Chân dung con dâu đẩy mẹ chồng xuống nước cho đến chết gây phẫn nộ

, Theo Trí Thức Trẻ 10:39 08/02/2015

Theo hàng xóm, Lưu Thị Nga - kẻ đ<a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/phan-no-me-chong-tu-vong-vi-bi-con-dau-danh-day-xuong-gieng-20150206124338448.chn" target="_blank">ẩy mẹ chồng xuống giếng nước cho đến chết khiến dư luận phẫn nộ</a>, không nghề nghiệp, lười làm khiến mẹ chồng nàng dâu thường xuyên xảy ra cãi vã.

Hơn 1 tuần trôi qua kể từ khi Lưu Thị Nga (28 tuổi) đánh chính mẹ chồng của mình là bà Chu Thị Bé (63 tuổi) rồi đẩy xuống giếng cho đến khi bà Bé tử vong, người dân nghèo ở xã miền núi Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang vẫn chưa hết bàng hoàng. Khắp các làng trên ngõ xóm đâu đâu người ta cũng xôn xao câu chuyện bi kịch gia đình đầy chua xót.

Kể từ khi xảy ra vụ việc, ngôi nhà luôn đóng kín cửa.

Chiều ngày 7/2, người thân trong gia đình vẫn chưa tin nổi trước sự ra đi đột ngột của bà Bé. Ngôi nhà nhỏ nằm giữa lưng chừng núi luôn đóng kín cửa và lạnh bóng người qua lại.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Ngọ Thị Thanh (em dâu bà Bé) bàng hoàng kể lại, ngày xảy ra vụ việc cả dân làng không ai hay biết gì.

“Trưa 29/1, thấy Nga gọi điện báo cho gia đình nói chị Bé chết nổi dưới giếng nước cạnh nhà nên tôi và mọi người xung quanh hoảng hốt chạy sang. Khi sang đến nơi thì thấy chị ấy đã chết, trên mặt dính đầy máu nên đã nhanh chóng thông báo cho anh em trong nhà, đồng thời thông báo cho con trai chị Bé là Nguyễn Văn Quảng (26 tuổi) đang làm ở Quảng Ninh về”, bà Thanh kể lại.

Bà Ngọ Thị Thanh (em dâu bà Nga) bàng hoàng kể lại.

Theo bà Thanh, do phát hiện thấy nhiều điểm bất thường trước cái chết của bà Bé, mặt dính đầy máu, nghi ngờ thấy nhiều điều bất thường nên gia đình không vớt xác lên luôn mà trình báo công an đến khám nghiệm hiện trường.


Chân dung Lưu Thị Nga - người sát hại mẹ chồng mình.

“Khám nghiệm tử thi, công an báo với gia đình là chị tôi bị giết hại từ đêm hôm trước chứ không phải bị rơi xuống giếng mà chết, điều đó khiến chúng tôi đau đớn tột cùng. Ngày xảy ra án mạng, chị ấy còn đi gánh củi qua, hai chị em vẫn nói chuyện với nhau, ai ngờ...”, bà Thanh bật khóc bỏ dở câu nói.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã xác định được hung thủ gây án chính là đối tượng Lưu Thị Nga (con dâu bà Bé).

Anh Lai cho biết: “Sáng hôm phát hiện thấy xác bà Bé, Nga vẫn sang nhà tôi xin nước như mọi khi".

Nghe tin Nga chính là người sát hại dã man mẹ chồng mình, nhiều người dân xung quanh không khỏi bất ngờ. Anh Chu Văn Lai (45 tuổi, hàng xóm) nhớ lại: “Sáng hôm phát hiện thấy xác bà Bé, Nga vẫn sang nhà tôi xin nước như mọi khi. Nhà bà Bé cũng có giếng nhưng nước không ăn được. Thấy Nga nói chuyện bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra nên chúng tôi không ai nghi ngờ gì cả”.

Chị Ngọ Thị Sáu (hàng xóm) cho biết, cuộc sống gia đình bà Bé khó khăn. Không nghề nghiệp, không có ruộng vườn nên sau khi lập gia đình với anh Quảng, Nga ở nhà cơm nước cho gia đình, chăm hai con nhỏ, còn anh Quảng đi làm keo ở Quảng Ninh vài ba tuần mới về một lần.

Chị Sáu cho hay, mẹ con bà Bé thường xuyên xảy ra cãi vã.

“Chính cuộc sống mẹ chồng, con dâu va chạm nhau nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Dân làng ở đây ngày nào cũng nghe thấy hai mẹ con cãi vã nhau. Những lúc như thế, bà Bé lại sang nhà hàng xóm, anh em ngủ nhờ. Việc Nga gây án với mẹ chồng mình thực sự dân làng chúng tôi không ai tin nổi”.

Chị Sáu cho biết thêm: “Bà Bé là người sống hiền lành, dân làng xung quanh ai cũng yêu quý. Còn bản thân Nga hay trộm cắp vặt, lười làm ăn nên dân làng ở đây vốn từ trước không ai ưa”. 

Giếng nước bị lấp sau khi phát hiện thấy xác bà Bé.

Như tin đã đưa, trưa ngày 30/1, anh Hoàng Văn Quảng (SN 1989, chồng đối tượng Nga) gọi điện từ Quảng Ninh về thông báo mẹ mình bị ngã xuống giếng tử vong, ngay lập tức, người thân cùng hàng xóm đã đến khu vực giếng chỗ bà Bé tử vong để xem sự tình, đồng thời thông báo sự việc lên cơ quan Công an huyện Sơn Động. Tuy nhiên, qua nắm bắt sơ bộ, cơ quan điều tra thấy trên tử thi nạn nhân có những biểu hiện bất thường, không giống như các vụ đuối nước đơn thuần. Trên đầu và người bà Bé có có vết bầm tím và vết thương hở.

Nghi vấn đây là một án mạng được đặt ra, cơ quan công an tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân bà Bé tử vong. Đúng như cơ quan điều tra nhận định, bà Bé có dấu hiệu của ngoại lực tác động gây tử vong. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định Lưu Thị Nga là nghi phạm nổi lên rõ nhất. Qua đấu tranh, khai thác Lưu Thị Nga đã thừa nhận hành vi sát hại mẹ chồng.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Chí Sự, Trưởng Công an huyện Sơn Động cho biết, tại cơ quan điều tra, đối tượng Lưu Thị Nga đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình với mẹ chồng vào khoảng 20h, ngày 29/1.

Theo khai nhận ban đầu, đối tượng Nga có mâu thuẫn với bà Bé nên 2 bên đã xảy ra cãi lộn. Trong lúc không kiềm chế được, Nga đã dùng vật cứng đánh vào đầu bà Bé. Sau đó, Nga đẩy mẹ chồng xuống giếng không được xây bao quanh. Do giếng nông, bà Bé vẫn chưa tử vong ngay nên Nga tiếp tục dùng gậy sào chọc xuống dưới đến khi nạn nhân tử vong mới thôi.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Chí Sự, cơ quan điều tra đã ra lệnh khởi tố vụ án nhưng xem xét chưa khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam vì đối tượng Lưu Thị Nga đang nuôi con nhỏ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Sơn Động điều tra, làm rõ.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày