Xung quanh vụ tự tử của hai bạn trẻ tại Hà Nội vào đầu tháng 4/2014 vừa qua, chúng tôi đã tìm gặp và trò chuyện với các phụ huynh có con là người đồng tính, song tính và chuyển giới.
Xin các phụ huynh cho biết cảm nghĩ của mình về những
vụ tự tử của một vài bạn trẻ xảy ra trong thời
gian gần đây?
Trước
hết, với tư cách là những ông bố bà mẹ, chúng tôi
thực sự đồng cảm và chia buồn sâu sắc cùng các gia
đình. Chúng
tôi nhận thấy, hầu hết các vụ tự tử đều bắt
nguồn từ những em có hoàn cảnh khá đặc biệt. Như
thiếu sự quan tâm của gia đình, bố mẹ li dị hoặc
không ở cùng gia đình từ đó dẫn đến việc chia sẻ,
thấu hiểu của người thân với các em bị thiếu thốn,
thậm chí là không có. Điều này có thể lý giải vì sao
lại dẫn đến những suy nghĩ, hành động nông nổi của
các em. Cũng là những người đứng ở vai trò bố mẹ,
chúng tôi cảm thấy rất đau xót khi nghe những thông tin
như vậy và chúng tôi nghĩ, chính những người phụ huynh
như chúng tôi phải có trách nhiệm quan trọng trong việc
này.
Về
phía các em, chúng tôi hy vọng sẽ sớm được chia sẻ,
hỗ trợ về các bài học kỹ năng sống, định hướng
tương lai ngay khi bắt đầu vào cấp 2. Việc tôn trọng,
yêu thương và biết cách bảo vệ chính bản thân mình
cũng là một cách để bạn sống tích cực và lành mạnh.
Theo chúng tôi, việc các em có những rung động, biến
chuyển tâm lý ở lứa tuổi mới lớn là chuyện có cấm
cũng không được, thay vào đó chúng tôi cảm thấy cần
bình thường với việc các em yêu thương hoặc cảm mến
một ai. Điều quan trọng là song song đó, các em phải tìm
hiểu và có nguồn thông tin khoa học, có ích để biết
cách tự bảo vệ mình. Trong vụ việc lần này, theo các cô chú, việc các em
là đồng
tính, song tính, chuyển giới (hay còn gọi là LGBT)
có phải là nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt vọng rồi
tự tử?
Thử
đặt trường hợp đó là hai em dị tính (tức là một
nam và một nữ) thì việc các em bị cấm cản đến với
nhau có lẽ sẽ ít hơn. Người đồng tính, song tính và
chuyển giới trong xã hội Việt Nam vốn dĩ chịu quá
nhiều hà khắc và định kiến, khiến cho các em dễ rơi
vào những hoàn cảnh túng quẫn, suy nghĩ nông cạn. Có
một điều chúng tôi cũng khuyến cáo, đó là các bậc
phụ huynh cần chịu khó tìm hiểu thêm thông tin về vấn
đề LGBT ngay từ bây giờ, để hiểu và có thể chia sẻ
cho những người thân của mình.
Những người mẹ tuyệt vời của các bạn trong thế giới thứ 3
Người
đồng tính, song tính và chuyển giới là hiện thực của
xã hội loài người chứ không phải là một trào lưu hay
sự lây lan, càng không phải là bệnh. Việc các em đang
trong độ tuổi tìm tòi, khám phá bản thân và tự nhận
mình là đồng tính haychuyển
giới là một quá trình cần sự tôn trọng và cái nhìn
thấu hiểu của các bậc phụ huynh. Chúng tôi cũng đã
từng rơi vào tình trạng thiếu thông tin và đã tìm mọi
cách để thay đổi con mình, nhưng sau một thời gian dài
tìm hiểu từ những nguồn tin cậy, thay vì nghĩ cách lèo
lái, buộc con phải như ý mình, chúng tôi đã chủ động
trò chuyện, hỏi han để giúp con có thêm thông tin đúng. Từ đó, nó có thể tự bảo vệ mình trước những thử
thách của cuộc sống. Không cổ vũ cũng chẳng chê bai,
chúng tôi muốn con mình hiểu được rằng, dù nó có là
đồng tính hay dị tính, chúng tôi vẫn yêu thương và
đứng về phía nó.
Theo các phụ huynh, vai trò của nhà trường và cộng đồng
nên làm gì để giảm bớt những trường hợp thương tâm
như vừa rồi?
Các
thông tin về vấn đề LGBT không còn là lạ lẫm hay nhạy
cảm trong xã hội Việt Nam nữa, nó là một thực tế cần
phải được hiểu đúng và đưa vào giáo dục. Chúng tôi
đang có những hoạt động thúc đẩy thông tin về LGBT
thông qua các bạn trẻ, các ông bố bà mẹ khác, bên cạnh
đó, việc đề nghị đưa vấn đề về LGBT vào trường
học cũng là một trong những mục tiêu của tất cả
chúng tôi.
Đó
là về LGBT, còn về sự hiểu biết, sống tích cực và
kỹ năng định hướng tương lai cho các em là vấn đề
chung mà nhà trường, gia đình và cả xã hội cần góp
sức, tôi không nghĩ nó chỉ là trách nhiệm của riêng
ai. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng cần được hiểu biết
và khuyến khích phát triển thay vì bị ném đá hay kỳ
thị, lên án. Chúng tôi tin rằng, chỉ có yêu thương, con
người ta mới có thể sống hạnh phúc với nhau.
Điều mà các phụ huynh muốn nhắn gửi đến các bạn
trẻ và cả các bạn trong cộng đồng LGBT nhất trong lúc
này là gì?
Chúng
tôi cũng có con, con chúng tôi cũng đang ở độ tuổi như
các em. Chúng tôi hiểu, các em đã phải chịu rất nhiều
những áp lực, không chỉ các bạn trong cộng đồng LGBT
mà bất kỳ bạn trẻ nào cũng vậy. Việc học, tình cảm,
sự nghiệp, mối quan hệ bạn bè, mối quan hệ gia đình
là việc mà rất nhiều những người trẻ phải đối mặt
và đau đầu vì nó. Tuy nhiên, không phải cứ đứng trước
một bế tắc, chúng ta lại nghĩ đến chuyện tự tử.
Các bạn trẻ hãy tin rằng cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ và cố gắng vượt qua khó khăn phía trước để được hạnh phúc
Rất
nhiều bạn trong cộng đồng LGBT bị miệt thị đến phải
bỏ xứ mà đi. Có những bạn nữ bị
bố mẹ cho người nam hiếp dâm để "chữa bệnh" đồng
tính. Có những người con bị gia đình từ mặt chỉ vì
muốn sống đúng với con người thật của mình. Và họ
cũng đã có những cố gắng để thay đổi tình cảnh
từng ngày, từng giờ. Họ vẫn đang từng bước đối
mặt với khó khăn và giải quyết chúng. Không có bế tắc
nào là không có hướng giải quyết và hãy nhớ, bất cứ
khi nào cần hỗ trợ, chúng tôi, những người
bố-mẹ-của-cộng-đồng-LGBT luôn là một kênh sẵn sàng
giúp đỡ và cho những người con LGBT của mình những lời
khuyên.
Cuộc
sống dù thế nào vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp
đáng để mong chờ, thay vì quyết định kết thúc.