Bi hài chuyện bệnh nhân tâm thần nghiện lô đề, cờ bạc

Infonet, Theo 10:49 27/08/2014

Vẻ bề ngoài bảnh bao với bộ quần áo kẻ sọc xanh, mỗi lần có cơ hội C. lại chạy ra ngoài nhờ người dân qua đường đánh đề hộ, có khi hắn trúng đề lại tìm cách trốn viện ra ngoài mua điện thoại.

Lén đánh đề ở bên ngoài

Nguyễn Văn C. quê ở Hưng Hà, Thái Bình mắc chứng tâm thần phân liệt lâu năm, gia đình C. gửi cậu vào Trung tâm điều dưỡng chăm sóc sức khỏe người tâm thần Thái Bình. So với những người cùng có bệnh, C. được xếp vào danh sách bệnh nhân quậy nhất nhì trung tâm.

Mỗi lần bác sĩ cho cậu uống thuốc, mọi người phải tập trung nhiều người vào nịnh nọt, quát tháo đủ cả nhưng cậu ta vẫn “bật” lại bác sĩ tanh tách. Ai bảo cậu uống thuốc có khi còn bị C. cầm cả viên thuốc ném lại vào người. Cậu ta luôn cho rằng mình không bị điên. Cậu bị oan rồi đủ mọi hình thái với C. đều là ép buộc.

Mỗi lần uống thuốc các nhân viên của trung tâm lại tập trung nhau lại để ép C. uống thuốc. Ông Phạm Xuân Vỵ - Giám đốc Trung tâm chia sẻ khổ nhất là C. nghiện cờ bạc, lô đề. C. đánh lô rất giỏi. Có những hôm, cậu trúng cả mấy triệu tiền lô. Dù bị “nhốt” cổng khóa nhưng C. vẫn tìm đủ mọi cách ghi đề được. Những người dân ở quanh biết thế, họ thường mon men ra cổng và ghi đề cho C.

Bệnh nhân điều trị tại trung tâm điều dưỡng, chăm sóc người tâm thần tại Thái Bình

C. khá tỉnh táo. Cậu biết khi nào mình trúng lô, đề. Có hôm, C. trúng lô cậu nhờ người quen mua hộ cả điện thoại xịn. Bác sĩ yêu cầu C. không được dùng điện thoại vì là bệnh nhân nhưng cậu không chịu vẫn cố gắng giấu giếm. Bị trung tâm thu, vài hôm sau lại thấy C. có cái mới. Bác sĩ, nhân viên chăm sóc C. cũng phải bất lực trước tài chơi lô đề của C.

Ông Vỵ chia sẻ những người trực tiếp chăm sóc cho C, mỗi lần thấy họ đều than thở không chịu nổi C. vì cậu quá quậy. Đã thế, từ ngày bỏ C. vào trung tâm, người nhà của cậu cũng không đến thăm nom gì phó mặc cho trung tâm chăm sóc ra sao thì chăm sóc.

Bệnh nhân nữ cũng là tay cờ bạc

Trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Thùy Tr. Hoàng Mai, Hà Nội đang điều trị tại khoa Nghiện chất Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cũng tương tự. Tr. Có máu đỏ đen. Dù đã có hai con gái nhưng máu cờ bạc không khỏi. Mỗi lần thua, Tr. lại cố gắng gỡ gạc chút đỉnh nhưng đồng tiền một đi không trở lại.

Chồng của Tr. Cũng ly hôn đi cưới người vợ khác. Hai con gái về ở với bố. Một mình Tr. ở căn nhà. Cô cầm cố nốt để đi theo nghiệp đỏ đen. Khi trắng tay, Tr. Không còn gì để chơi cô bắt đầu lừa gạt chính bố mẹ, chị em trong nhà. Không còn tiền, Tr. bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, thèm lô đề. Có ai đến chơi, gặp ai cô cũng năn nỉ xin vài nghìn ghi con đề.

Sau một thời gian, Tr. bị hoảng loạn, ảnh hưởng tâm thần. Gia đình đưa cô vào viện. Dù nhập viện với các thành viên cai nghiện khác nhưng Tr. vẫn thổ lộ rõ vẻ anh chị trong khoa. Nhiều lần, Tr. xin bác sĩ cho gọi điện thoại về nhà. Cô lại “lách luật” gọi cho người ghi đề nào đó để cắm chốt một vài con.

TS Nguyễn Mạnh Hùng - trưởng khoa Nghiện Chất BV Tâm thần Trung ương 1 cho biết những bệnh nhân nghiện cá độ là do đánh bạc bệnh lý. Ngày nào họ không chơi sẽ cảm thấy rất khó chịu dù đôi khi mục tiêu của họ không phải để kiếm tiền mà do thói quen thôi thúc. Những người đã nghiện cờ bạc, cá độ khi dừng chơi sẽ cảm thấy thèm mãnh liệt, không thể chịu đựng được. Nghiện cờ bạc, cá độ cũng có bản chất giống như nghiện game online, là một dạng đặc biệt của bệnh trầm cảm, chỉ khác nhau về mức độ.

Bệnh nhân có cảm giác say máu, khát bạc. Họ khao khát một cảm giác thắng bạc. Cảm giác này xâm chiếm toàn bộ nội tâm, không thể suy nghĩ việc khác. Họ vẫn tỉnh nhưng gần nhưng không biết gì xung quanh, không thể tập trung vào việc khác mà bị hút hồn vào cá độ, cờ bạc. Họ dễ sang chấn tâm lý mạnh, hay buồn phiền, tiếc của. Khi không được điều trị kịp thời họ sẽ dễ dàng tìm đến việc tự sát.