẫn facebook của chàng.

Nhiều cô gái khác, cũng không kìm được lòng đã kể câu chuyện của mình. Một người khác cũng rơi vào hoàn cảnh rủ đi ăn, ăn xong được đĩa cơm thì "đến Thái Hà bảo anh mệt lắm, anh muốn nghỉ. Xong mình bảo về nhà anh nghỉ đi, còn em đi về. Hắn quay ra bảo, cho anh ôm em được không?". Buồn cười là anh chàng này vẫn trơ mặt lao một phát vào nhà nghỉ, khiến cô gái sợ hãi phải chạy vọt ra ngoài kêu taxi về.

bantrai1-fdc0a
Một cô gái kể lại việc bị bạn trai mới quen đòi đưa vào nhà nghỉ ngay lần đầu gặp nhau.

Những câu chuyện dở khóc dở cười cứ thi nhau được kể ra, bóc mẽ đám thanh niên chỉ mới gặp con gái nhà người ta lần đầu đã chăm chăm đòi đưa vào nhà nghỉ. 
"Chịch" có lẽ đang là từ hot nhất trên cộng đồng mạng hiện giờ, với nghĩa ám chỉ quan hệ tình dục giữa nam và nữ. Và bao chuyện dở khóc dở cười về những anh chàng chỉ chăm chăm đòi "chịch" bạn gái ngay từ lần gặp đầu tiên, cũng bắt đầu từ đó.

Một vài ý kiến phản bác lại, cho rằng con gái thời nay cũng ghê gớm lắm, mới quen cứ đòi đi ăn đi chơi nên con trai mới phải dùng bài tuy không được đẹp cho lắm, nhưng cũng khiến các nàng trắng mắt. Tuy nhiên, có xem họ nói chuyện với nhau, mới thấy dường như "chịch" (với nghĩa ám chỉ hành vi quan hệ tình dục giữa nam và nữ). Câu nói ấy, nửa đùa nửa thật nhưng phần nào lý giải cho hành động "phi thẳng vào nhà nghỉ" kia. Có vẻ như cái thời cưa cẩm, tốn thời gian đi chơi, đi ăn, tìm hiểu nhau, trao đổi sở thích đã qua lâu rồi. Bây giờ, nhiều chàng trai chỉ nhanh nhanh chóng chóng kết thúc buổi hẹn đầu bằng việc đi tìm "cái nhà để nghỉ"... Chính suy nghĩ gấp gáp, đã khiến họ cư xử có phần khá thô thiển, còn đám con gái nhiều người sốc lên sốc xuống.

Hạnh Hương, 21 tuổi, sinh viên năm 3 trường ĐH Hà Nội đến giờ vẫn chưa hết choáng khi kể lại chuyện xảy ra tuần trước, lúc cô quyết định gặp mặt một anh chàng dù đã quen vài tháng nhưng mới chỉ nhắn tin qua lại.

Số là anh này làm việc ở Sài Gòn, biết nhau vì hay comment trên facebook một cô bạn chung, thế là add nhau rồi chat chit. Trò chuyện khoảng 2 tháng hơn thì chàng này ra Hà Nội thăm bố mẹ và hẹn gặp nhau. Trước khi bước vào buổi hẹn hò, Hương không khỏi hồi hộp và nghĩ mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt đẹp, bởi cách nói chuyện của bạn trai khá tình cảm, mềm mại. Cô vẽ ra khá nhiều option lãng mạn, có đủ hoa hồng và nến..., còn tưởng tượng nếu chàng ok như thế, Hương sẽ chẳng ngại ngần khoe với bạn bè.

Thế rồi hôm đến đón Hương, trong khi cô chuẩn bị kỹ càng váy vóc, thì anh này mặt đỏ tía tai, mùi rượu còn chưa bay hết. Hương thì đói, muốn đi ăn nhưng anh chàng làm ngay cho câu: "Anh mới ăn cưới xong vẫn còn no lắm. Anh đưa em đi ăn... bánh mỳ pate nhé!". Ngay lúc ấy Hương đã cảm thấy sốc, vì nếu 2 đứa đi ăn ngon, cô cũng sẵn sàng chia tiền hoặc mời bạn trai bữa ăn bởi nghĩ người ta lâu không ở Hà Nội nên chẳng biết địa chỉ. Khi Hương đề xuất ăn ở nhà hàng lịch sự hơn là ngồi vỉa hè ăn bánh mỳ, và cô sẽ mời bữa này cho đỡ phải lăn tăn, thì anh kia gạt ngay "Mình ăn tạm gì nhanh thôi, anh nói thật đấy. Xong anh sẽ giành cho em 1 bất ngờ".

Nghĩ bụng chắc chàng muốn ghi điểm gì đó ở một địa điểm khác lãng mạn hơn, Hương cũng cố "gặm" chiếc bánh mỳ chống đói. Thế rồi vừa lên xe, anh ta đã kêu uống nhiều rượu lại trúng gió nên mệt không lái nổi xe nữa, phải đi tìm "chỗ nào kín gió để nằm nghỉ". Lúc này thì Hương đã quá thất vọng, cô biết mình gặp phải loại người gì. Cô nằng nặc đòi về, thì anh chàng lao 1 mạch vào con ngõ đầy nhà nghỉ trên mạn Trung Hòa.

Quá bức xúc, khi cửa xe vừa mở Hương chạy một mạch ra ngoài bắt taxi, khiến bảo vệ khách sạn tưởng cô bị... bắt cóc. Vẫn chưa hết choáng váng sau sự việc bất ngờ, Hương chia sẻ: "Đến giờ mình vẫn không quên được câu cuối cùng hắn nói với mình trước khi mình chạy ra khỏi khách sạn: Anh thề là anh chỉ nằm nghỉ thôi không làm gì em, lên với anh 1 tí đi!".

Điều khiến Hương bất ngờ là trên mạng xã hội, anh ta thể hiện là người đàng hoàng, ăn nói chỉn chu văn hóa và không hề có biểu hiện à ơi, thích trêu chọc các cô gái. Thế mà không ngờ mới chỉ gặp cô lần đầu tiên, nhân vật này đã "bỏ qua công đoạn khác", chỉ chăm chăm đưa bạn gái mới quen vào... nhà nghỉ.

Rất nhiều người khi chơi mạng xã hội đã phải thốt lên "Không hiểu sao thanh niên bây giờ cứ hở ra là nói "chịch", đòi "chịch xã giao", hay "chịch xong mới yêu được"... Khái niệm ấy, nửa đùa về việc thích sử dụng ngôn từ lạ - mạnh bạo trong giới trẻ, nhưng cũng nửa thật về một thói quen đang dần hình thành mặc dù không hề đẹp mắt chút nào: chưa nói yêu thương mà cứ phải vào nhà nghỉ cái đã!!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày