Chùm ảnh: Cuộc sống hoang sơ của những "người rừng" ở châu Âu

, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 01/07/2014

Bỏ lại sau lưng những điều kiện sống hiện đại giữa lòng châu Âu, một số người tìm đến khu vực rừng núi hoang vu để sống cuộc sống yên bình, không bon chen, vội vã...

Trong nhịp sống hối hả hàng ngày, nhiều người cảm thấy ngạt thở và mong muốn được sống một cuộc sống yên bình ở vùng nông thôn. Nhiếp ảnh gia người Pháp Antoine Bruy đã biến ước mơ đó của mình thành hiện thực, khi rời khỏi thành phố, đi nhờ xe rong ruổi khắp các vùng đất của châu Âu trong suốt 3 năm, từ năm 2010 đến 2013.

Bruy không vạch ra hành trình cụ thể cho chuyến đi của mình mà đi theo mong muốn của bản thân, đến những vùng miền núi xa xôi ở châu Âu. Trên đường đi, nhiếp ảnh gia đã gặp một số người được cho là vừa thú vị vừa kỳ quặc khi từ bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi để vào vùng rừng sâu sinh sống.

Nhiếp ảnh gia người Pháp đã không quên chụp lại gương mặt cũng như cuộc sống của những con người đặc biệt ấy. Để hiểu rõ hơn về những “người rừng” này, Bruy đã ở lại với họ nhiều ngày và sẵn sàng xắn tay áo cùng họ làm việc.

Nhiếp ảnh gia Antoine Bruy đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm với những người ông tình cờ gặp trên đường đi để thấu hiểu họ.

Cuộc sống mới của những người “dị ứng” nhịp sống hiện đại hiện lên trong ảnh của Bruy đầy chân thực và rất đỗi mộc mạc. “Mỗi nhân vật trong ảnh của tôi có một số phận khác nhau nhưng họ đều là những người chán ghét nhịp sống vội vã của cuộc sống hiện đại. Họ tìm đến rừng sâu, sống bình dị giữa thiên nhiên hoang dã” - Bruy nói về những người bạn tình cờ gặp trên đường đi.



Nhiều người đã chọn vùng rừng sâu làm nơi sinh sống thay vì vùng thành thị đầy đủ tiện nghi.

Nhà cửa của họ được dựng rất tạm bợ.

Bên trong một ngôi nhà đơn sơ giữa rừng núi châu Âu.

Vì một số lý do, những người "dị ứng" cuộc sống hiện đại chấp nhận cảnh sống thiếu thốn đủ thứ, kể cả điều kiện vệ sinh thiết yếu nhất.

Cuộc sống ở giữa rừng sâu chắc chắn sẽ không có tivi, không có internet, do vậy phương tiện giúp họ nắm bắt tin tức duy nhất chính là chiếc đài cassette đã cũ mèm.

Những người sống theo cách này đều tự túc nguồn lương thực thực phẩm cho mình và gia đình. Trong ảnh, người đàn ông đang chữa trị vết thương cho chú cừu.

Nhóm người mắc bệnh "dị ứng" đặc biệt này sống dựa vào trồng trọt và chăn nuôi.

Bồn tắm của những em bé ở đây được thay bằng những chiếc chậu nhựa.

Chó là con vật thân thiết luôn ở bên cạnh và bảo vệ chủ nhân giữa chốn rừng sâu hoang dã.





Tình cảm thân thiết giữa con người và những chú chó trung thành.






Mỗi nhân vật trong ảnh của Bruy đều chất chứa nỗi niềm riêng...



... khi không thể chịu được những mặt trái của cuộc sống văn minh, hiện đại, họ đã tìm đến và gắn bó với cuộc sống hoang dã.