Cận cảnh nhà tang lễ Quốc gia và số 30 Hoàng Diệu lúc nửa đêm

Ngọc Phương - Ảnh: Kiên Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 01:32 13/10/2013

12h đêm, những người dân cuối cùng được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia. Cùng thời điểm đó, nhiều người dân vẫn đang tập trung trước số 30 Hoàng Diệu để tưởng nhớ Đại tướng.

Ngày 12/10, Lễ viếng Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được tiến hành trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội, cùng lúc với lễ viếng được tổ chức tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình và Hội trường Thống Nhất TP HCM.

Theo quy định, lễ viếng bắt đầu lúc 7h30 và kết thúc lúc 21h. Tuy nhiên, do người dân đến viếng Đại tướng rất đông nên Ban tổ chức lễ tang tại Hà Nội đã quyết định mở cửa nhà tang lễ đến 12h đêm để người dân vào viếng Đại tướng.

Chúng tôi đã ghi nhận được những hình ảnh cận cảnh bên trong Nhà tang lễ Quốc gia - nơi đang quàn thi hài Đại tướng vào thời khắc đặc biệt lúc giữa đêm.

Cận cảnh nhà tang lễ Quốc gia và số 30 Hoàng Diệu lúc nửa đêm 1
Gần 12h đêm, người dân vẫn đang vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cận cảnh nhà tang lễ Quốc gia và số 30 Hoàng Diệu lúc nửa đêm 2
Không khí hết sức trang nghiêm.

Cận cảnh nhà tang lễ Quốc gia và số 30 Hoàng Diệu lúc nửa đêm 3

Cận cảnh nhà tang lễ Quốc gia và số 30 Hoàng Diệu lúc nửa đêm 4

Cận cảnh nhà tang lễ Quốc gia và số 30 Hoàng Diệu lúc nửa đêm 5
Bàn thờ và linh cữu Đại tướng được phủ Quốc kỳ.

Cận cảnh nhà tang lễ Quốc gia và số 30 Hoàng Diệu lúc nửa đêm 6

Cận cảnh nhà tang lễ Quốc gia và số 30 Hoàng Diệu lúc nửa đêm 7
Một số thanh niên tình nguyện vào viếng Đại tướng.

Cận cảnh nhà tang lễ Quốc gia và số 30 Hoàng Diệu lúc nửa đêm 8

Cận cảnh nhà tang lễ Quốc gia và số 30 Hoàng Diệu lúc nửa đêm 9

Cận cảnh nhà tang lễ Quốc gia và số 30 Hoàng Diệu lúc nửa đêm 10
Khung cảnh bên trong Nhà tang lễ Quốc gia lúc 12h đêm.

Cùng lúc đó, tại khu vực nhà riêng của Đại tướng ở số 30 Hoàng Diệu, nhiều người dân vẫn tập trung để cầu nguyện, thắp hương, vái vọng thể hiện lòng thành kính và sự tiếc thương Đại tướng. Một số người không kìm được cảm xúc đã khóc nức nở vì nhớ thương Đại tướng.

Kể từ ngày Đại tướng qua đời, ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu là nơi hàng vạn người dân đến để bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với hương hồn Đại tướng. Dù ban ngày hay giữa đêm, ngôi nhà số 30 vẫn là nơi nhiều người chọn để hướng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cận cảnh nhà tang lễ Quốc gia và số 30 Hoàng Diệu lúc nửa đêm 11
Đêm đã khuya nhưng nhiều người dân vẫn tập trung bên ngoài ngôi nhà 30 Hoàng Diệu...

Cận cảnh nhà tang lễ Quốc gia và số 30 Hoàng Diệu lúc nửa đêm 12
...hướng ánh mắt vào phía trong để tưởng nhớ Đại tướng.

Cận cảnh nhà tang lễ Quốc gia và số 30 Hoàng Diệu lúc nửa đêm 13
Vái vọng Đại tướng.

Cận cảnh nhà tang lễ Quốc gia và số 30 Hoàng Diệu lúc nửa đêm 14
Thành tâm thắp hương tưởng nhớ Đại tướng.

Cận cảnh nhà tang lễ Quốc gia và số 30 Hoàng Diệu lúc nửa đêm 15

Cận cảnh nhà tang lễ Quốc gia và số 30 Hoàng Diệu lúc nửa đêm 16
Một chiến sỹ đứng nghiêm trang trước cửa nhà Đại tướng.

Cận cảnh nhà tang lễ Quốc gia và số 30 Hoàng Diệu lúc nửa đêm 17

Cận cảnh nhà tang lễ Quốc gia và số 30 Hoàng Diệu lúc nửa đêm 18
Nhiều người thắp nến tưởng niệm Đại tướng.

Cận cảnh nhà tang lễ Quốc gia và số 30 Hoàng Diệu lúc nửa đêm 19

Cận cảnh nhà tang lễ Quốc gia và số 30 Hoàng Diệu lúc nửa đêm 20
Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày