Tại cuộc họp lúc 16h chiều 14/10 ở Đà Nẵng, sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban phòng chống lụt bão Trung ương, các cơ quan dự báo và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát nhận định, bão sẽ đổ bộ vào Đà Nẵng trong đêm nay, từ 23h đến rạng sáng ngày 15/10.
“Đây là cơn bão mạnh với sức gió giật cấp 14 lại đổ bộ vào giữa đêm. Chính vì vậy, việc phòng chống sẽ gặp nhiều khó khăn”, ông Phát nói.
Theo quan sát của chúng tôi, từ cuối giờ chiều 14/10, tại thành phố Đà Nẵng, gió bắt đầu mạnh dần lên, nước sông Hàn bắt đầu dâng cao và sóng lớn. Gió mạnh đã làm gãy nhiều cây cối. Nhiều người dân hối hả chằng chống nhà cửa, lấy bao cát chặn trên mái nhà để đề phòng tốc mái. Nhiều gia đình và khu trọ sinh viên đã tích trữ thực phẩm để đón bão.
Lực lượng CSGT công an Đà Nẵng đã bắt đầu điều tiết và phong tỏa một số tuyến đường nguy hiểm ven sông, ven biển. Nhắc nhở người đi đường không nên ra đường vào ban đêm khi bão đổ bộ vào.
Từ chiều tối, mưa to, gió lớn bắt đầu tấn công Đà Nẵng. Người dân hạn chế đi ra đường.Đến 21h, trung tâm TP Đà Nẵng đang có mưa rất to và gió giật từng cơn cực mạnh. Nhiều khu vực đã mất điện.
Đến gần 22h, ngoài trời mưa nhỏ lại, trời bỗng nhiên đứng gió. Nhiều người dân cho rằng, theo kinh nghiệm, đây chính là dấu hiệu trước khi bão dữ chuẩn bị đổ bộ vào đất liền.
Lúc 23h, gió lại thổi mạnh. Người dân đang ở trong nhà nín thở chờ bão.
Một số hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại Đà Nẵng trước khi bão đổ bộ:
Cơn bão số 11 có sức gió giật tới cấp 14.
Gió giật rất mạnh.
Nước sông Hàn dâng cao.
Sóng lớn tràn bờ, cột đèn bên bờ sông Hàn bị gió thổi nghiêng.
Nước sông Hàn dâng cao, sóng đánh tung bờ.
Nhiều cây xanh bị gió quật gãy cành.
Một nhánh cây lớn bị gió bão làm gãy.
Người dân chằng chống nhà cửa đón bão.
Nhiều cửa nhà dân đã đóng kín, gia cố chắc chắn. Cây xanh cũng được buộc chống.
Người dân hối hả làm bao cát để chống bão.
Ra tận bờ biển lấy cát.
Người dân lấy bao cát chặn mái nhà.
Chặn bao cát lên mái nhà đề phòng tốc mái.
Lực lượng CSGT Đà Nẵng đã bắt đầu điều tiết và phong tỏa một số tuyến đường nguy hiểm ven sông, ven biển.
Đà Nẵng nghiêng ngả trước khi bão đổ bộ.
Đường phố vắng bóng người. Người dân đang ở trong nhà nín thở chờ bão đổ bộ.