Cha mẹ bé sơ sinh bị bắt cóc sẽ xin bãi nại cho nghi phạm nếu "không bắt để bán"

Chính Biên, Theo Pháp luật xã hội 00:01 18/01/2014

Thấy con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, bú sữa no rồi nằm ngủ ngon lành, đôi lúc cái miệng nhỏ xíu lại chúm chím ngáp nhìn rất dễ thương, dường như cả cha và mẹ "bé 1 ngày tuổi bị bắt cóc" đã quên hết chuyện vừa xảy ra.

Ngày 17/1, tiếp chúng tôi tại phòng trọ của mình tại phường Phú Mỹ (quận 7, TP.HCM), vợ chồng anh Hên, chị Tâm - bố mẹ cháu bé sơ sinh bị bắt cóc vừa qua - rất cởi mở cho biết về tình hình sức khỏe của cháu Hoài, cũng như suy nghĩ của hai vợ chồng về nghi can Trâm - người bắt cóc bé Hoài.

Cha mẹ bé sơ sinh bị bắt cóc sẽ xin bãi nại cho nghi phạm nếu "không bắt để bán" 1
Phòng trọ của vợ chồng anh Hên, chị Tâm

Đang lim dim ngủ, cửa phòng trọ mở ra khiến cháu Hoài chợt tỉnh giấc, “e” một tiếng. Chị Tâm vui vẻ trêu: “Cháu nó chào chú đến chơi đấy”.

Cha mẹ bé sơ sinh bị bắt cóc sẽ xin bãi nại cho nghi phạm nếu "không bắt để bán" 2
Bé Hoài trong vòng tay của cha mẹ

Trong căn phòng trọ chật hẹp chỉ đủ ba người nằm và dựng chiếc xe máy, hai vợ chồng anh Hên vui vẻ tâm sự với chúng tôi nhiều chuyện. “Mấy ngày nay, dù phải chạy đi chạy về vì lên làm việc với công an nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Nói gì thì nói, con tôi cũng đã tìm lại được. Phía gia đình chị Trâm cũng đã đến đây xin lỗi, hỏi thăm ân cần nên tôi cũng muốn giúp chị Trâm giảm nhẹ hình phạt bằng cách viết giấy xin bãi nại cho chị ấy”, anh Hên nói.

Cha mẹ bé sơ sinh bị bắt cóc sẽ xin bãi nại cho nghi phạm nếu "không bắt để bán" 3
Anh Hên rất thương đứa con trai, suốt ngày anh giặt tã, pha sữa cho con

“Hôm qua, bố mẹ ruột chị Trâm đến thăm, chú Mười thì nói chuyện với chồng tôi, còn mẹ chị Trâm thì ngồi với tôi. Cô cứ khóc suốt vì con gái mình lỡ làm chuyện không đúng. Tôi cũng mủi lòng nên giờ vợ chồng tôi cố gắng tạo điều kiện cho chị Trâm sớm trở về với gia đình”, chị Tâm tiếp lời.

Cha mẹ bé sơ sinh bị bắt cóc sẽ xin bãi nại cho nghi phạm nếu "không bắt để bán" 4
Bé Hoài rất ngoan ngoãn, suốt ngày chỉ bú sữa rồi nằm ngủ chứ không quấy khóc

Vừa đứng pha sữa cho đứa con trai, anh Hên vừa nói thêm: “Hôm qua, cô chú (cha mẹ chị Trâm) có sang thăm cháu Hoài rồi ngỏ lời xin vợ chồng tôi cho chị Trâm được làm mẹ nuôi của cháu. Vợ chồng tôi nghĩ, dù gì đây cũng là cái duyên của gia đình, của chị Trâm và cháu Hoài nên vui vẻ đồng ý.

Thế nhưng hiện nay, công an đang tiến hành mở rộng điều tra thêm xem chị Trâm có buôn bán trẻ em hay không thì chúng tôi cũng xin trình bày một chút. Nếu chị Trâm có ý bắt con tôi đem đi bán thì chúng tôi sẽ không tham gia giúp đỡ chị ấy nữa, mà sẽ để pháp luật xử lý. Tôi không thể tha thứ cho người nào bắt con tôi để bán cho người khác được. Người đó phải bị pháp luật trừng trị để răn đe chứ không thì lần sau lại bắt trẻ con nữa thì sao”.

Cha mẹ bé sơ sinh bị bắt cóc sẽ xin bãi nại cho nghi phạm nếu "không bắt để bán" 5

Cha mẹ bé sơ sinh bị bắt cóc sẽ xin bãi nại cho nghi phạm nếu "không bắt để bán" 6
Bé Hoài vừa lim dim ngủ, vừa ngậm bình sữa

Nhìn đứa con trai ngoan ngoãn ngậm bình sữa, chị Tâm xúc động nói: “Con ai cũng vậy, cũng đều mang nặng đẻ đau lắm chứ, sao nỡ lòng nào bắt đi rồi giao cho người khác. Người mẹ nào mà chịu cho được. Tôi cũng mong chị Trâm không có ý bắt con tôi để bán. Nếu cháu Hoài có thêm mẹ nuôi nữa thì vợ chồng tôi rất vui, có thể đấy là cái duyên của cháu nó với chị Trâm”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày