Cậu bé thoát khỏi vụ thảm sát trường học Pakistan vì ngủ quên

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 16:24 18/12/2014

Cậu bé 15 tuổi Dawood Ibrahim đã tránh được vụ thảm sát ở Peshawar nhờ chiếc đồng hồ báo thức bị hỏng. Hiện tại, cậu là thành viên duy nhất còn sống sót của tập thể lớp 9 trường trung học Quân đội Peshawar.

Thay mặt gia đình trả lời báo chí, anh trai của  Dawood cho biết: “Đó có lẽ là số phận, tất cả bạn bè của em tôi đều đã thiệt mạng dưới họng súng phiến quân. Ở góc độ nào đó, đây có lẽ là điều may mắn thần kỳ cho gia đình chúng tôi, nó ngủ quên vì vừa đi đám cưới đêm hôm trước, hôm nay nó đã phải dự đám tang 6 người bạn thân nhất”.

Cậu bé thoát khỏi vụ thảm sát trường học Pakistan vì ngủ quên 1
Dawood Ibrahim đã ngủ quên do đồng hồ báo thức bị hỏng.

Theo nguồn tin của báo chí địa phương, các thành viên trong lớp của Dawood đã bị giết bằng bom tự chế, tên phiến quân ra tay cũng thiệt mạng ngay trong vụ nổ. Dawood vẫn đang trong tình trạng bị sang chấn tâm lý nặng nề do cú shock quá lớn. 

“Sự im lặng của chiếc đồng hồ đã cứu sống Dawood, nhưng sự im lặng của Dawood lại khiến chúng tôi đau đớn vì chúng tôi đã đến quá muộn” – Một binh sĩ đặc nhiệm tham gia giải cứu cho hay.

Trong vụ thảm sát đẫm máu khiến 148 nạn nhân thiệt mạng, cậu bé Ehsan Elahi, học lớp 8, cũng may mắn sống sót nhờ giả chết sau khi bị trúng 2 phát đạn vào tay. Cậu và các bạn bị tấn công khi đang tham gia lớp học sơ cứu quân sự.

“Cô giáo cháu bảo cả lớp cứ bình tĩnh, nhưng tiếng súng càng ngày càng đến gần, Chỉ vài phút sau là hắn đã đứng ở cửa và xả đạn như điên vào giữa lớp học, cả lớp cháu toàn máu, sau khi thấy không ai còn cử động, hắn bỏ đi” – Ehsan Elahi chia sẻ với phóng viên MailOnline trên giường bệnh.

Cậu bé thoát khỏi vụ thảm sát trường học Pakistan vì ngủ quên 2
"Cháu muốn khóc thật to, nhưng điều đó đồng nghĩa với cái chết"

Elahi cho biết thêm: “Chúng cháu hoảng loạn và tìm chỗ trốn, cháu núp sau cái ghế sofa nhưng vẫn trúng đạn, thầy giáo quân sự là người chết đầu tiên, các bạn cháu bị bắn vào đầu, ngực, bụng ngay trước mặt cháu, cháu cứ nằm thế rất lâu cho đến khi quân đội đến cứu”.

Vụ thảm sát trường trung học Quân sự Peshawar đã gây rúng động toàn thế giới về mức độ tàn bạo của phiến quân khủng bố. 7 tay súng đã giết chết hơn 140 học sinh vào giáo viên, trong đó một tên đã nổ bom giết chết 60 học sinh trong một lớp học. 

Thành phố Peshawar đã tổ chức tang lễ tập thể cho những nạn nhân của vụ thảm sát. Thủ tướng Pakistan đã chính thức khôi phục lại khung hình phạt tử hình tại quốc gia này, ông cho biết: "Có những kẻ xứng đáng phải nhận lấy cái chết như một sự trừng phạt thích đáng".