Chìm tàu du lịch ở Hong Kong, 36 người thiệt mạng

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 12:11 02/10/2012

Vụ va chạm giữa 2 tàu du lịch chở khách tham quan tại Hong Kong vào thứ 2 vừa qua đã khiến ít nhất 36 người thiệt mạng.

28 người được xác nhận là đã tử vong. Khoảng 100 người khác đã được đưa tới bệnh viện, nhưng 8 người sau đó cũng đã chết.

Hoạt động tìm kiếm vẫn đang được tiến hành trên quy mô lớn.

Chìm tàu du lịch ở Hong Kong, 36 người thiệt mạng 1

Một quan chức chính phủ Hong Kong cho biết “Hơn 100 người đã  được đưa tới 5 bệnh viện, 9 người trong số đó bị thương nặng và đang trong tình trạng rất nguy kịch.”

Đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm và trợ giúp người bị nạn, bởi rất có thể vẫn còn người bị kẹt trong tàu hoặc mất tích trong dòng nước chảy.

Một con tàu chở 120 khách gồm thân nhân và nhân viên công ty điện lực Hong Kong tới cảng Victoria để ngắm pháo hoa vào lễ hội Trung thu, trùng với ngày Quốc khánh 1/10 của Trung Quốc.

Chiếc tàu còn lại được biết là thuộc quyền sở hữu của công ty vận tải Hong Kong & Kowloon, đã va chạm với chiếc tàu trên, khiến cho tàu điện lực Hong Kong bị nghiêng, rồi sau đó 1 nửa con tàu đã chìm xuống nước. Tầm nhìn thấp và nhiều chướng ngại vật trên tàu đã gây khó khăn cho hành khách thoát ra.

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong, ngài Leung cho biết nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra.

Ông cho biết “Tất cả lực lượng cứu hộ của Hong Kong đã được điều động. Việc giải cứu quy mô rộng đang nhanh chóng được tiến hành trên biển, đất liền và cả trên không.”

Rất nhiều tàu và cả 2 trực thăng đã vào cuộc tìm kiếm người bị nạn và mất tích.

Một người thoát nạn phát biểu trên tờ China Morning Post rằng “Sau khi rời bến khoảng 10 phút, 1 con tàu khác đã lao vào chúng tôi rất nhanh. Phần sau của con tàu chìm dần. Đột nhiên tôi thấy mình chìm trong biển nước.

Tôi đã cố hết sức để lấy được phao cứu sinh. Không biết 2 đứa con của tôi lúc đó đang nơi nào.”

“Chỉ trong khoảng 10 phút, tàu đã chìm xuống biển. Chúng tôi phải đợi 20 phút trước khi được cứu hộ lên bờ.”

“Tưởng chừng như chúng tôi đã chết. Mọi người đều bị mắc kẹt trong đó,” một phụ nữ khác cho biết.

Lamma nằm cách quần đảo Hong Kong khoảng 3km về phía tây nam. Điểm du lịch này rất thu hút khách du lịch.