Bị đổ tráo đổi vé số, người đàn ông treo cổ tự vẫn?

Tiền Phong, Theo 09:20 27/03/2015

Ông tổ trưởng cho rằng, có thể do uất ức và để minh chứng sự trong sạch của mình nên ông Hải mới dại dột tìm đến cái chết.

Chiều ngày 26/3, Công an huyện Châu Thành (Đồng Tháp) đã vào cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến việc người đàn ông bán vé số treo cổ tự vẫn.

Hiện trường nơi phát hiện ông Hải treo cổ.

Hiện trường nơi phát hiện ông Hải treo cổ.

Khoảng 6h ngày 25/3, khi chuẩn bị đi bán vé số mưu sinh, bà Lục Thị Tuyết (46 tuổi, ở xã Tân Nhuận Đông huyện Châu Thành) phát hiện chồng mình là Bạch Văn Hải (47 tuổi) chết trong tư thế treo cổ lơ lửng trên cây xoài cạnh nhà.

Cơ quan chức năng địa phương đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bà Tuyết cho biết, trước đó có một phụ nữ ngoài 60 tuổi gọi ông Hải lại dò số đài Cần Thơ (phát hành ngày 11/3, có giải đặc biệt là 525295) nhưng không trúng. Tờ vé số này bà lão đã bỏ túi giữ lại.

Tuy nhiên, hơn một tuần sau, bà ta trình báo công an xã Tân Nhuận Đông về việc bị ông Hải tráo đổi tờ vé số trúng giải 100 triệu đồng của bà. Ông Hải đã bị công an địa phương mời làm việc.

"Có lẽ do uất ức và để minh chứng sự trong sạch của mình nên ông Hải mới dại dột tìm đến cái chết", ông Lê Dũng Liêm (Tổ trưởng tổ 17, ấp Phú Nhuận, xã Tân Nhuận Đông) nói.