Chuyện chưa kể về 3 mẹ con tử nạn trong vụ rơi máy bay MH17

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 18/11/2014

Chị Minh từng là hoa khôi của trường thời học cấp 3 và khi học cao đẳng, vẻ ngoài xinh đẹp của chị vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi. 2 con của chị Châu và Huy đều có năng khiếu diễn kịch rất hay.

Sáng 17/11, tại nhà tang lễ Phùng Hưng (Hà Nội), gia đình đã tổ chức lễ tang cho chị Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1977) cùng 2 con là Đặng Minh Châu (sinh năm 1997) và Đặng Quốc Huy (sinh năm 2001) - nạn nhân trong vụ rơi máy bay MH 17 ngày 17/7 vừa qua.

Chuyện chưa kể về 3 mẹ con tử nạn trong vụ rơi máy bay MH17 1
Nhìn 4 di ảnh cả gia đình chị Minh, nhiều người không khỏi xót xa.

Tròn 4 tháng kể từ khi chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines bị rơi tại khu vực Donetsk miền Đông Ukraine làm 298 người thiệt mạng, đám tang của 3 mẹ con chị Minh khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Những vòng hoa trắng lần lượt được đặt lên tiễn biệt những nạn nhân xấu số.

Ngồi lặng lẽ ngắm nhìn những bức ảnh cả gia đình chị Minh chụp vui vẻ lúc còn sống, bà Quản Thị Thắng (bác ruột chị Minh) không khỏi xót xa. “Gia đình tôi ai cũng đau xót khi chỉ hơn 1 năm trời phải gánh chịu 4 cái tang, thật là đau xót quá. Thắng là cháu rể rất hiền lành, chịu khó, cả đời phấn đấu, chăm lo cho gia đình. Thế mà nó vừa ra đi, chúng tôi chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì đã đến 3 mẹ con”, bà Thắng buồn tủi kể. 

Trầm tư một hồi lâu, bà Thắng kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống đầy gian truân của các cháu mình. Theo lời bà Thắng, sau khi cưới nhau, vợ chồng chị Minh sang Hà Lan làm ăn. "Khi sang đó, chúng nó gặp nhiều khó khăn về kinh tế cũng như tập tục ở nước bạn. Hồi sinh hai đứa Minh Châu và Quốc Huy, hai vợ chồng thất nghiệp. Vài ba năm trở lại đây, khi kinh tế ổn định, mua được nhà cửa thì không lâu sau, cả gia đình lại gặp nạn”, bà Thắng nhớ lại.

Chuyện chưa kể về 3 mẹ con tử nạn trong vụ rơi máy bay MH17 2
Cả gia đình chị Minh vui vẻ bên nhau lúc còn sống.

Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình, bà Thắng kể thêm, thi thoảng những dịp hè, nghỉ lễ, Minh cũng đưa các cháu về chơi, Duy hay làm trò, đóng kịch khiến bà rất vui. Nói đến đây, bà Thắng bật khóc: “Duy ơi, Châu ơi… về đóng kịch cho bà xem đi. Sao các cháu bỏ bà đi hết thế này”.

Chuyện chưa kể về 3 mẹ con tử nạn trong vụ rơi máy bay MH17 3
Hình ảnh xinh đẹp của chị Minh thời trẻ.

Lật dở những tấm ảnh kỷ niệm của cả gia đình, một người bạn học cũ của chị Minh cho biết, chị từng là hoa khôi của trường THPT Lý Thường Kiệt (Hà Nội). Sau này, khi thi đỗ vào Cao đẳng Ngân hàng Hà Nội, chị vẫn được gọi là hoa khôi nhờ vẻ ngoài duyên dáng, xinh đẹp. "Thời cấp 3, Minh còn là người mẫu áo dài. Tính tình của cô ấy hòa nhã, nhẹ nhàng, đối xử rất tốt với mọi người. Thật là đau xót khi nghe tin cả gia đình đều phải từ giã cuộc sống khi tương lai phía trước còn rộng mở".

Một người bạn khác của chị Minh kể thêm, hai con của chị Minh rất ngoan và học giỏi. "Giờ thì gia đình họ đã đoàn tụ bên nhau, nhưng đó là sự đoàn tụ không mong chờ".

4 di ảnh của cả gia đình chị Minh lần lượt là chị Nguyễn Ngọc Minh, anh Đặng Quốc Thắng (chồng chị Minh), cháu Đặng Minh Châu, Đặng Quốc Duy được đặt giữa những vòng hoa trắng. Anh Thắng mất năm 2013 trong một vụ tai nạn tàu. Trong đám tang, mọi ánh mắt người thân, bạn bè đều hướng về di ảnh với niềm tiếc thương vô hạn.

Chuyện chưa kể về 3 mẹ con tử nạn trong vụ rơi máy bay MH17 4
Bà Quản Thị Phong (ngoài cùng bên phải) khóc ròng trong đám tang. Trong phút chốc, gia đình bà phải gánh chịu nỗi đau mất người thân.

Ngày 13/11 vừa qua, sau nhiều tháng trên đất khách quê người, di hài cả 4 người trong gia đình đã được đưa về quê mẹ trong nước mắt.

Nhìn những tấm ảnh của các cháu và hai con, bà Quản Thị Phong (mẹ đẻ chị Minh) không kìm được nước mắt. Bao ngày qua, bà Phong khóc đến sưng cả hai mắt, đau xót vì trong phút chốc mất đi những người mà gia đình bà rất đỗi yêu thương.

Cũng trong sáng ngày 17/11, Đại diện đại sứ quán Hà Lan và hãng hàng không Malaysia đã đến thắp hương tiễn biệt ba nạn nhân xấu số. Theo gia đình, cả 4 người trong gia đình chị Minh được an táng tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình). Sau đó gia đình sẽ làm lễ cầu siêu để vong linh họ được siêu thoát.

Chuyện chưa kể về 3 mẹ con tử nạn trong vụ rơi máy bay MH17 5
Đại diện hãng hàng không Malaysia đến viếng.

Chuyện chưa kể về 3 mẹ con tử nạn trong vụ rơi máy bay MH17 6
Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội đến chia buồn cùng gia đình.