Câu chuyện kì diệu: Nhờ FB, ông lão vô gia cư tìm lại được gia đình sau 12 năm thất lạc

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 15/12/2014

Vừa qua, một người đàn ông vô gia cư ở Ireland đã xuất hiện trên trang facebook “Human of Ireland” với lời tâm sự “Điều duy nhất tôi quan tâm lúc này là có được một nơi yên ấm vào đêm Giáng sinh”.

Bức ảnh ông George, sống lang thang trên đường phố Kinsale, Ireland với lời tự sự của mình đã thu hút rất nhiều lượt xem và comment của cộng đồng mạng, chủ nhân fanpage này -  Nhiếp ảnh gia Lee Furlong – đã viết trên trang cá nhân: “Phản ứng của mọi người thật là tuyệt vời, tôi nhận được rất nhiều email, tin nhắn cung cấp thông tin về dịch vụ cho người vô gia cư ngày giáng sinh. Nhiều người ngỏ ý mời ông George đến nhà họ vào đêm Noel hoặc thanh toán tiền khách sạn cho ông ấy”.

Câu chuyện kì diệu: Nhờ FB, ông lão vô gia cư tìm lại được gia đình sau 12 năm thất lạc 1
Bức ảnh ông George, sống lang thang trên đường phố Kinsale, Ireland.

Trong số đó, có một người đặc biệt đã nhắn tin cho Furlong, đó chính là em gái ruột ông George – bà Sheelagh – Bà nói rằng đã mất liên lạc với anh trai từ 12 năm nay, mẹ của 2 người đang ốm nặng và bà muốn ông trở về đón Giáng sinh cùng gia đình mình.

Furlong đã cố gắng đi tìm lại người đàn ông vô gia cư trong tấm ảnh của mình, đưa George về đoàn tụ với em gái và mẹ. Furlong viết thêm trên blog của mình:

“Ông ấy gọi điện nói cảm ơn tôi về tất cả, nghe giọng George vui tươi hơn lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, ông ấy mong rằng chúng tôi sẽ giữ liên lạc và chúc tôi một đêm  Noel vui vẻ”.

Nguyên văn lời tâm sự của ông George trên trang Human of Ireland: “Tôi là một người vô gia cư, tôi đi lang thang khắp nơi để tìm được chỗ ở mỗi đêm, nhưng không phải đêm nào cũng gặp may, cứ nằm ngoài trời lạnh thế này chắc tôi sẽ không chịu nổi mất.

Điều duy nhất tôi quan tâm lúc này là có được một nơi ở vào đêm Giáng sinh, nếu tìm được nhà tế bần nào có bữa tối thì tôi sẽ trả tiền đầy đủ, không thì tôi sẽ đi thuê khách sạn với giá 100 euro cũng được, tôi chỉ cần một bữa tối Giáng sinh ấm áp thôi”.