"Cháu bé ngồi trên xe của chú Công an mà mọi người đang chia sẻ không phải con tôi"

Phương Ly - Anh Thư, Theo Trí Thức Trẻ 17:19 22/01/2016

Sau khi biết hành trình gian khổ tìm con của anh Lương Thế Huynh, hàng nghìn cư dân mạng đã truyền tay nhau kêu gọi mọi người cùng tìm kiếm bé trai mất tích. Mới đây, trên MXH xuất hiện thông tin bé đã được tìm thấy nhưng thực chất đây không phải là con trai của vợ chồng anh Huynh.

Câu chuyện về hành trình người cha ngày ngày ngược xuôi khắp các nẻo đường để tìm con, một mình rong ruổi qua nhiều tỉnh thành trên cả nước đã khiến cư dân mạng vô cùng xúc động sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngay lập tức, hàng nghìn người đã cùng nhau chia sẻ thông tin trên các trang mạng và kêu gọi người thân, bạn bè cùng nhau giúp đỡ gia đình anh Lương Thế Huynh (42 tuổi, ngụ xã Tà Nung, Đà Lạt, Lâm Đồng) sớm được đoàn tụ với con trai của mình. 

Cháu bé ngồi trên xe của chú Công an mà mọi người đang chia sẻ không phải con tôi - Ảnh 1.

 Cư dân mạng cùng nhau chia sẻ thông tin về bé Lương Thế Vương và hành trình đi tìm con của anh Huynh 

Mới đây, các thành viên trên mạng xã hội đã cung cấp thông tin về 1 trường hợp cháu trai bị lạc được 1 cán bộ Công an Hà Nội tìm thấy trông khá giống với cháu Vương (con anh Huynh). Rất nhiều người đã truyền tay nhau bức ảnh cùng số điện thoại của chiến sĩ công an để vợ chồng anh liên lạc đón bé về.

Cháu bé ngồi trên xe của chú Công an mà mọi người đang chia sẻ không phải con tôi - Ảnh 2.

Cháu bé ngồi trên xe của chú Công an mà mọi người đang chia sẻ không phải con tôi - Ảnh 3.

 Cư dân mạng truyền tay nhau bức ảnh với thông tin cháu bé đã được tìm thấy

Tuy nhiên, vào sáng nay (22/1), mẹ của cháu bé, chị Lê Thị Yến đã lên tiếng xác nhận người trong ảnh không phải là con chị, đồng thời gửi lời cảm ơn tới những người đã giúp chị tìm con và mong muốn mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin này: "Cảm ơn mọi người. Bé trên xe chú công an không phải bé Vương. Bé có bố mẹ nhận về rồi. Nhờ mọi người chia sẻ, share dùm. Cảm ơn mọi người".

Cháu bé ngồi trên xe của chú Công an mà mọi người đang chia sẻ không phải con tôi - Ảnh 4.

 Mẹ của cháu Vương lên tiếng xác nhận rằng bé không phải là con trai của mình - (Nguồn: FB)

Trao đổi với chúng tôi vào ngày 22/1, chị Yến chia sẻ: "Mẹ con tôi đâu có tội tình gì đâu mà nỡ chia tách tình mẫu tử. Đứa trẻ vô tội, mọi thứ đang cần có mẹ chăm sóc, con trai tôi không bao giờ muốn rời xa bố mẹ để đi với một người khác cho dù là ông, bà, cô, chú, bác.... Tại sao ai đó nỡ hành động làm khổ gia đình tôi, đặc biệt là con tôi như vậy? Tôi cầu xin ai đó bắt và đang giữ con trai tôi. Xin hãy trả cháu về cho tôi. Tôi chấp nhận đánh đổi tất cả cho dù là mạng sống và có yêu cầu gì tôi xin đáp ứng hết, miễn sao con trai tôi trở về với gia đình tôi...".

Cháu bé ngồi trên xe của chú Công an mà mọi người đang chia sẻ không phải con tôi - Ảnh 5.

 Hình ảnh cháu Vương cùng chị gái và mẹ.

"Gia đình tôi xin nhờ tất cả bà con, cô bác, anh chị em trên mọi miền của tổ quốc có thấy cháu đang sống ở đâu với ai xin báo về cho gia đình biết, gia đình xin cảm ơn", chị Yến nghẹn ngào. 

Trước đó, vào sáng ngày 21/6, vợ dẫn con gái lớn đi du lịch cùng cơ quan, còn cháu nhỏ là Lương Thế Vương (sinh ngày 20/10/2012) ở nhà cùng anh Huynh.

Do gia đình có mảnh vườn nhỏ tại căn nhà cũ thuộc tổ 7, thôn 5 xã Tà Nùng, nên anh đã đưa cháu Vương về đây để tiện làm việc.

Cháu bé ngồi trên xe của chú Công an mà mọi người đang chia sẻ không phải con tôi - Ảnh 6.

 Hình ảnh cháu Vương, con trai của anh Huynh

Nghĩ cháu Vương bị chó dọa nên anh Huynh có nói vọng lên: "Chờ bố một chút, xong ngay đây"; nhưng khi anh rửa tay vào đến nơi thì không còn thấy con đâu. Quá hoảng hốt, anh Huynh chạy ngay ra đường để hô hoán và nhờ mọi người tìm giúp con nhưng cháu Vương đã biến mất không để lại bất cứ dấu vết nào.

Cháu bé ngồi trên xe của chú Công an mà mọi người đang chia sẻ không phải con tôi - Ảnh 7.

 Anh Huynh đã đi tìm con ròng rã hơn nửa năm trời nhưng cháu Vương vẫn bặt vô âm tín 

Suốt nửa năm qua, anh Huynh mang bảng ghi thông tin của con, rong ruổi khắp nơi tìm cậu bé. Mỗi lần có tin báo ở đâu đó có nghi ngờ về thông tin con trai, anh lại lập tức lên đường.

Ngày 10/12/2015, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết Công an tỉnh đã lập chuyên án tìm cháu bé bị mất tích gần nửa năm nay chưa rõ nguyên nhân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày