Cảm động hình ảnh bố quạt cho con ngủ sau 12 tiếng chờ đợi để được viếng Đại tướng

Nhóm PV, Theo Trí Thức Trẻ 19:12 12/10/2013

Bên cạnh dòng người dài vô tận đang xếp hàng chờ vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hình ảnh người cha ngồi quạt cho cậu con trai ngủ dưới mái hiên khiến nhiều người xúc động.

Trong dòng người dài hàng km đang xếp hàng chờ được vào viếng Đại tướng trong Nhà tang lễ Quốc gia, chúng tôi bắt gặp hình ảnh người đàn ông “đầu hai thứ tóc” ngồi quạt cho cậu con trai 9 tuổi đang gối đầu lên chân bố ngủ ngon lành sau 12 tiếng đồng hồ đi bộ thấm mệt.

Cảm động hình ảnh bố quạt cho con ngủ sau 12 tiếng chờ đợi để được viếng Đại tướng 1
Hình ảnh người bố quạt cho con ngủ trên đường vào viếng Đại tướng chiều 12/10.

Cảm động hình ảnh bố quạt cho con ngủ sau 12 tiếng chờ đợi để được viếng Đại tướng 2
Ân cần chăm sóc con trai.


Bác là Hoàng Đình Hùng, quê ở Hải Dương, năm nay tròn 52 tuổi. Tách khỏi đoàn người dài đang xếp hàng, bác Hùng chọn một góc hiên nhỏ của nhà dân ven đường, trải tạm mấy tờ báo giấy được phát hồi sáng kê đầu gối cho cậu con trai 9 tuổi đang ngủ ngon lành sau hàng tiếng đồng hồ đi bộ mệt nhọc.

Bác Hùng kể, cả đoàn có 7 người (4 người lớn, 3 trẻ con) thuê một chuyến xe đi từ Hải Dương lúc 3h sáng, đến Hà Nội lúc 5h. Vừa đặt chân xuống đất Thủ đô, mọi người nhanh chóng di chuyển về khu vực Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, hòa vào đoàn người có mặt tại đây để theo dõi lễ viếng Đại tướng từ bên trong nhà tang lễ qua màn ảnh lớn.

“Cả buổi sáng chúng tôi xếp hàng tại đây cùng mọi người, chỉ theo dõi qua màn chiếu thôi mà ai ai cũng rưng rưng xúc động”, bác Hùng nói.

Cảm động hình ảnh bố quạt cho con ngủ sau 12 tiếng chờ đợi để được viếng Đại tướng 3
Bác Hoàng Đình Hùng, quê ở Hải Dương, đang chia sẻ câu chuyện với chúng tôi.

Cảm động hình ảnh bố quạt cho con ngủ sau 12 tiếng chờ đợi để được viếng Đại tướng 4
Nhiều thanh niên tình nguyện quan tâm và hỏi thăm hai bố con bác.

Sau giờ nghỉ trưa vội vàng tại chỗ, 12h, cả đoàn lại đứng xếp hàng nghiêm chỉnh. Từ trẻ nhỏ cho đến người già, xê dịch từng bước từng bước mà không hề chen lấn. Lúc chúng tôi gặp hai bố con là khoảng 17h, dòng người vẫn dài vô tận.

Như vậy, tính từ thời điểm có mặt tập trung từ 5h sáng, hai bố con và mọi người đã chờ đợi được khoảng 12 tiếng đồng hồ và đi bộ được khoảng 3 cây số.

Bác Hùng cho biết: “Phải dậy từ sớm, lại xếp hàng lâu nên cháu buồn ngủ quá. Cả đoạn đường đã phải cõng cậu nhóc rồi nên tôi phải tách đoàn, tìm chỗ ngủ tạm cho cháu".

Cảm động hình ảnh bố quạt cho con ngủ sau 12 tiếng chờ đợi để được viếng Đại tướng 5
Nhận được điện thoại, bác Hùng gọi cậu con trai dậy để đi tiếp.

Cảm động hình ảnh bố quạt cho con ngủ sau 12 tiếng chờ đợi để được viếng Đại tướng 6
Nhưng ngay sau đó cậu con trai lại tiếp tục nằm gục xuống ngủ.

Cảm động hình ảnh bố quạt cho con ngủ sau 12 tiếng chờ đợi để được viếng Đại tướng 7
Do phải dậy sớm, lại phải đi bộ suốt thời gian dài nên cậu bé rất buồn ngủ.

Tiếp câu chuyện, bác Hùng chia sẻ: “Thật ra cũng giống như bao người dân Việt Nam khác, trong những ngày Quốc tang đau buồn này thì ai cũng một lòng hướng về Thủ đô, hướng về nơi Đại tướng yên nghỉ. Chỉ có điều ai có điều kiện thì đi được, ai không có điều kiện đành phải chấp nhận theo dõi qua báo đài, tivi. Gia đình tôi may mắn sắp xếp được thời gian, đưa cả các cháu nhỏ đi cùng để thế hệ sau cảm nhận được công lao to lớn của cha ông dân tộc. Nếu hôm nay có phải chờ đến tối, gia đình cũng sẽ cố gắng chờ bằng được để vào viếng Cụ Giáp”.

Đang dở câu chuyện với chúng tôi, người em gái trong đoàn gọi điện và nhắn bác Hùng là cả gia đình sắp đến nơi hai bố con ngồi. Bác nhanh chóng gọi cậu con trai Nguyễn Quốc Bảo Minh (9 tuổi) dậy, hai bố con tiếp tục hòa vào dòng người xếp hàng và kiên nhẫn chờ đợi để được vào viếng Đại tướng với lòng thành tâm.