Bị thôi miên, mất 21.000 USD

Công An Đà Nẵng, Theo 18:04 07/01/2013

Sau khi tiếp xúc với người phụ nữ lạ, chị Hạnh 'ngoan ngoãn' vào nhà, mở két, lấy ra 21.000 USD đưa cho khách rồi không nhớ gì nữa.

Khoảng 10h ngày 3/1, Công an phường Trường An (TP Huế) nhận được tin báo chị Trương Thị Liên Hạnh (tên thường gọi là Ty, 40 tuổi, trú tại 333 Điện Biên Phủ, TP Huế) đã bị một phụ nữ lạ mặt lừa lấy số tiền 21.000 USD. Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai và thu thập chứng cứ.

Theo lời khai của chị Hạnh, như thường ngày, sáng 3/1, chị mở cửa bán bún chả cá tại nhà, gần 10h, khi 5 người khách ăn xong đi ra khỏi quán thì có một người phụ nữ xuất hiện. Do loay hoay bán hàng nên chị không để ý người phụ nữ này đi xe hay đi bộ.

Bị thôi miên, mất 21.000 USD 1

Chị Hạnh vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại việc mình bị thôi miên mất 21.000USD.

Khi vào quán, người phụ nữ này bịt khẩu trang, không vào trong quán ngồi, không gọi bún ăn mà đứng trước quán “bắt chuyện” với chị Hạnh. Người phụ nữ nói giọng Bắc, hỏi chị Hạnh: “Trung bình, mỗi ngày cô bán được bao nhiêu cân bún? Mỗi bát giá bao nhiêu? Thường thì bán từ mấy giờ đến mấy giờ?”...

Sau một loạt câu hỏi như “điều tra viên”, người phụ nữ này đập vào tay chị Hạnh, nói làm cho một bát bún, rồi vào trong quán ngồi. “Lúc đó tôi múc bún bưng vào cho khách, rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ, tự mở tủ, rồi mở két sắt, lấy 2 cái ví, một cái màu cam và một màu đỏ đưa ra ngoài, sát bàn ăn của người phụ nữ. Trong cái ví màu cam có 11.000 USD và trong ví màu đỏ có 10.000 USD. Sau đó, tôi đưa tất cả số tiền này cho người phụ nữ” - chị Hạnh vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc. Chưa dừng lại ở đó, chị Hạnh còn mở tủ lấy số tiền hơn 3 triệu đồng mà chị vừa bán bún trong sáng hôm đó đưa cho người phụ nữ này. “Rồi người phụ nữ đó bỏ đi lúc nào tôi cũng không hay biết. Sau khi người phụ nữ “ôm” 21.000 USD rời khỏi quán, tôi mới ngồi sửng sốt như người mất hồn và không hề nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra” - chị Hạnh cho biết.

Bị thôi miên, mất 21.000 USD 2

Theo chị Hạnh, sau khi bị mất tiền, vợ chồng chị không còn sức lực để buôn bán.

Khoảng hơn 20 phút sau, bà Đoàn Thị Tâm (55 tuổi, thuê nhà cạnh chị Hạnh) qua gọi thì thấy chị Hạnh đang ngồi đếm tiền trong nhà. Bà Tâm gọi giật giọng thì chị Hạnh mới giật mình, hỏi: “Cái dì lúc nãy đi đâu rồi. Dì lấy hết tiền của con đi rồi!...”.

Theo bà Tâm, lúc đó trong quán không có người khách nào cũng không hề có người phụ nữ nói giọng Bắc. Ngay sau đó, 2 con của chị Hạnh ở phía sau nhà cũng chạy ra. Theo cháu Võ Văn Quang (học sinh lớp 4 trường Tiểu học Trường An, TP Huế) cho biết: “Khi mẹ cháu vào trong phòng mở két sắt lấy tiền cháu có biết, nhưng không biết mẹ lấy để làm gì”.

Ngay sau khi nhận được tin báo vợ mất tiền, anh Võ Văn Minh - chồng chị Hạnh vội chạy về và vô cùng sửng sốt. Theo xác nhận của anh Minh, số tiền bị mất là 21.000 USD và hơn 3 triệu đồng. Số tiền này do vợ chồng anh chị làm ăn, tích cóp và thỉnh thoảng em gái ở nước ngoài, anh trai, mẹ ở TP HCM gửi cho.

Bị thôi miên, mất 21.000 USD 3

21.000USD được chị Hạnh lấy từ trong chiếc két sắt này.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Công - Trưởng Công an Phường Trường An xác nhận, cơ quan đã tiếp nhận tin báo mất tiền từ gia đình chị Trương Thị Liên Hạnh. Lực lượng công an cũng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra. Việc chị Hạnh có bị thôi miên để lừa lấy số tiền 21.000 USD hay không thì phải chờ kết luận từ cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, ở TP Huế xuất hiện khá nhiều vụ án mà theo lời các nạn nhân, họ bị thôi miên rồi tự giao tài sản cho những kẻ phạm tội nên đề nghị người dân nâng cao cảnh giác.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày