Câu chuyện đau lòng từ MXH đầu năm: Nể nhau uống thêm ly rượu, vợ mất chồng, con chưa kịp nhìn mặt cha

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 10:05 13/02/2016

Cố nài ép nhau uống thêm một chén rượu, câu chuyện tưởng như là vô hại ấy lại đang trở thành nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn giao thông thương tâm, để lại nỗi đau cho gia đình và xã hội.

Có lẽ từ lâu, rượu, bia đã là những thứ khó có thể thiếu trên các bàn nhậu, nhất là đối với các đấng mày râu. Dịp vui, tiệc tùng cũng nhiều hơn và tất nhiên, mọi người cũng tiêu thụ lượng rượu, bia cao hơn bình thường. Tết Nguyên đán cũng chính là một dịp như thế.

Uống rượu vốn đã không có lợi cho sức khỏe nhưng điều nguy hại hơn là nó có thể khiến người ta "mất mạng như chơi". Tàn cuộc vui, khi vốn sẵn hơi men trong người, không ít "đệ tử lưu linh" vẫn nhảy lên xe lao ầm ầm dẫn đến những vụ tai nạn đáng tiếc. Đáng nói hơn là dù biết người thân, bạn bè mình sẽ phải lái xe, không ít người vẫn cố nài ép nhau uống thêm một chén chỉ vì: đang vui, nếu không uống hóa lại thành mất hứng.

Đau lòng chuyện "tan mộng" vì quá chén

Vẫn với chủ đề cũ xoay quanh chén rượu ngày Tết song mới đây, những dòng trạng thái của nickname B.B đã khiến rất nhiều người cảm động.

Trong đoạn status của mình, B.B kể về một người bạn đang có tương lai tốt đẹp nhưng vì dịp Tết, bạn bè gặp nhau, cố gắng chiều lòng nhau uống thêm chén rượu mà dẫn đến kết cục đau lòng vì tai nạn giao thông. Cái chết của anh khiến người thân, bạn bè phải xót xa khi trước mắt họ không chỉ là người đàn ông đã khuất mà còn là người vợ trẻ đang mang bầu, tương lai một đứa trẻ không bao giờ biết mặt cha.

Câu chuyện đau lòng từ MXH đầu năm: Nể nhau uống thêm ly rượu, vợ mất chồng, con chưa kịp nhìn mặt cha - Ảnh 1.

Ngay sau khi được chia sẻ trên trang cá nhân, những dòng trạng thái của B.B nhanh chóng được nhiều diễn đàn mạng xã hội dẫn lại, tạo nên sức mạnh lan truyền khủng khiếp.

"Tôi vừa biết một chàng trai trẻ tuổi, tương lai xán lạn, được đánh giá cao, đang là người có tiền đồ trong tay qua đời. Chàng mới cưới, nàng đang bầu sắp đến ngày vỡ ổ... Cuộc sống tươi đẹp như thế...

Lý do cũng chẳng có gì: Cuối năm anh em chiến hữu liên hoan, chàng quá chén, lúc về tai nạn, trên đường đưa vào viện thì anh ấy đã qua đời... Các chiến hữu anh ấy đến chia buồn, không dám nhìn vào mặt người góa phụ trẻ tuổi. Người mất đã mất rồi, chỉ có người sống ở lại dằn vặt, đau khổ mà thôi. Vợ mất chồng, con chưa kịp nhìn mặt cha", nickname B.B viết trên trang cá nhân.

Từ câu chuyện của người bạn, B.B quay lại câu chuyện của bản thân và đưa ra nhiều chiêm nghiệm. "Nhiều lúc vui vẻ, cao hứng khi gặp bạn bè, tôi cũng không ngại gì vài ly rượu. Nhưng, đến khi tôi cảm thấy đủ rồi, không muốn uống thêm nữa thì sẽ là những tràng đại bác "ô con này không nhiệt tình", "không uống ly này là coi thường nhau nhé", "nể nhau thì uống hết chén này đi".

Câu chuyện đau lòng từ MXH đầu năm: Nể nhau uống thêm ly rượu, vợ mất chồng, con chưa kịp nhìn mặt cha - Ảnh 2.

Những dòng chia sẻ rất thực tế của B.B.

