Bé trai 5 tuổi bị ung thư đạt giấc mơ làm lính cứu hỏa trước khi qua đời

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 00:17 18/05/2014

2 ngày trước khi qua đời vì căn bệnh ung thư, cậu bé 5 tuổi người Mỹ đã hoàn thành được tâm nguyện trở thành lính cứu hỏa thực thụ trước sự chứng kiến của người thân và đội lính cứu hỏa thành phố New Orleans.

Donnie Sharp, 5 tuổi, đến từ thành phố New Orleans (Mỹ) được chẩn đoán mắc bệnh Neuroblastoma - 1 dạng ung thư ác tính hiếm gặp ngay từ khi mới lên 3 tuổi. Khác với những đứa trẻ may mắn được chơi đùa vui vẻ, suốt quãng thời gian thơ ấu, Donnie chỉ gắn liền với giường bệnh, thuốc thang và các đợt hóa trị.

Dù mắc bệnh nan y nhưng Donnie vẫn luôn hi vọng có 1 ngày em sẽ khỏi bệnh và thực hiện được những giấc mơ của mình. Và trong số những giấc mơ ấy, Donnie tha thiết muốn trở thành 1 người lính cứu hỏa dũng cảm như ông nội để giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Bé Donnie Sharp đã qua đời khi được điều trị tại Bệnh viện Nhi ở New Orleans vào hôm thứ tư sau khoảng thời gian 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Sau một thời gian cố gắng chữa trị cho con, tuần trước, gia đình Donnie được các bác sĩ thông báo tình hình bệnh tật của cậu bé đang có diễn biến xấu đi và gia đình phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. 

Đặc biệt, vào ngày thứ Hai vừa qua, cậu bé mắc bệnh nan y đã gần như kiệt sức sau biết bao đợt xạ trị. Trước tình hình nguy cấp của cậu bé, người thân và các thành viên trong đội cứu hỏa thành phố đã cố gắng hoàn thành tâm nguyện của Donnie. Tuy nhiên, không ai ngờ được đây lại chính là nguyện ước cuối cùng mà mọi người có thể giúp cậu bé thực hiện. 


Bé Donnie có một danh sách những điều muốn làm trước khi qua đời. Cưỡi ngựa, lái xe cứu hỏa, nướng kẹo dẻo hay ngủ ngoài trời... là những điều ước nhỏ bé của cậu bé.

Đúng vào ngày thứ Hai, Donnie đã thực hiện màn tuyên thệ để gia nhập vào đội ngũ cứu hỏa thành phố. Tất cả các nhân viên cứu hỏa đều có mặt và xúc động khi chứng kiến lễ tuyên thệ của cậu bé trọc đầu và phải gắn ống oxy trên mũi.

Đội trưởng đội cứu hỏa thành phố nhiệt liệt chào mừng Donnie bằng lời phát biểu "Thay mặt cho người dân thành phố New Orleans và các nhân viên đội cứu hỏa, tôi chính thức tuyên bố bạn là nhân viên cứu hỏa mới của đội".


Một tấm hình của bé Donnie chụp trong bệnh viện. Cậu bé qua đời sau khi nói với mẹ rằng đã trông thấy những thiên thần.

2 ngày sau khi được công nhận làm 1 người lính cứu hỏa thực thụ như mong muốn, Donnie đã qua đời.   

Mẹ Donnie cho biết cậu bé đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Nhi thành phố. Trong dòng nước mắt thương xót, người mẹ trẻ cho biết trước khi qua đời, Donnie đã kể cho mẹ nghe rằng em đã nhìn thấy thiên thần ngoài hành lang bệnh viện. Dường như đây là điềm báo trước khi Donnie phải đặt chân sang thế giới bên kia.

Giờ đây, khi Donnie đã ra đi mãi mãi, mẹ của cậu bé chỉ biết tự an ủi lòng mình rằng "Con sẽ không bao giờ mắc bệnh ung thư nữa. Con đã hoàn toàn thoát khỏi bệnh tật."

(Nguồn: Dailymail)