Chuyện cảm động về người mẹ mù sẵn sàng từ bỏ mạng sống để sinh con ra

Thu Hường - Ảnh: Doãn Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 17/03/2015

Đôi mắt đã mù, sức khỏe lại yếu, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc vào người khác nhưng chị Yên luôn tin rằng, mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất bởi chuyện có thể sống sót và sinh con khỏe mạnh trong nỗi đau đớn tột cùng của căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối, đến nay vẫn là một kỳ tích ở Việt Nam.

Vào khoảng cuối năm 2014, cái tên Nguyễn Thị Yên (SN 1981, Đông Lao – Đông La – Hoài Đức – Hà Nội) được rất nhiều người nhắc đến như một biểu tượng của sự hy sinh cho tình mẫu tử thiêng liêng. Chắc hẳn, nhiều người vẫn chưa quên câu chuyện về chị, người đã từ chối phác đồ điều trị bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối, chấp nhận từ bỏ đôi mắt, thậm chí là cả tính mạng để giữ lại đứa con trong bụng.

Yêu con hơn cả mạng sống của bản thân

Đến thăm chị Yên vào một ngày mưa lạnh đầu tháng 3, chúng tôi không khỏi xót xa khi nhìn thấy chị với thân hình gầy gò, đôi mắt đã mù đang lần từng bước chân để đến bên con. Dù khoảng cách từ chỗ chị Yên đứng đến chiếc giường con gái đang nằm chỉ chưa đầy 2m song, việc có thể chạy đến ngay lúc con khóc đối với chị luôn là một thách thức.
 

Mắt không nhìn thấy gì, chị Yên (áo xanh) phải nhờ 2 chị gái phụ giúp chăm sóc bé Cẩm Tú. (Trong ảnh là chị Nguyễn Thị Chiên - chị gái chị Yên, đang cho bé Cẩm Tú uống sữa). 

Nhớ lại ký ức kiên cường đấu tranh với căn bệnh hiểm nghèo để giành giật mạng sống cho con, chị Yên không khỏi xúc động. Nước mắt chảy dài trên đôi gò má hao gầy, chị nhớ lại câu chuyện buồn của đời mình.
 
Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông nghèo khó, chị Yên sớm từ bỏ việc học hành để đi làm công nhân cho một công ty dệt may. Với vẻ ngoài xinh đẹp, cao ráo, lại chịu thương chịu khó, chị Yên ngày đó đã khiến anh Lê Văn Hợp (SN 1980, làm nghề lái xe taxi) xiêu lòng ngay từ những lần gặp đầu tiên.



Gia đình nhỏ hạnh phúc của chị Yên.
 
Kết hôn chưa được bao lâu, chị Yên mang thai đứa con đầu lòng. Cuộc sống gia đình đang yên ấm hạnh phúc thì đến tháng 5 của thai kỳ, chị Yên phát hiện mình bị bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối.
 

Chị Yên không kìm nổi xúc động khi nhắc lại chuyện quá khứ.

“Mới đầu, khi có kết quả xét nghiệm, chồng tôi lặng thinh, sắc mặt thay đổi hẳn nhưng vẫn nói rằng tôi chỉ bị bệnh nhẹ thôi, nếu ăn uống nghỉ ngơi điều độ là sẽ khỏe. Nhưng tôi thấy lạ lắm, nếu chỉ bị bệnh nhẹ thì tại sao tôi lại thấy mình yếu đến thế rồi ngay cả bố tôi, dù tuổi đã cao cũng lọ mọ từ quê ra thăm” - chị Yên nghẹn ngào nhớ lại.
 
Đoán biết có sự chẳng lành, chị Yên gặng hỏi mọi người và cuối cùng nhận được tin sốc, chị bị ung thư vòm họng cấp độ 4. Bác sĩ nói tình hình sức khỏe của chị rất yếu, khối u đã phát tác, nếu không chữa kịp, nhiều nhất chị Yên chỉ sống thêm được khoảng 2-3 tháng.
 
Tuy nhiên, hiện nay, không có loại thuốc trị ung thư nào có thể dùng được cho phụ nữ có thai nên nếu muốn trị khỏi bệnh, chị Yên buộc phải bỏ đi đứa con của mình.
 




Trước khi phát bệnh, chị Yên từng là một người con gái xinh đẹp, cao ráo và rất nhiều người theo đuổi - (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bất chấp lời khuyên của bác sĩ, sự thuyết phục của gia đình, họ hàng, chị Yên một mực khẳng định, dù có chết, chị cũng nhất định giữ lại đứa bé.
 
“Tôi chỉ nghĩ là nếu mình ác, mình bỏ thai thì sau này dù khỏi bệnh, liệu mình có thể có con nữa không. Mà dù mình có được đứa con khác thì suốt đời cũng sẽ luôn day dứt vì đã tự tay giết chết giọt máu của mình. Chỉ cần nghĩ rằng đứa con ấy sẽ oán mình rằng mẹ ơi, đáng ra con được sống, tại sao mẹ lại nhẫn tâm giết con là tôi lại không đành lòng. Có chết tôi cũng không bỏ con” – chị Yên khẳng định.
 
Vì muốn bảo vệ con, trong suốt những ngày mang thai, dù bệnh tình phát tác, đau đớn đến đâu, chị Yên cũng không dùng bất cứ loại thuốc kháng sinh nào. Cũng vì lý do đó mà bệnh tình của chị ngày càng nặng. Khi thai nhi được 32 tuần, chị gần như không thể ăn uống được gì vì bị những cơn đau hành hạ.
 
Thêm vào đó, đôi mắt chị cũng mờ dần. Sang đến tháng thứ 7, mắt trái của chị bị hỏng hoàn toàn. Ngày chị lên bàn mổ, sau khi tiêm thuốc tê, ánh sáng ở mắt phải cũng khép lại. Bác sĩ nói mắt chị vĩnh viễn không thể chữa khỏi vì dây thần kinh thị giác đã bị khối u phá hủy.
 

Trải qua bao đớn đau bệnh tật và những lần trị xạ, hóa chất, cơ thể chị Yên giờ rất yếu, cân nặng giảm sút, gương mặt hốc hác và đôi mắt lại bị mù. 

Chị Yên chia sẻ: “Đến tháng thứ 7, khi không còn khả năng ăn uống được, tôi thực sự rất lo sợ. Con tôi rất nhỏ, 7 tháng rồi mà chỉ nặng có 1,3kg. Tôi chỉ nghĩ là nếu mình không ăn được, mình chết không sao nhưng con cũng phải chết theo mình. Nghĩ thế, tôi thấy hoang mang và đau đớn vô cùng”.
 
Vì muốn cứu con, chị Yên đã vắt kiệt sức chiến đấu với bệnh tật. Tình yêu thương con vô bờ đã giúp chị chiến thắng tất cả. Sau 36 tuần mang thai trong đau đớn, bé Cẩm Tú chào đời trong niềm mong chờ của cả gia đình.
 
Mang thai trong đau đớn, bệnh tật và sinh con, nuôi con khi đã mù cả hai mắt nhưng chị Yên vẫn thấy mình là một người phụ nữ hạnh phúc. Chị nói: “Ít ra ông trời đã thương tôi, cho tôi được sống, được sinh con”.
 
Bác sĩ từng nói chị chắc chắn sẽ chết nếu cố tình giữ lại thai nhi nhưng sự thực là đến nay, bé Tú đã được 16 tháng tuổi nhưng chị Yên vẫn được ở bên con mình. Có lẽ, tình mẫu tử, sự kiên định của một người mẹ đã giúp chị chiến thắng bệnh tật. Với chị, như vậy đã là may mắn lắm rồi.
 
Lan truyền cảm hứng tới hàng triệu trái tim
 
Mang thai trong chuỗi dài những ngày tháng đau khổ nhưng sau khi sinh con và được một số cơ quan báo chí đưa tin, câu chuyện về người phụ nữ mang tên Nguyễn Thị Yên đã được hàng triệu người biết tới và mến mộ.
 
Sau khi lên báo, chuyện hy sinh đôi mắt để cứu con của chị Yên đã khiến rất nhiều người xúc động. Có độc giả còn tìm về tận nơi để hỏi thăm và tặng quà, giúp đỡ chị.
 

Dù phải chịu bao đau đớn về thể xác nhưng được làm mẹ là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với chị Yên.

Chị Yên cho biết, hơn một năm qua, chị sống được đều là nhờ vào tình thương, sự giúp đỡ của mọi người. “Sinh con xong, tôi tiến hành xạ trị và hóa trị tất cả 9 lần, tiêu tốn hơn 100 triệu đồng. Nhà nghèo, không có tiền để chạy chữa nên phần đa số tiền ấy đều là nhờ sự quyên góp, ủng hộ của mọi người” – chị Yên kể.
 
Thậm chí, trong thời gian nằm viện, nhiều tổ chức tình nguyện của sinh viên còn thường xuyên đến phát cháo, thăm hỏi và tặng quà cho chị. Có những bệnh nhân cũng đang mang trong mình căn bệnh ưng thư nhưng nhìn thấy hoàn cảnh của chị, vẫn hết sức thương cảm, động viên.
 

Chị Yên cho biết, ngoài bé Cẩm Tú, chị còn có một niềm hạnh phúc khác là chồng chị - anh Lê Văn Hợp, dù trải qua bao khó khăn nhưng vẫn luôn ở bên chăm lo, động viên và quan tâm tới mẹ con chị.

“Có nhiều bệnh nhân ung thư còn đưa tiền cho tôi, tôi không lấy vì nghĩ họ cũng bệnh nặng như mình nhưng rồi họ nói với tôi, tôi nhất định phải sống bởi sự sống của tôi là niềm hy vọng giúp họ có thể chiến đấu, vượt qua nỗi đau của bệnh tật. Nghe thế, tôi thực sự rất cảm động” – chị Yên chia sẻ.
 
Chị Yên nhớ lại, hơn một năm qua, dù đi đến đâu, chỉ cần người khác nghe và hiểu được câu chuyện của chị, tất cả đều hết sức giúp đỡ. Câu chuyện của chị được truyền đi như một kỳ tích hiếm gặp. Có nhiều người gặp chị Yên khi mang thai với bộ dạng như ngọn đèn trước gió còn không tin chị sẽ sống được đến ngày hôm nay. Với họ, sự sống của chị là một minh chứng cho thấy những điều tốt đẹp vẫn luôn tồn tại trên đời.
 

Chị Yên nói mình rất vui khi biết câu chuyện của mình có thể tác động phần nào đến mọi người xung quanh. 

Chị Yên kể lại: “Hôm nọ, tôi còn chứng kiến chuyện một chị hàng xóm định tự tử vì xích mích với chồng nhưng rồi mẹ chị ấy nói, mày phải nhìn cái Yên mà học tập. Khi có con, người ta đâu còn được sống cho mình mà phải sống vì con. Nghe xong, chị hàng xóm không còn muốn tự tử nữa. Tôi bỗng thấy vui vì biết, ít nhiều câu chuyện của mình đã có chút tác động đến mọi người xung quanh”.
 
Nói về dự định trong tương lai, chị Yên cho biết, niềm chị hy vọng lớn nhất của chị là được sống lâu hơn một chút để có thể cảm nhận sự khôn lớn, trưởng thành của con. “Dù không thể tự tay chăm sóc, chỉ bảo cho con nhưng tôi có thể dùng trái tim để cảm nhận. Hơn nữa bé vẫn biết tôi là mẹ và khi học nói, bé đã yêu quý gọi tiếng mẹ đầu tiên. Chỉ cần ngần ấy thôi đã khiến tôi khao khát được sống biết nhường nào”.
 
Có người nói với chị, sự hy sinh của chị dành cho con đúng là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Riêng chị Yên lại không nghĩ như vậy, với chị, việc hy sinh đôi mắt hay tính mạng để cứu con, tất cả chỉ là bản năng sẵn có của người phụ nữ, mà dù có phải hy sinh 1.000 lần, chị cũng sẵn lòng.
 
Chị Yên tâm sự: “Có thể nhiều người thấy cảm động bởi trong xã hội hiện nay, chuyện bỏ thai là quá phổ biến. Nhưng với riêng tôi thì khác. Dù chỉ ở trong bụng một ngày, tôi vẫn tin đó là một linh hồn, là giọt máu của mình. Mà đã là con mình thì chuyện hy sinh để cứu nó là trách nhiệm của người làm mẹ”.

Với tình thương con và sự hy sinh cao cả đó, chị Nguyễn Thị Yên cũng vừa có mặt trong bảng đề cử của giải thưởng We Choice Awards ở hạng mục: Top 10 người có ảnh hưởng nhất năm 2014. 

Cồng bình chọn đã chính thức mở từ ngày 11/3-22/3/2015. Các bạn có thể theo dõi thông tin chi tiết về We Choice Awards và cách bình chọn cho PGS. Văn Như Cương tại đây.




TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày