Chùm ảnh: Cảnh sống màn trời chiếu đất ở Ấn Độ

, Theo Mask Online 09:34 23/09/2014

Với những người lao động nghèo khổ ở Ấn Độ thì một mái hiên bằng phẳng, có mái che cũng trở thành chỗ nghỉ ngơi lý tưởng sau một ngày mưu sinh vất vả.

Tại Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới, có tới hàng triệu người sinh sống, ăn ngủ ngay trên đường phố.


Nhiếp ảnh gia Javier Arcenillas đã "thâm nhập" vào thế giới của những người lao động nghèo khổ, những người không có nhà cửa tại Ấn Độ để ghi lại những tấm ảnh chân thực nhất về cuộc sống của họ.



Một hiên nhà bằng phẳng và có mái che được coi là chốn dừng chân lý tưởng đối với những người vô gia cư sau một ngày vất vả mưu sinh.


Mui xe là nơi sạch sẽ, thoải mái nhất để người tài xế ngả lưng, chiếc xe ô tô cũng đồng thời là ngôi nhà của anh.


Những "ngôi nhà" tí hon kiêm nhiều chức năng do người lao động nghèo tự "xây dựng" trên những góc phố chật hẹp, ẩm ướt.

Chàng thanh niên nằm ngủ giữa bãi đất trống, lầy lội.

Một người làm thuê ngủ giữa những bao tải khoai tây trong một khu chợ.


Trên một gờ bê tông cao, người lao động không nhà cửa ngủ thiếp đi.


Người đàn ông say giấc trên chiếc xe thồ hàng cũng là tài sản quý giá nhất của mình.


Một con quạ đập cánh phía trên nơi người kéo xe ngủ.


Cả gia đình chen chúc nằm ngủ dưới một mái hiên chật hẹp.


Những em bé cũng phải nằm ngủ ngoài trời cùng bố mẹ. Không khí xung quanh những đường phố này rất ẩm ướt, mặt đất đầy giấy rác.


Dáng nằm co quắp của một người đàn ông trên chiếc ghế cũ kỹ.

(Nguồn: Theo Lensculture)