Câu chuyện về sự hồi sinh mãnh liệt của dòng kênh "chết" ở Sài Gòn

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 10:05 05/04/2015

Ngày 5/4, dự án cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm đã được khánh thành để chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tuyến kênh mới dài 10 km được hồi sinh, đem lại cuộc sống mới cho cả triệu người Sài Gòn.

Trước đó, kênh Tân Hóa – Lò Gốm là một trong những dòng kênh ô nhiễm nặng nề nhất, nằm ở phía Tây TP. HCM, có khoảng 1 triệu người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp. Từ cầu Lò Gốm (quận 6) chạy ngược lên thượng nguồn về phía quận Tân Phú, Tân Bình dòng kênh càng nhỏ lại, nước đen ngòm bốc mùi hôi khó chịu.

Nhưng hiện nay, cuộc sống của người dân dọc hai bên dòng kênh Tân Hóa - Lò Gốm đã và đang thay da đổi thịt từng ngày bởi con kênh bốc mùi ấy giờ đã trở thành dòng kênh xanh mát. Đường sá thông thoáng, dễ đi hơn nên khu vực dọc bờ kênh nhiều hàng quán khang trang cũng mọc lên để bắt kịp với sự phát triển của thành phố.

Kênh Tân Hóa – Lò Gốm chảy qua các quận 6, 11, Tân Bình và Tân Phú hiện nay đã mang một diện mạo mới.

Cạnh dòng kênh (quận Tân Phú) đã có công viên cho người dân đi bộ tập thể dục.

Trò chuyện với người dân nơi đây mới thấy hết sự thay đổi của con kênh Tân Hóa – Lò Gốm với cuộc sống của họ bởi mọi người đều rất hào hứng, phấn khởi trước "diện mạo mới" của kênh và buổi chiều, họ thường rủ nhau ra bờ kênh hóng gió mát - một điều mà trước đây, hầu như không bao giờ có.

Bác Nguyễn Thị Hồng (60 tuổi) và bác Trần Thanh Nga (58 tuổi) nhà ở gần bờ kênh cho biết, từ ngày cải tạo xong dòng kênh, các bác rất hay ra đây ngắm nhìn sự thay đổi từng ngày của khu vực này. "Nhìn con kênh uốn lượn với dòng nước xanh mát mà thấy phấn khởi lắm. Không khí đã trong lành trở lại, sức khỏe mọi người cũng dần được cải thiện hơn. Sự thay đổi của dòng kênh vào trước ngày trọng đại của đất nước - 40 năm giải phóng miền Nam là một điều không thể vui hơn đối với người dân chúng tôi. Sự thay đổi vào lúc này giống như cột mốc quan trọng cho sự hồi sinh mạnh mẽ, nhà cửa, đường xá, cây xanh... đều đã thay đổi thật sự rồi", bác Nga chia sẻ.

Bác Hồng và bác Nga ngắm sự thay đổi kì diệu của dòng kênh trong sự phấn khởi, vui mừng.

Theo bác Nga, ngày xưa không ai dám đi tập thể dục dọc con kênh này, vì mới đi ngang đã nghe mùi hôi thối xộc lên tận mũi. Đó là chưa kể, hàng nghìn người dân đã quen với lối sống “cái gì cũng vứt xuống kênh” cùng với nhiều tệ nạn đặc thù của “xóm nước đen” khiến đời sống người dân hai bên bờ con kênh này tưởng như không bao giờ khấm khá lên được.


Sự thích thú của nhiều em nhỏ khi ra khu vực hai bên dòng kênh vui chơi.

Trên con đường mới được nâng cấp, nhiều ngôi nhà xập xệ ngày nào giờ cũng khoác lên mình tấm áo mới trước ngày kỉ niệm trọng đại của đất nước, giúp người dân cảm thấy lạc quan hơn trong cuộc sống. 

"Sắp tới tôi cũng cố gắng nâng cấp căn nhà bị hư hại nhiều chỗ do hơi nước đen bẩn bốc lên, để kịp đón ngày kỉ niệm quan trọng của đất nước, đồng thời cũng muốn cuộc sống được tốt hơn. Chúng tôi thật sự thấy vui và tự hào lắm vì sự sống đã hồi sinh mãnh liệt bên một dòng kênh chết", bác Trần Văn Định (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) chia sẻ.

Không gian thoáng đãng gió mát rười rượi sau khi dòng kênh được cải tạo.

Bác Hai và cháu ngoại ngồi hóng gió mát buổi chiều của dòng kênh Tân Hóa - Lò Gốm.

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP HCM, dự án kênh Tân Hóa - Lò Gốm thực hiện thi công mở rộng, nắn dòng chảy, xây tường kè, đắp bờ kênh, nạo vét bùn và cải tạo rộng từ 6 đến 20 m. Trên toàn tuyến, 12 cầu được xây mới, 11,5 km đường giao thông, chỉnh trang 4 khu cảnh quan với tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.

Qua 3 năm triển khai thi công, dự án hoàn thành góp phần giảm ngập và mùi hôi thối, giảm thiểu ùn tắc giao thông và các tệ nạn xã hội. Đời sống người dân thay đổi rõ rệt, giá trị nhà đất tại khu vực này cũng tăng lên gấp 4 - 5 lần so với trước. Dự án đang tiếp tục kêu gọi người dân cùng tham gia công tác quản lý giữ gìn vệ sinh trong khu vực.