Bức ảnh cuối cùng của 2 mẹ con người Hà Lan trên chuyến bay MH17

, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 21/07/2014

Một nam sinh người Hà Lan đã vô cùng hạnh phúc khi chụp ảnh "tự sướng" với mẹ trên chuyến bay MH17. Cậu bé không thể ngờ rằng đó là bức ảnh cuối cùng mà 2 mẹ con có thể chụp cùng nhau.

Xem toàn bộ diễn biến vụ máy bay Malaysia mang số hiệu MH17 gặp nạn ở Ukraine khiến 298 người thiệt mạng TẠI ĐÂY.

Gary Slok, 15 tuổi cùng mẹ là cô Petra Langeveld đều đã tử nạn trên chuyến bay định mệnh MH17 sau khi chiếc máy bay bị trúng tên lửa và bốc cháy tại khu vực miền Đông Ukraine.

Theo kế hoạch, 2 mẹ con người Hà Lan đang trên đường thực hiện chuyến du lịch dành cho những cha/mẹ đơn thân và những người con của họ. Vô cùng háo hức khi được du lịch cùng mẹ, Gary đã chụp lại bức ảnh hạnh phúc khi cùng mẹ ngồi trên máy bay. Thế nhưng, chỉ 3 tiếng sau khi chụp lại bức ảnh "tự sướng" đó, 2 mẹ con đã mãi mãi ra đi cùng 196 hành khách xấu số khác.

2 mẹ con vui vẻ chụp ảnh "tự sướng" trên chuyến bay định mệnh.

Ở trường, Gary được nhiều bạn bè yêu mến bởi vậy, sự ra đi đột ngột của cậu đã khiến những người quen biết vô cùng đau buồn. Được biết, Gary rất yêu thích bóng đá và cậu thường giữ vị trí thủ môn trong đội hình bóng đá của trường. 

Sau khi Gary cùng mẹ thiệt mạng trên chuyến bay định mệnh, những người bạn của Gary viết "Gary cùng mẹ đang tới Malaysia để thực hiện chuyến du lịch mơ ước. Nhưng thật đau lòng, họ đã không có cơ hội để hoàn thành ước mơ đó. Câu chuyện cùng bức ảnh cuối cùng của cậu ấy cho chúng ta hiểu rằng biết bao ước mơ tuyệt đẹp của các hành khách trên chuyến bay MH17 còn đang dang dở." 

Bức ảnh Gary được đặt tại sân bay - nơi người dân tới đặt hoa cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số.

Trước đó vào ngày 17/7, chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 đã bị trúng tên lửa tại khu vực miền Đông Ukaine khi đang trên đường bay từ Amsterdam tới Kualau Lumpur. Toàn bộ 298 hành khách cùng các thành viên tổ lái đều thiệt mạng và Gary là 1 trong số 80 trẻ em thiệt mạng trên chuyến bay MH17.