Không chỉ dừng lại ở việc kể lể nỗi đau thông thường, nickname B.B còn đưa ra lời khuyên chân thành và gửi lời cảnh tỉnh đến những ai vẫn còn đang có ý định nài ép nhau một vài chén rượu. "Tôi rất nản khi nghe những câu nói như vậy. Tình bạn hay tình gì với nhau cũng không hơn thua bởi chén rượu. Người khác đã cảm thấy không uống được nữa, hà cớ gì phải ép bằng được, và thấy thế mới đủ niềm vui?... Uống với nhau vài chén để vui chứ đâu phải uống với nhau để chết!".

Rất nhiều cư dân mạng đều lên tiếng đồng tình với ý kiến mà B.B đưa ra. "Trong số người ép uống, mấy ai trả viện phí nếu mình bị tai nạn? Mấy ai trả tiền thuốc nếu mình bị bệnh nan y vì rượu, bia? Mấy ai trả tiền phạt thay mình nếu CSGT đo nồng độ cồn? Mấy ai... mấy ai...? Đa số chỉ uống cho đã cái miệng, đã sự thèm khát... chẳng nghĩ đến hậu quả tương lai.. buồn!", một người dùng mạng bình luận. Và thái độ đồng tình ấy, chỉ ít lâu sau khi đăng tải đã nhận được gần 2.000 lượt thích cùng gần 100 lượt bình luận phản hồi. Điều ấy phần nào chứng tỏ sức lan tỏa mạnh mẽ của câu chuyện mà nick name B.B chia sẻ.

Hơn 17.000 vụ tai nạn giao thông, phần lớn là vì rượu, bia

Chuyện của B.B không mới nhưng lại thu hút sự quan tâm bởi đã có nhiều trường hợp không may gặp tai nạn vì rượu bia ngày Tết.

Theo số liệu thống kê, gần 3/4 số nạn nhân trong các vụ tai nạn do lái xe uống rượu bia bị chấn thương sọ não, để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng không chỉ với bản thân nạn nhân và gia đình mà còn đối với cả xã hội. Có lẽ sẽ không bao giờ thừa khi nhắc lại thông điệp "đã uống rượu bia thì không lái xe".

Gia tăng tai nạn giao thông do rượu bia ngày Tết - (Nguồn: VTV)

Vào ngày 11/2, bệnh viện Việt Đức tiếp nhận 6 bệnh nhân nhập viện cùng 1 lúc do sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Hiện, con số này tại bệnh viện Việt Đức là 81 ca, gấp đôi trước Tết. 85% những ca chấn thương nặng do sử dụng rượu bia, từ các vùng nông thôn chuyển về. Nhiều trường hợp, nạn nhân khi đưa vào viện vẫn trong tình trạng say rượu và trước đó là tự ngã.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết: "Văn hóa của người Việt, không ai muốn làm khó khăn cho nhau, không ai muốn xử phạt nhau trong ngày Tết, đó cũng chính là nguyên nhân khiến chúng ta phải chứng kiến hiện tượng đã uống rượu bia còn lái xe và tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm đặc biệt là trong ngày Tết".

Lo ngại lớn nhất là những ca chấn thương nặng do sử dụng rượu bia tăng mạnh trong những ngày tới. Người sử dụng bia rượu, mất nhận thức, sẽ không đội mũ bảo hiểm, càng làm tăng các ca chấn thương sọ não.

Theo thống kê mới nhất của Bộ y tế, trong 3 ngày (29 tháng chạp đến mùng 2 Tết) các bệnh viện trong cả nước khám, cấp cứu cho hơn 17.278 người do tai nạn giao thông, tăng 113% so với năm 2015. Trong đó, gần 2.000 trường hợp chấn thương sọ não.

Câu chuyện đau lòng từ MXH đầu năm: Nể nhau uống thêm ly rượu, vợ mất chồng, con chưa kịp nhìn mặt cha - Ảnh 4.

Những vụ tai nạn thương tâm, đôi khi chỉ vì người lái xe đã trót uống quá vài ly rượu lúc đang vui. Ảnh minh họa.

Trả lời báo Tri thức trực tuyến về con số thống kê "vênh nhau" này, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho rằng, các ngành có chia sẻ thông tin. Số liệu của Bộ Y tế khá khách quan về tình trạng tai nạn giao thông. Nguyên nhân do tục lệ Tết cổ truyền, người dân sử dụng rượu bia nhiều.

"Chúng tôi cũng có tiêu chí đánh giá riêng. Số liệu của Y tế thống kê có nhiều trường hợp người dân trực tiếp vào viện cấp cứu. Còn hầu hết các vụ tai nạn chúng tôi thống kê theo biên bản khám nghiệm từ hiện trường", ông Hà nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày