Chân dung MC VTV Phú Yên giả danh Công an chặn bắt xe

Trang Đỗ (Tổng hợp), Theo Trí Thức Trẻ 13:22 02/05/2013

Ít ai biết được rằng MC trong vụ việc "giả danh Công an chặn bắt xe" đã từng được người dân Phú Yên trìu mến gọi bằng biệt danh "Ông Bụt" hay “Chàng trai vì người nghèo”.

Vào khoảng 20h45' ngày 29/4, Công an xã An Hòa (huyện Tuy An, Phú Yên) đã bắt Lê Thoại Kỳ (SN 1992) - MC của Đài Truyền hình VN tại Phú Yên và Phan Nguyễn Hoài Nam (học sinh lớp 12, trú phường Phú Lâm, TP. Tuy Hòa) khi cả 2 cùng đang mặc sắc phục Công an và chặn bắt, kiểm tra giấy tờ 2 xe máy.

Ngay sau khi vụ việc MC Lê Thoại Kỳ giả danh Công an được đăng tải trên báo đài, nhiều người dân tại Phú Yên không khỏi choáng váng. Rất nhiều cư dân mạng đã đưa ra những ý kiến bình luận trái chiều. 

Được biết, trước đây không chỉ là gương mặt quen thuộc trên màn hình tivi trong vai trò là một MC, biên tập viên chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên (VTV Phú Yên), Lê Thoại Kỳ còn được nhiều người dân Phú Yên yêu quý bởi những hành động, chương trình từ thiện đáng quý mà anh gắng sức xây dựng bằng đam mê tuổi trẻ, lòng trắc ẩn, tình thương người bao la. Người dân trìu mến gọi anh bằng biệt danh "Ông Bụt" hay “Chàng trai vì người nghèo”. 

Chân dung MC VTV Phú Yên giả danh Công an chặn bắt xe 1

Anh cũng là một minh chứng cho sự nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống bởi trước khi trở thành 1 MC được khá nhiều người biết đến, Thoại Kỳ đã phải trải qua những ngày tháng tuổi thơ đầy khó khăn. Lúc còn chập chững bước đi, mẹ Kỳ đã bỏ nhà ra đi và đến giờ vẫn chưa liên lạc. Đến năm 12 tuổi cha mất, Kỳ phải sống cô đơn bên bà nội nay đã già yếu. Cuộc sống bắt đầu với những ngày vật lộn bươn chải để có tiền ăn học.

Khó khăn là vậy, nhưng suốt quá trình học tập, Kỳ luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Điều đặc biệt, cái tên Thoại Kỳ thường xuyên được xuất hiện trên nhiều tờ báo, đài ở địa phương và cả Trung ương. Ngay từ nhỏ Kỳ đã viết báo rất say mê, nhất là những vấn đề liên quan tới những hoàn cảnh khó khăn. Chính công việc viết báo, chính tố chất có sẵn trong con người mà sau khi học lớp 12, Kỳ được VTV Phú Yên để mắt tới và nhận vào đài làm việc. Và hiện nay Kỳ đang sống một mình không còn làm thuê mà dựa vào số tiền nhuận bút cộng tác với các báo, đài.

Chân dung MC VTV Phú Yên giả danh Công an chặn bắt xe 2

Vừa học vừa làm, nhưng Kỳ còn tham gia nhiều hoạt động xã hội. Có lẽ chính cuộc sống khó khăn bản thân Kỳ càng đồng cảm với những trẻ em cùng chung số phận, điều đó đã thôi thúc Kỳ làm nhiều chương trình tình nguyện hơn. Ngoài chương trình lớp học tình thương tại xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, Phú Yên do Kỳ làm thầy giáo, hiện anh còn là chủ nhiệm chương trình “Đèn đom đóm Phú Yên” của trung tâm công tác xã hội trẻ em tỉnh Phú Yên (thuộc sở lao động-thương binh-xã hội tỉnh Phú Yên). Nhiều năm liền Kỳ được sở tuyên dương, khen thưởng về những hoạt động từ thiện-xã hội. Những việc làm của Kỳ luôn được xem là một việc làm thiết thực rất ý nghĩa mà Kỳ đã mang lại cho nhiều em nhỏ thiệt thòi trong cuộc sống.

Chân dung MC VTV Phú Yên giả danh Công an chặn bắt xe 3

Chính những việc làm từ thiện xuất phát từ trái tim đó đã khiến cái tên Lê Thoại Kỳ được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ. Bởi vậy, sau khi vụ việc hy hữu kia xảy ra, nhiều người dân đã lên tiếng. Trên trang Facebook, một bạn có tên Thảo, đến từ Phú Yên lên tiếng kêu gọi: “Với những gì Kỳ đã làm cho người nghèo bằng cả trái tim thì không ai tin Kỳ giả danh để trục lợi, hiện nay chúng tớ ai cũng ủng hộ động viên Kỳ vượt qua tai nạn này”.

Một độc giả có tên Lê Danh cho biết "Kỳ là một tấm gương vượt khó, từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, đang làm MC để kiếm tiền học đại học. Nhưng Kỳ trẻ người non dạ (mới 20 tuổi, lại "máu" nghề nên giả danh Công an làm phóng sự điều tra). Trường hợp này đáng giận nhưng cũng đáng thương... Kỳ lầm lỡ và nên cho em cơ hội để chuộc lỗi lầm và vươn lên trong cuộc sống!"

Chân dung MC VTV Phú Yên giả danh Công an chặn bắt xe 4

Sau khi vụ việc xảy ra, Thoại Kỳ đã chia sẻ với báo chí rằng “Em quá sơ suất nên không báo cáo phương án tác nghiệp với lãnh đạo VTV Phú Yên. Ngày 30/4, Công an Tuy An đã làm việc và cho em cùng Nam về nhà; họ giữ lại một số tang vật, gồm sắc phục công an, máy quay phim, xe máy. Đây là bài học quá lớn đối với em!”.

Về hai bộ đồ Công an, Kỳ lý giải: “Một người bạn của em làm ở Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Phú Yên mượn giúp để đi biểu diễn văn nghệ. Em lấy hai cầu vai cấp hàm thượng sĩ và hạ sĩ của các phát thanh viên chương trình truyền hình “Vì an ninh Tổ quốc” để trong phòng hóa trang của VTV Phú Yên gắn vào hai bộ đồ Công an. Em nhờ học sinh Nam mặc đồ, đóng giả Công an để đi cùng vì học sinh này giỏi võ, có thể tự vệ nếu bị người khác đánh. Ngoài ra, Nam còn có nhiệm vụ ghi lại biển số xe của những người bị em dừng xe. Em và Nam ba lần giả Công an đến khu vực xã An Hòa, huyện Tuy An chặn xe vào ban đêm”.

Chân dung MC VTV Phú Yên giả danh Công an chặn bắt xe 5

Được biết, hiện tại Kỳ là nhân viên hợp đồng vụ việc của VTV Phú Yên. Nhiệm vụ chính của Kỳ là dẫn chương trình thời sự; ngoài ra còn được phân công biên tập, thực hiện một số chuyên đề với sự giám sát của VTV Phú Yên.

Ngay sau khi Kỳ bị Công an làm việc, VTV Phú Yên đã cắt bỏ toàn bộ các chương trình truyền hình có Kỳ tham gia thực hiện. Hiện Công an Phú Yên vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc và tiến hành xử phạt Kỳ theo pháp luật.

Chân dung MC VTV Phú Yên giả danh Công an chặn bắt xe 6

Chân dung MC VTV Phú Yên giả danh Công an chặn bắt xe 7

Chân dung MC VTV Phú Yên giả danh Công an chặn bắt xe 8

Chân dung MC VTV Phú Yên giả danh Công an chặn bắt xe 9
(Một số hình ảnh của Thoại Kỳ trên trang Facebook cá nhân của anh)