Cận cảnh "hố tử thần" sâu 7m xuất hiện tại Hà Nội khiến người dân hoảng hốt

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 15:48 04/04/2016

Sáng ngày 2/4, trên địa bàn xã An Tiến (Mỹ Đức, Hà Nội) bất ngờ có tiếng động lớn và xuất hiện một "hố tử thần" chặn ngang đường làng khiến những người dân hoang mang và lo sợ về sự an toàn của bản thân và gia đình.

Trao đổi với PV, ngày 4/4, ông Trần Văn Hoành - Chủ tịch UBND xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra hiện tượng sụt lún đất. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 2/4 tại khu vực nhà anh Nguyễn Văn Bắc và bà Nguyễn Thị Sợi (thôn Hòa Lạc, xã An Tiến).

Cận cảnh hố tử thần sâu 7m xuất hiện tại Hà Nội khiến người dân hoảng hốt - Ảnh 1.

 Hố "tử thần" đã nuốt trọn phần cổng và sân của một hộ dân.

Theo ông Hoành, ngoài gia đình anh Bắc còn có gia đình bà Nguyễn Thị Sợi, anh Học và nhà cô Thuận bị ảnh hưởng bởi vụ sụt lún. Hố "tử thần" này có đường kính khoảng 10m, chiều sâu khoảng 7m. Trong đó, nhà anh Bắc bị thiệt hại nhiều nhất, gồm cả khoảng sân trước nhà, công trình phụ (nhà tắm, nhà vệ sinh), sụt vào tận chân móng nhà. Toàn bộ phần sân của gia đình bà Nguyễn Thị Sợi cũng sụt hẳn xuống hố. Một phần công trình phụ của hộ gia đình kế cận và một đoạn đường ngõ xóm cũng bị lún sâu.

Cận cảnh hố tử thần sâu 7m xuất hiện tại Hà Nội khiến người dân hoảng hốt - Ảnh 2.

 Ông Hoành đang chỉ vị trí bị sụt lún của các hộ dân ở Hòa Lạc.

Theo ông Hoành, năm 2006, cũng tại thôn Hòa Lạc, cách vị trí bị sụt lún ngày 2/4 khoảng 100m cũng đã xảy ra một hố sụt lún, nuốt trọn cả một cây tre. Tiếp đó, năm 2010, khi một hộ gia đình tại thôn Hòa Lạc tiến hành khoan giếng cũng xảy ra hiện tượng như trên.

Ngoài ra, trên cánh đồng của thôn, khi người dân tiến hành lấy nước vào sản xuất cũng diễn ra hiện tượng tương tự. Nước trên ruộng rút toàn bộ xuống các hố sâu. Để xử lý tạm thời, chính quyền địa phương đã phải rải sỏi, đá san lấp mặt ruộng để cho người dân tiếp tục sản xuất. Điều này cho thấy, nguyên nhân sụt lún có thể do địa chất của thôn Hòa Lạc yếu và có nhiều hố, mạch ngầm sâu chưa được khảo sát, gây ra sự cố bất cứ lúc nào.

Cận cảnh hố tử thần sâu 7m xuất hiện tại Hà Nội khiến người dân hoảng hốt - Ảnh 3.

 Diện tích "hố tử thần" đường kính khoảng 10m và sâu 7m.

"Căn cứ vào các dấu vết từ bờ tường của nhà dân khu vực này thấy rằng đều có sự nứt nẻ từ trước, nghiêng về một phía. Theo các cụ trong thôn cho biết, trước đây có một dòng suối chảy qua thôn, sau đó người dân san lấp làm nhà ở" – ông Hoành nói.

Cận cảnh hố tử thần sâu 7m xuất hiện tại Hà Nội khiến người dân hoảng hốt - Ảnh 4.

Một phần sân và công trình phụ của người dân bị sụt sâu.

Bà Nguyễn Thị Minh, người chứng kiến sự việc cho biết: "Khoảng thời gian 8h30 sáng, có tiếng động lớn, tôi cùng cháu ra thấy đất bị nứt, 2 trụ cổng của nhà anh Nguyễn Văn Bắc đổ xuống, khi trở về nhà thấy tường nhà và gạch ốp trên tường nhà nứt nẻ và rơi xuống".

Cận cảnh hố tử thần sâu 7m xuất hiện tại Hà Nội khiến người dân hoảng hốt - Ảnh 5.

 Diện tích sụt lún ăn sát vào chân tường nhà.

Bà Minh cũng cho biết thêm, ban đầu hố chỉ sụt lún sâu khoảng 1m và đường kính khoảng 2m, sau đó tiếp tục lan rộng ra xung quanh, cho đến khoảng 22h30 tối cùng ngày thì hố "tử thần" không còn tiếp tục sụt, lúc đó hố đã có đường kính khoảng 10m và sâu 7m, toàn bộ sân nhà bà Nguyễn Thị Sợi, cổng nhà đều bị nuốt xuống hố.

Chính quyền địa phương đã tiến hành kéo đường dây điện thắp sáng khu vực sụt lún để bảo vệ hiện trường và cảnh báo cho người dân.

Cận cảnh hố tử thần sâu 7m xuất hiện tại Hà Nội khiến người dân hoảng hốt - Ảnh 6.

 Lực lượng công an xã đang tiến hành dựng rào chắn xung quanh hố tử thần.

Do vị trí sụt lún nằm trên tuyến đường dân sinh (bên trong còn 10 hộ dân sinh sống) nên chính quyền địa phương đã vận động một số hộ dân phá tường rào, lập tuyến đường tạm thời cho nhân dân trong khu vực đi lại.

Sau khi nhận được tin báo chính quyền Xã An Tiến đã tập trung toàn bộ lực lượng công an viên, dân quân đến để di dời các hộ gia đình bị ảnh hưởng ra khỏi vòng nguy hiểm, lập rào chắn để tránh cho những người dân hiếu kỳ gặp nguy hiểm.

Cận cảnh hố tử thần sâu 7m xuất hiện tại Hà Nội khiến người dân hoảng hốt - Ảnh 7.

 Toàn bộ phần cổng nhà đổ sập, một góc tường bị rạn nứt.

Để xử lý tạm thời, chính quyền địa phương đã phải rải sỏi, đá san lấp mặt ruộng để cho người dân tiếp tục sản xuất. UBND xã cũng đã hỗ trợ nơi ăn ở và sinh hoạt cho những hộ gia đình bị sụt lún tại nhà Văn hóa xã, triển khai những kế hoạch khắc phục cho những hộ gia đình trở về cuộc sống bình thường.

Cận cảnh hố tử thần sâu 7m xuất hiện tại Hà Nội khiến người dân hoảng hốt - Ảnh 8.

 Khu vực hố sụt lún khá sâu và không ngừng mở rộng diện tích.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày