Vào 18/1 vừa qua, dân chúng huyện Dực Thành, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) đã cùng nhau thắp nến tưởng nhớ người cảnh sát hy sinh thân mình vì cứu sống một em bé khỏi chiếc ô tô điên trên đường.
Cảnh sát Hạ Băng, người đã thiệt mạng sau khi lao thân mình vào trước xe hàng mất lái để cứu tính mạng của một em bé tiểu học. Được biết, vào 15/1 trước đó, một chiếc ô tô chở hàng đã mất lái, điên cuồng lao thẳng vào một nhóm học sinh tiểu học. Trước tình hình vô cùng nguy cấp đó, cảnh sát Hạ Băng (40 tuổi) đã hét lớn để cảnh báo và lao thẳng vào phía đầu xe để đẩy 1 em bé ra. Mặc dù em bé được cứu nhưng cảnh sát Hạ Băng đã không bảo toàn được tính mạng.
Người dân cùng nhau thắp nến để tưởng nhớ tới anh. Rất nhiều người chứng kiến sự việc cho biết, nếu không có anh ở đó báo động cho mọi người thì có lẽ nhiều em học sinh khác có thể đã bị nguy hiểm tính mạng trước sự cố đáng tiếc này.
Những người đồng nghiệp của anh tới tưởng niệm. Được biết, anh Hạ Băng là một người cảnh sát tốt bụng, đã từng cứu mạng rất nhiều người. Để tưởng niệm vị cảnh sát đáng kính, nhân dân thành phố đã cùng nhau thắp nến và cầu nguyện cho anh được yên giấc.
Sau khi câu chuyện về nghĩa cử cao đẹp của anh Hạ Băng được đăng tải, rất nhiều người đã bày tỏ lòng khâm phục trước tấm lòng và nhân cách của anh.
Rất nhiều người bày tỏ lòng ngưỡng một về nghĩa cử cao đẹp của anh.
(Nguồn: Sina)