Chùm ảnh: Người Hà Nội tìm chỗ "trốn" trong cái nắng gay gắt đầu mùa

Thành Nam, Theo Trí Thức Trẻ 17:11 03/04/2015

Đợt nắng nóng kéo dài trong những ngày qua đã ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân Hà Nội. Buổi trưa, nhiệt độ ngoài trời có thể đạt mức gần 40 độ C, nhiều người đã phải "trốn" dưới gầm cầu, đường cao tốc trên cao, gốc cây... để tránh nắng.


Ngay từ đầu mùa, thời tiết Hà Nội đã trở nên oi bức. Cái nắng gắt kéo dài cả ngày, giao thông trên nhiều tuyến đường cũng vắng vẻ do người dân hạn chế ra đường đến mức tối đa.

Tại nhiều nút giao thông, các phương tiện phải đứng chờ đèn đỏ trong nắng nóng gay gắt. 

Thời tiết thất thường, nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của người dân. 

Đối với nhiều người phụ nữ, khi ra đường, họ trang bị khẩu trang, áo chống nắng... 

Giữa đường phố ồn ào, người lái xe ôm này vẫn ngon giấc trong gầm đường cao tốc trên cao Phạm Hùng. 

Tại ngã ba trên đường Phạm Hùng. 

Những người công nhân trồng tỉa cây xanh cũng chọn bóng mát dưới gầm đường cao tốc để nghỉ trưa. 

Khu vực trước bến xe Mỹ Đình lộn xộn bởi cảnh người dân "trốn" nắng. 

Gầm cầu vượt Mai Dịch, một người lái xe ba gác cũng đang ngon giấc trong bóng mát. 

Trên vỉa hè, nhiều người chọn chỗ có bóng cây mát để ngủ. 

Tại các điểm chờ xe buýt, hành khách đứng sát vào bảng quảng cáo và phía sau để đợi xe. 

Dưới những bóng cây trong công viên, những cụ già thoải mái hàn huyên tâm sự. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày