Chuyện cảm động ngày cuối năm: Chỉ có cha mẹ là yêu thương con vô điều kiện!

Phương Ly, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 06/02/2016

Cuối năm là lúc tất cả mọi người đều hân hoan chuẩn bị đón một cái Tết đầm ấm và no đủ bên gia đình. Thế nhưng, ở đâu đó, vẫn có những người không được hưởng cái Tết trọn vẹn nhất...

Đôi vợ chồng già mua cây quất và cái Tết không trọn vẹn

Thời điểm này, khi cái Tết đã cận kề ở khắp mọi nơi, các gia đình đang hào hứng sắm sửa lễ Tết, con cháu thu dọn đồ đạc về thăm ông bà, cha mẹ với mong ước có những ngày Tết bên nhau đầm ấm, sum vầy. 

Thế nhưng, câu chuyện về đôi vợ chồng già dưới đây khiến nhiều người không khỏi xúc động, bởi dù gia đình không còn được đón Tết trọn vẹn bên nhau nhưng họ vẫn cố gắng để có một cái Tết đúng nghĩa nhất. 

"Nay được nghỉ, nhà cháu đi mua đào để có không khí Tết. Đứng bên hàng đào, nghe giọng của người bán quất:

- 2 bác mua cây này đi, có lộc, có hoa, có quả xanh, có quả chín như vậy là đẹp lắm ạ. Cây quất như này là "sum vầy, đoạn tụ" đó 2 bác.

Nghe hay quá, nhà cháu tính bỏ cây đào Nhật Tân đang xem, định quay ra mua quất thì tự dưng lại nghe giọng bác gái:

- Năm nay chỉ có 2 vợ chồng tôi ăn Tết.

- Ủa chứ con cái các bác đâu ạ?

- Chúng nó...

Chuyện cảm động ngày cuối năm: Chỉ có cha mẹ là yêu thương con vô điều kiện! - Ảnh 1.

Đôi vợ chồng già cùng nhau đi sắm cây quất ngày Tết - (Ảnh: otofun)

Nói đến đây giọng bác gái chùng xuống: 

- Bọn nó mất vì tai nạn giao thông rồi chú ạ.

- Ôi, cháu xin lỗi 2 bác. Vậy 2 bác có ưng cây này không ạ, cháu... biếu 2 bác về chơi Tết.

Giọng người bán hàng hào sảng, vừa nói, vừa vẫy tay gọi bác xe ôm gần đó.

- Không không, làm thế đâu có được, tôi ưng, để tôi trả tiền, chứ bán 1 cây quất này các anh được bao tiền đâu mà làm thế.

Tự nhiên thấy vui vui, chỉ là câu chuyện cuối năm, thôi cháu quay sang mua đào tiếp. Chúc mọi người về quê ăn Tết vui vẻ".

Sự sum họp, đoàn tụ là điều bất cứ ai đều mong muốn trong dịp lễ Tết nhưng đối với đôi vợ chồng già trên thì điều này thật khó khăn. Dẫu vậy, họ vẫn cố gắng mua đào, quất để có một cái Tết đúng nghĩa. Khi đọc câu chuyện, nhiều người đã rưng rưng nước mắt và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc.

"Đọc câu chuyện về hai bác cháu lại nhớ bố mẹ quá. Năm nay định không về quê ăn Tết nhưng cháu lại quyết định dọn dẹp để về với bố mẹ. Thời gian không chờ ai điều gì cả và hãy cố gắng yêu thương nhau trước khi quá muộn", bạn T.H xúc động nói.

"Cháu cảm ơn hai bác và mong hai bác luôn khỏe. Dù nỗi mất mát quá lớn nhưng cháu tin hai bác sẽ vượt qua nỗi đau này để có cái Tết đầm ấm và hạnh phúc hơn", bạn L.H chia sẻ.

Người cha lặng lẽ ngồi nhìn hai con ăn chung bát bún mọc

Có lẽ một bữa ăn no đủ và những món ăn ngon là niềm khao khát lớn nhất đối với người cha và hai đứa con trong câu chuyện dưới đây. Vì nhà nghèo, không có đủ tiền ăn nên người cha quyết định sẽ nhịn đói để hai con được ăn bún. 

"Tại một quán ăn, người cha lặng lẽ ngồi nhìn 2 đứa con ăn chung một bán bún mọc không hành, không nhân... Chắc hẳn mọi người đều hiểu ý nghĩa của hình ảnh này, cũng giống như tình cảm mà người cha giành cho con không ồn ào hay biểu lộ cho người ta biết như của mẹ với con, mà luôn đơn giản và lặng lẽ nhưng lại sâu sắc như này đây... Chúc mọi người một năm mới tốt lành và vui vẻ!".

Chuyện cảm động ngày cuối năm: Chỉ có cha mẹ là yêu thương con vô điều kiện! - Ảnh 2.

Người cha lặng lẽ nhìn hai con ăn chung bát bún - (Ảnh: Beatvn).

Hình ảnh người cha chỉ ngồi lặng lẽ ngắm hai con ăn chung nhau bát bún mọc một cách ngon lành khiến bao người phải cảm động. Dù đói khổ và không được ăn uống đầy đủ nhưng cha vẫn luôn là người thương yêu con nhất, không nỡ để hai đứa con của mình phải chịu đói. 

Đôi giày mới cho con trai của người mẹ nghèo 

Câu chuyện đang được chia sẻ rộng rãi vào những ngày cuối năm khiến cho tất cả mọi người đều phải suy ngẫm. Một người phụ nữ bán bánh bước vào cửa hàng để mua một đôi giày cho con.

"Chỉ có bố mẹ là thương con vô điều kiện. Dì này hay bán bánh trên đường. Hôm nay thấy hàng đang giảm giá nên vào mua cho con, chọn được một đôi 450 nghìn trả 400 nghìn xong thì trong túi chỉ còn 1, 2 nghìn tiền lẻ nữa".

Chuyện cảm động ngày cuối năm: Chỉ có cha mẹ là yêu thương con vô điều kiện! - Ảnh 3.

 Người mẹ đi đôi dẹp cọc cạch nhưng vẫn gắng dành dụm để mua cho con trai một đôi giày mới - (Ảnh: FB)

Chuyện cảm động ngày cuối năm: Chỉ có cha mẹ là yêu thương con vô điều kiện! - Ảnh 4.

Cô chọn cho con mình một đôi giày 450 nghìn để tặng con vào dịp Tết - (Ảnh: FB)

Chuyện cảm động ngày cuối năm: Chỉ có cha mẹ là yêu thương con vô điều kiện! - Ảnh 5.

 Người phụ nữ nghèo còn mặc nguyên chiếc áo mưa trên người khi vào cửa hàng mua giày cho con - (Ảnh: FB)

Sẽ chỉ là một câu chuyện bình thường nếu người mẹ ấy giàu có, ăn mặc sang trọng hay có thật nhiều tiền để đi mua hàng, nhưng người phụ nữ trên chỉ là một bà mẹ nghèo khó, quanh năm bán bánh trên đường phố. Để có tiền mua được món quà cho cậu con trai nhân dịp năm mới, cô đã phải chắt bóp, gom góp bán từng cái bánh để kiếm tiền.

Sau khi mua được đôi giày, cô nở một nụ cười hạnh phúc vì biết rằng con trai mình chắc chắn sẽ rất thích món quà quý giá này. 

Những câu chuyện cảm động được chia sẻ vào ngày cuối năm khiến nhiều người không khỏi xúc động và bất giác nghĩ về cha mẹ mình, về sự hy sinh cha mẹ dành cho con cái. Một cái Tết sum họp nữa lại về, đây chính là dịp thiêng liêng nhất để con cái báo hiếu cha mẹ. Trên đời này chỉ có cha mẹ là những người yêu thương con nhất và tình yêu đó là tình yêu duy nhất... vô điều kiện. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày