Trong suốt 125 năm tồn tại và phát triển, tạp chí nổi tiếng của Mỹ, National Geographic đã thu về được rất nhiều những bức ảnh ấn tượng và quý giá từ khắp mọi nơi trên thế giới. Nằm trong chuỗi kỷ niệm 125 năm ngày thành lập, tạp chí National Geographic đã khuyến khích các cá nhân gửi những hình ảnh chân thực, ấn tượng nhất của họ tới cho tạp chí.
Và hình ảnh ngư dân Việt Nam đánh cá là một trong những bức ảnh chân thực và sống động được xuất hiện trên tạp chí Mỹ nổi tiếng National Geographic.
Đánh cá: Đây là một trong những nghề truyền thống của người dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
Vành đai trắng: Trong chuyến tham quan vùng đất Canyon vào mùa mưa năm 2013, anh Klaus đã ghi lại được cảnh mưa bão, sấm chớp đầy ấn tượng. Anh nói: “Đó là một khoảnh khắc kì diệu khi trận bão tạo nên những cơn mưa, và dường như những tia chớp đang đánh xoẹt bên người tôi”.
Công viên Quốc gia Bromo Tengger: Anh Dennis Walton đã chụp lại bức ảnh này khi tới thăm công viên ở Java, Indonesia. Anh cho biết “Tôi thường leo đến những nơi tôi thích khi trời chưa sáng tỏ và chờ tới khi mặt trời mọc lên cao. Bạn không thể biết được ngày mới sẽ mang đến cho bạn điều gì. Lần này, ngọn núi Mt Semeru như đang phun trào khói bụi trong ánh bình minh."
Một người nhặt rác tại một bãi rác ở thành phố.
Ánh sáng cuối cùng: Somnath Chakraborty đã ghi lại hình ảnh này tại 1 con đường không rõ tên ở Varanasi (Ấn Độ). Người đàn ông trong bức ảnh có lẽ đang về nhà sau khi kết thúc công việc.
Thị trấn Castelluccio di Norcia (Ý) nhìn như chốn bồng lai tiên cảnh.
Jonathan Tucker viết rằng: “Đây là bức ảnh về chính bản thân tôi trong một động băng ở Alaska. Đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã mất hơn hai giờ để tới đây và chụp lại bức ảnh này”.
Đi dạo tại khu vực Isla Riesco (Chile), anh Adres Beregovich đã bắt gặp chú cừu nặng tới 140kg. Anh Adres Beregovich chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chú cừu này, tôi không nghĩ nó lại nặng tới vậy".
Tòa tháp dường như cao mãi tới trời xanh.
Con cú ngụy trang để bảo vệ tổ của nó.
Một ngôi nhà ở Cape Town, Nam Phi đang bị cát "nuốt chửng".