Chị Loan bật khóc trước tấm lòng của các nhà hảo tâm

, Theo Trí Thức Trẻ 22:58 21/11/2014

Hay tin chị Nguyễn Châu Loan – cô gái trong đám cưới cổ tích đang phải chịu đựng nỗi đau mất chồng, suy sụp tinh thần và đang trong tình trạng nguy kịch, nhiều người cảm thương cho số phận của chị đã đến tận bệnh viện thăm hỏi, động viên, mong chị sớm vượt qua.

Chị Loan bật khóc trước tấm lòng của các nhà hảo tâm 1
Hơn một tuần sau sự ra đi đột ngột của chồng là anh Nguyễn Văn Vượng (34 tuổi), chị Nguyễn Châu Loan (37 tuổi) - cô gái bị suy thận giai đoạn cuối trong đám cưới cổ tích trong chương trình "Điều ước thứ 7", từng lay động hàng triệu trái tim vẫn chưa thể vơi đi nỗi đau mất người yêu thương và cũng là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của chị. Bệnh tình của chị Loan ngày càng chuyển biến xấu. Sự ra đi của anh Vượng khiến chị gần như không còn chút sức lực.

Chị Loan bật khóc trước tấm lòng của các nhà hảo tâm 2
Kể từ khi nghe tin chồng chị Loan mất, chị phải thường xuyên cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), nhiều người dân, cộng đồng mạng đã vô cùng thương xót cho cặp vợ chồng bất hạnh. Ai cũng bày tỏ sự phục bởi đối với chàng trai Hà thành tốt bụng đã đem lòng yêu thương và chăm sóc cho cô gái bị suy thận gần 10 năm nay. Không đám cưới, không giấy tờ hôn thú, họ thuê một căn nhà trọ gần bến xe Mỹ Đình và dọn về sống chung với nhau đã 5 năm nay. Biết hoàn cảnh của anh Vượng - chị Loan, tháng 4 vừa qua, chương trình "Điều ước thứ 7" đã tổ chức đám cưới trong mơ cho anh chị tại công viên Dịch Vọng (Cầu Giấy).

Chị Loan bật khóc trước tấm lòng của các nhà hảo tâm 3
Nằm trên giường bệnh, thân hình gầy gò, ốm yếu và cạn kiệt sức lực, chị Loan không giấu nổi nỗi đau mất chồng. Bao năm qua, chị vẫn luôn được anh Vượng che chở, yêu thương. Thế nhưng, niềm hạnh phúc chẳng tày gang thì chị nhận được tin dữ mất chồng.

Chị Loan bật khóc trước tấm lòng của các nhà hảo tâm 4
Khi còn sống, anh Vượng vẫn đều đặn đưa chị đi chạy thận, những lúc rảnh, anh lại chạy xe ôm để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Bệnh suy thận khiến chị Loan chỉ cao 1,38m, nặng 25kg.

Chị Loan bật khóc trước tấm lòng của các nhà hảo tâm 5
Biết tin anh Vượng mất, nhiều nhà hảo tâm đã đến tận bệnh viện thăm hỏi chị Loan, trong đó có cả nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Bà Hằng đã động viên chị cố vượt qua nỗi đau để sớm bình phục.

Chị Loan bật khóc trước tấm lòng của các nhà hảo tâm 6
Cảm động trước tấm lòng của bạn đọc, chị Loan rưng rưng xúc động.

Chị Loan bật khóc trước tấm lòng của các nhà hảo tâm 7

Chị Loan bật khóc trước tấm lòng của các nhà hảo tâm 8
... Chị khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Chị Loan bật khóc trước tấm lòng của các nhà hảo tâm 9
Một hình ảnh rất đau xót thường thấy ở những bệnh nhân suy thận nặng.

Chiều 21/11, trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Ngô Thị Thanh Hải – Trưởng Khoa Nội tổng hợp 2 (Bệnh viện Xanh Pôn) cho biết, chị Loan mắc bệnh mãn tính, tăng huyết áp, suy tim, suy thận.

“Hơn 1 năm nay, chị Loan phải nhập viện nhiều đợt về chứng suy tim, suy thận nhưng đợt này kéo dài từ 3/11 đến nay. Hôm nhập viện, bệnh nhân bị phù phổi cấp, khó thở, tím tái tăng huyết áp. 

Cách đây một tuần chồng mất, yếu tố tâm lý gây mất ngủ, huyết áp của chị dao động, ăn uống kém dẫn đến tình trạng sức khỏe xấu đi nhiều”, bác sĩ Hải cho hay. Theo bác sĩ Hải: “Để duy trì sự sống cho chị Loan thì phải ghép thận tuy nhiên thể trạng khó do bệnh nhân rất yếu nên chỉ điều trị tích cực”.

Trưởng Khoa Nội tổng hợp 2 cũng thông tin thêm: “Chị Loan có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, phải chạy thận suốt đời. Nếu một vài hôm nữa sức khỏe bệnh nhân khá hơn sẽ cho bệnh nhân ra viện. Hai ngày nay, sau khi biết tin chồng chị Loan mất, nhiều nhà hảo tâm đã đến bệnh viện chia sẻ mất mát và giúp đỡ bệnh nhân”.

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin liên hệ:

Chị Nguyễn Châu Loan - SĐT: 01686.359.245


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày