Bệnh viện Phụ sản có nước trở lại, bệnh nhân vui hơn bắt được vàng

Trí Thức Trẻ, Theo 11:44 01/10/2015

Sự việc bệnh viện Phụ sản Hà Nội mất nước sinh hoạt khiến những "bà đẻ" đang nằm ở đây khổ sở. Chính vì vậy, khi có nước trở lại, nhiều người vui hơn bắt được vàng.

Có mặt tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tối ngày 30/9, chúng tôi ghi nhận được nước đã trở lại bệnh viện, điều này khiến nhiều sản phụ và người nhà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhiều người vẫn còn cảm giác “hãi hùng” khi sống trong những ngày mất nước.

Trao đổi về vấn đề này, TS.BS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho hay, do thiếu nước bệnh viện nên trước đó phải dừng tất cả các ca mổ chủ động, chỉ ưu tiên mổ cấp cứu. Nhiều ca mổ cấp cứu có nguy cơ bị nhiễm trùng cao vì thiếu nước sạch. Bác sĩ Ánh cũng cho biết thêm, đêm ngày 29/9 xí nghiệp nước sạch Đống Đa đã hỗ trợ Bệnh viện 5 xe tiếp nước và lắp thêm máy bơm hút tăng áp vào bệnh viện. Sáng 30/9, tình trạng thiếu nước sạch ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã được cải thiện. Nhiều sản phụ ở phòng chờ đẻ đã hết lo lắng.

nuoc-sach-c0bbe
Nguồn nước đã có trở lại khiến ai cũng vui vẻ, thở phào nhẹ nhõm.

Được biết, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hiện có gần 600 giường thực kê và hơn 1.024 cán bộ, công nhân viên. Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận trung bình hơn 300 bệnh nhân sinh đẻ, khám và điều trị tại viện. Nguồn nước bệnh viện sử dụng hết khoảng 400m3 nước mỗi ngày. Vì vậy, sống trong môi trường thiếu nước, mọi người đều phải tìm đến những nguồn nước từ bên ngoài. Nhiều bà đẻ sống ở Hà Nội hay có người thân ở Hà Nội là phải huy động xô chậu, can nhựa, bình to bình nhỏ... để hứng nước từ nhà mang vào.
 
nuoc-sach (1)-c0bbe
Nguồn nước có trở lại không phải ai cũng vui. Bác Tú - người bán tạp hóa trước cửa bệnh viện cho hay: "Những ngày mất nước, nhà tôi bán được cả trăm lít nước khoáng, bán tốt lắm luôn".

nuoc-sach (2)-c0bbe
Nhiều chị em nhớ lại 4 ngày qua cũng phải lo lắng, "Nhưng thôi giờ đã có nước rồi", chị Thanh - 1 sản phụ cho hay.