Từ 6h30 sáng, đã có rất đông người dân tập trung trước Nhà tang lễ, chờ được
thắp hương từ biệt 4 chiến sĩ.
Rất đông chiến sĩ đã có mặt từ sớm để nói lời tạm biệt với những đồng đội của mình.
Người thân các chiến sĩ không kìm được nước mắt trước sự mất mát quá lớn.
Quan tài các chiến sĩ được phủ cờ Tổ Quốc.
7h30, lễ viếng bắt đầu. Hàng ngàn đồng đội nơi công tác của các chiến sĩ, cùng anh em và bạn bè có mặt tại sân nhà tang lễ chuẩn bị vào viếng. Các đoàn bắt đầu vào viếng. Dẫn đầu là đoàn Quân ủy Trung ương, tiếp đó Thành ủy, HĐND, UBND TP HCM...
Hàng nghìn người đã có mặt tiễn biệt các chiến sĩ lần cuối.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lẵng hoa chia buồn cùng gia đình 4 quân nhân.
8h, đoàn Bộ tổng Tham mưu QDND do trung tướng Võ Văn Tuấn dẫn đầu vào viếng 4 quân nhân.
8h15, Bí thư Thành uỷ TP.HCM ông Lê Thanh Hải viết vào sổ tang: "Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ VN TP.HCM vô cùng thương tiếc các đồng chí sĩ quan QĐND đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu vào 28/1. Đảng bộ chính quyền và nhân dân TP.HCM xin chân thành chia buồn sâu sắc cùng gia đình và thân nhân các đồng chí, mong tất cả chúng ta vượt qua nỗi đau không gì bù đắp được, để tiếp tục đóng góp và xây dựng và bảo vệ đất nước".
Bí thư Thành uỷ TP.HCM ông Lê Thanh Hải viếng các nạn nhân.
8h20, đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM gửi lời chia buồn đến gia đình các chiến sĩ.
Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM hỏi thăm, động viên và chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình các chiến sĩ.
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - viếng các chiến sĩ hy sinh.
9h, nhiều đoàn thể, công ty, tổ chức lần lượt mang vòng hoa vào bên trong nhà tang lễ, chia buồn cùng các chiến sĩ hy sinh
Vòng hoa tiễn biệt các chiến sĩ liên tục được đưa vào trong nhà tang lễ.
9h15, một người thân của các chiến sĩ hy sinh đã ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu. Rất nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng này.
Một người thân của các chiến sĩ đã khóc đến ngất xỉu vì quá đau đớn trong lễ tang. 10h, trong cáo phó ghi các quân nhân hy sinh đã được thăng cấp: thượng tá Trần Văn Đức, Chủ nhiệm bay của Trung đoàn không quân 917 lên đại tá; thiếu tá Lê Hồng Quân, phi công kiêm dẫn đường trên không lên trung tá; trung uý Nguyễn Việt Cường, phi công đang đào tạo lái chính, lên thượng úy.
10h15, Ban tổ chức thông báo chuẩn bị làm lễ truy điệu cho các chiến sĩ
10h45, thiếu tướng Nguyễn Kim Cách (Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân) đọc điếu văn: "Trong
lúc làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, chiếc
máy bay UH1 đã gặp sự cố. Mặc dù đã rất cố gắng khắc phục, song do trần
bay thấp, điều kiện thời tiết xấu nên tai nạn đáng tiếc xảy ra, 4 đồng
chí trên máy bay đã anh dũng hy sinh”. Họ ra đi để lại sự mất mát không
gì bù đắp được cho Không quân Việt Nam, sư đoàn 370, trung đoàn 917 cùng
gia quyến và để lại sự tiếc thương vô hạn trong lòng nhân dân. Từ đây,
không quân Việt Nam mất đi 4 phi công ưu tú, đơn vị mất đi 4 đồng đội
tốt, gia đình mất đi người chồng, người cha, người con mẫu mực".
Đồng đội đau buồn trước sự ra đi bất ngờ của 4 quân nhân.Nhiều thân nhân không thể đứng vững trong lễ truy điệu.11h15, sau khi đọc điếu văn, thân nhân của các gia đình quân nhân được lên thắp nén nhang cuối cùng trước khi bắt đầu di quan về nghĩa trang.
Người thân thắp nén nhang tiễn đưa hương hồn các chiến sĩ.
Trước đó, sáng 28/1, máy bay huấn luyện UH-1 của Trung đoàn Không quân 917 thuộc Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân), xuất phát tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 7h15 và mất tín hiệu liên lạc với mặt đất vào lúc 7h23. Sau đó, máy bay trực thăng này được xác định đã rơi tại khu vực ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Cả 4 thành viên tổ lái đều đã hy sinh sau vụ tai nạn.
Các chiến sĩ hi sinh trong tai nạn này gồm: - Thượng tá Trần Văn Đức, chủ nhiệm bay của Trung đoàn không quân 917. - Thượng tá Đỗ Văn Chính - cơ giới trên không - Thiếu tá Lê Hồng Quân, phi công phụ dẫn đường - Nguyễn Việt Cường - phi công đang đào tạo lái chính.
|