Bình Dương: Mưa lớn làm sập nhà, 2 bà cháu may mắn thoát chết

Thiên Vương, Theo Trí Thức Trẻ 23:22 29/05/2015

Chiều ngày 29/5, cơn mưa lớn kèm theo gió xoáy đã làm mái tôn nhà bà Trinh bỗng nhiên rung lắc mạnh rồi đổ sụp. Bà Trinh cùng cháu trai nhanh chân chạy ra khỏi nhà nên thoát chết trong gang tấc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h chiều cùng ngày, xuất hiện cơn mưa lớn kèm theo gió xoáy đã làm hư hỏng 2 căn nhà, trong đó 1 căn bị sập, 1 căn bị tốc hết mái (tại tổ 17, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương). Căn nhà bị sập hoàn toàn do gió giật mạnh là của bà Phan Thị Huyền Trinh (52 tuổi).


Ngôi nhà của bà Trinh bị sập hoàn toàn.

Thời điểm trên, bà Trinh cùng cháu trai là Nguyễn Đăng Khôi (sinh năm 2008) đang trú trong nhà. Trời mưa lớn kết hợp gió giật mạnh khiến mái tôn phía trên nhà bà rung lắc, thấy chuyện chẳng lành bà truy hô cháu trai chạy ra ngoài thì ngôi nhà bỗng nhiên đổ sập. Bà Trinh lao tới che được cho cháu mình chạy ra ngoài và bị tôn đè lên người. Lúc này bà cố đẩy tấm tôn để chạy ra, khi nhìn lại thì thấy căn nhà của mình chỉ còn đống gạch vụn.


Người dân tranh thủ dọn dẹp đồ đạc sau khi cơn lốc xoáy đi qua.

Cũng bị ảnh hưởng vì cơn mưa lớn kèm theo gió lốc. Ngôi nhà bên cạnh là nhà của chị Trịnh Thị Hiền (sinh năm 1983, quê Thanh Hóa) thuê trọ cũng bị tốc hết mái. Gió xoáy cũng làm ảnh hưởng tới một số hộ dân xung quanh khu vực.


Căn nhà của bà Trinh bị đổ sập, mái tôn nhà chị Hiền bị tốc hết, bay qua nhà hàng xóm, nhiều đồ đạc vật dụng của hai gia đình đều bị ướt mưa.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày