Tâm bão Đà Nẵng xác xơRạng sáng 15/10, cơn bão số 11 đổ bộ làm nhiều nơi ở Đà Nẵng hoang tàn, xơ xác. Tại một số tuyến đường ở quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Sơn Trà, gió giật mạnh làm cây cối hai ven đường bật gốc, ngã đổ. Trong khi đó, nhiều nhà dân quanh khu vực đường Nguyễn Tất Thành đã bị tốc mái.
Suốt đêm qua gió quật rất mạnh. Kéo theo đó là bảng hiệu quảng cáo, mái tôn bị đập dữ dội và bị cuốn phăng đi rất nhiều. Cả đêm qua, tiếng gió đập ầm ầm vào từng nhà dân, khiến nhiều hộ dân phải thức trắng đêm để che chắn trước giờ bão đổ bộ.
4h sáng, từng cơn gió lớn và mưa to càn quét Đà Nẵng và các vùng lân cận.
Anh Ngô Duy Duẩn nhà ở Duy Xuyên, Quảng Nam cho biết:
"4h sáng gió to quá tôi phải lên ban công chèn lại cửa kính, nhìn sang các nhà hàng xóm không khỏi sợ hãi. Một màu đen bao trùm, mái ngói, mái tôn bay khắp trời...".
6h, cường độ gió mưa đã ít đi, nhưng chưa đầy một tiếng sau thì cả thành phố chịu thêm các cơn gió và mưa mạnh như đêm qua.
Đến gần 10h, toàn thành phố vẫn chưa có điện, mạng 3G rất yếu.
Một số hình ảnh cập nhật về tình hình tàn phá của bão số 11 ở Đà Nẵng:
Hình ảnh đáng sợ gần cầu Rồng, Đà Nẵng.
Nước sông Hàn dâng cao, sóng mạnh, trên bờ cây cối gãy đổ, bật gốc. Ảnh chụp tại khu vực cầu Rồng Đà Nẵng. Ảnh: Minh Nhựt.
Một nhà dân trong đêm, khi bão chưa đổ bộ... Ảnh: Minh Nhựt.
...và cũng ngôi nhà trên khi bão đổ bộ sáng nay, gió bão đã làm tốc toàn bộ mái, thổi tung nhiều đồ đạc trong nhà. Ảnh: Minh Nhựt.
Bão số 11 đang quần thảo Đà Nẵng. Ảnh: Minh Nhựt.
Đường phố hoang tàn... Ảnh: Mai Ngọc.
...xác xơ. Ảnh: Mai Ngọc.
Cây cối gãy đổ, trụi lá.
Các biển hiệu bị quật đổ.
Đường phố tan hoang do bão.
Cây cối đổ phá hỏng nhiều căn nhà.
Gió bật tung cả cửa kính.
Khung cảnh đáng sợ khi các mảnh vụn bắn khắp nơi.
Gió to khiến cây 2 bên đường bật gốc.
Gió rít mạnh, người dân Huế không dám ra đườngBão số 11 đổ bộ vào các tỉnh miền
Trung đã gây mưa lớn, ngập lụt nặng nề. Tại Huế, ảnh hưởng của cơn bão
đến khu vực này cũng vô cùng lớn. Các tuyến đường tan hoang do cây đổ,
cột điện gãy đổ, nhiều biển hiệu, mái nhà bị gió tốc đi khi gió vẫn giật
rít từng hồi.
Bạn Nguyễn Long cho biết "Cả đêm
qua đến sáng nay, sức gió rất mạnh, khiến cây cối ngả nghiêng. Hiện
tại, sức gió đã giảm. Tuy nhiên, vẫn gây nguy hiểm cho người đi đường."
Ngay từ sáng sớm nay, nước trên sông Hương đã tràn bờ, ngây ngập khu vực khiến cảnh sát phải chốt chặn cấm lưu thông.
Đập
Đá, tuyến đường nối giữa phường Vĩ Dạ và trung tâm thành phố Huế mênh
mông nước. Được biết, ở trung tâm thành phố Huế, người dân không dám ra
đường. Một số cơ quan tạm thời được nghỉ để tránh bão.
Cây bật gốc, chắn ngang đường ở khu vực Quốc học Huế.
Nước sống Hương dâng cao, gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân.
Nước trên sông Hương đã tràn bờ, ngây ngập khu vực khiến cảnh sát phải chốt chặn cấm lưu thông. Ảnh: FB Hoang Nhat.
Các tuyến đường ngập trong biển nước. Ảnh: FB Hoang Nhat.
Cây cối bị quật đổ. Ảnh: FB Hoang Nhat.Các tuyến đường tan tác. Ảnh: FB Hoang Nhat.Khu Trần Hưng Đạo.
Nhiều người dân không dám ra đường vì sức gió rất mạnh.
Nhiều biển hiệu, mái nhà bị gió tốc bay.
Gốc cây cổ thụ bật rễ trên đường Trần Hưng Đạo.
Nước sống tràn phố Huỳnh Thúc Kháng.
Nước sông tràn bờ Phu Văn Lâu.