Cảnh sát PCCC và những cuộc giải cứu có một không hai

An ninh thủ đô, Theo 09:49 09/06/2013

Vào khoảng 13h ngày 3-6, khi Hà Nội đang chịu cái nắng như lửa đốt thì tại cây xăng trên Trần Hưng Đạo xảy ra một vụ cháy kinh hoàng. Cảnh sát PCCC đã có mặt ngay tức khắc, nhưng khói đen đặc và lửa vẫn ngùn ngụt bốc lên.

“Cháy cây xăng” khiến bất kỳ ai cũng có thể liên tưởng tới sự nguy hiểm và hậu quả của nó nếu như đám cháy không được dập tắt nhanh chóng. Nhưng với hàng trăm chiến sĩ Cảnh sát PCCC, Họ vẫn phải lao vào biển lửa trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc…

Cảnh sát PCCC và những cuộc giải cứu có một không hai 1
Hình ảnh cảm động về người lính cứu hỏa.

Vụ hỏa hoạn khiến một ôtô 4 chỗ cháy đen, quán cơm 2 tầng cùng 6-7 xe máy dựng trước cửa cũng bị thiêu trụi. Trong thời gian xảy ra vụ cháy, một phần ba quận Hoàn Kiếm và một số khu vực quận Hai Bà Trưng đã bị cắt điện. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Nhưng điều khiến hàng triệu trái tim rung động chính là hình ảnh người chiến sĩ cứu hỏa lao vào biển lửa cứu cháy trong tình thế hết sức khó khăn, phương tiện chữa cháy còn hạn chế, thời tiết đang vào lúc nắng nóng lên đến đỉnh điểm, người dân hiếu kỳ tràn ra đường, hơn nữa đám cháy có thể gây ra nguy cơ nổ cây xăng vô cùng lớn nếu như không được cứu kịp thời.

Đây có thể coi là vụ cháy cây xăng lớn nhất từ trước tới nay mà lực lượng PCCC Hà Nội phải đối mặt khi phải huy động gần như toàn bộ lực lượng, khí tài và vật tư chữa cháy. Không chỉ cứu cháy khẩn cấp, nhiều cán bộ, chiến sĩ PCCC lại phải phân công ngăn cản người dân lại gần hiện trường do tính chất nguy hiểm để bảo vệ người dân an toàn. Đến 18 giờ đám cháy được dập tắt, người dân được bảo vệ an toàn, không có thiệt hại về người. Song ít nhất 10 lính cứu hỏa phải nhập viện cấp cứu trong đó 6 chiến sĩ bị bỏng nặng được chuyển tới Bệnh viện Xanh Pôn, một số người đã bất tỉnh.

Mỗi năm thành phố đều phải đối mặt với hàng trăm vụ hỏa hoạn, với tinh thần quên mình cứu hỏa đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra, đã có không ít những người lính PCCC đã bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Mỗi vụ cháy là một tình huống khó khăn khác nhau, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng những chiến sĩ cứu hỏa vẫn luôn có mặt để hoàn thành tốt những nhiệm vụ nặng nề và vô cùng nguy hiểm.

Không chỉ cứu cháy…

Không chỉ cứu cháy, đối mặt với hỏa hoạn mà nhiều khi lực lượng CS PCCC còn thực hiện nhiệm vụ cứu người trong những tình huống có một không hai. 18h ngày 28-5, Phòng CS PCCC và cứu hộ cứu nạn Cầu Giấy nhận được tin của Trung tâm Trường Sơn báo về, tại khu tập thể C19, Thanh Xuân Bắc có một cô gái trẻ đang ngồi ngay ở mép ngoài tầng thượng của khu tập thể C19 có ý định tự tử. Ngay lập tức 16 chiến sĩ Đội Cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp của phòng cùng 1 xe thang, 1 xe chở đệm hơi nhanh chóng lên đường. Chỉ 15 phút sau, các anh đã có mặt... Cô gái đã được một người dân lao vào ngăn chặn việc nhảy xuống, nhưng lực lượng Cảnh sát 113, cứu thương và Công an quận Thanh Xuân vẫn gặp khó khăn trong việc “khống chế” cô gái để đưa xuống dưới. Lúc này, cô gái trẻ vẫn không ngừng vùng vẫy, tìm cách đập đầu xuống đất để tìm đến cái chết. Hơn nửa tiếng các lực lượng vẫn không tìm được cách đưa cô gái xuống vì gặp phải sự chống cự mãnh liệt của... chính cô.

Các bác sĩ có mặt tại hiện trường đã quyết định tiêm 2 mũi an thần nhưng cô gái không hề có biểu hiện dịu xuống mà liên tục giằng co thậm chí tấn công những người giải cứu, một mực quyên sinh. Do vướng đường dây điện và người dân tụ tập đông đúc, xe thang không thể tiếp cận hiện trường, hơn 10 chiến sĩ của Đội Cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp (Phòng CS PCCC Cầu Giấy, Hà Nội) do Đội trưởng, Trung tá Trịnh Văn Nhân chỉ huy lập tức tiếp cận khu vực tầng thượng. Do khu tập thể C19 không có cầu thang lên tầng thượng, phương án đầu tiên được đưa ra là buộc chặt cô gái vào người một chiến sĩ để cõng xuống. Nhưng ngay khi đưa một chiến sĩ lên thì cô ra sức cắn mạnh vào người anh. Trước sự vùng vẫy của cô gái, các chiến sĩ quyết định buộc cố định cô vào thang gỗ và đưa xuống tầng dưới. Sau rất nhiều nỗ lực, lực lượng chức năng và người dân trong khu tập thể C19 đã đưa cô gái xuống tầng 5 an toàn và nhanh chóng chuyển lên xe cứu thương đi bệnh viện.

Trung tá Nhân kể lại: “Khi có mặt tại hiện trường, do người dân hiếu kỳ tụ tập quá đông khiến chúng tôi rất khó để tiếp cận, các phương tiện hiện đại không tiến vào được. Trong khi đó, ở dưới, người dân liên tục hò hét, khi cô gái đưa được xuống, không ít người đã tìm cách tiếp cận uy hiếp gây khó khăn cho công tác cứu nạn. Việc cứu một người tự tử cần sự phối hợp của nhiều kỹ năng, trong đó còn cần cả các liệu pháp tâm lý. Sau khi đưa được cô gái xuống mặt đất, các chiến sĩ PCCC lại phải tìm cách động viên khuyên giải để cô gái bỏ được ý định tự tử.

Cảnh sát PCCC và những cuộc giải cứu có một không hai 2
Một tình huống giải cứu người có ý định tự tử.

Và những kỷ niệm đau lòng

Trong cuộc đời của những người lính cứu hỏa, thì niềm vui của họ là đám cháy được dập tắt nhanh chóng và người dân được an toàn tính mạng. Nhưng có những vụ lực bất tòng tâm, nạn nhân bị lửa thiêu chết. Cái chết nào cũng đau lòng, nhưng nhìn thấy những người chết trong đám cháy mà không cứu được là cái chết luôn ám ảnh với bất kỳ chiến sĩ chữa cháy nào. Vụ cháy gas kinh hoàng tại thôn Vân Trì, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội đến bây giờ chắc nhiều bạn đọc vẫn chưa thể quên được và với các chiến sĩ cảnh sát PCCC trực tiếp làm nhiệm vụ cứu cháy hôm đó lại càng không thể quên. Đó là buổi sáng một ngày đầu đông 2012, những chiến sĩ PCCC được điều động tham gia chữa cháy một vụ cháy lớn tại Vân Trì.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng cứu cháy phải vất vả lắm mới đưa được người chồng cùng hai nhân viên ra khỏi đám cháy. Lúc đó, anh chồng vẫn cố nhoài người vào phía trong gào thét trong tuyệt vọng: “Cứu vợ con em với”. Nhưng đám cháy bùng lên dữ dội căn phòng nhỏ bị ngọn lửa nuốt trọn. Người vợ và con trai mới 7 tháng tuổi nằm trên gác xép phía trong cùng của căn nhà không còn cách nào cứu được. Mọi phương án đều vô vọng. Khi ngọn lửa được dập tắt, đưa hai mẹ con ra, người mẹ vẫn đang trong tình trạng ôm chặt đứa bé. Không chỉ gia đình, người thân của hai mẹ con xấu số đau xót mà những chiến sĩ cảnh sát PCCC cũng rơi nước mắt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày