Bé Kim Ngân muốn đi học

Lao Động, Theo 16:22 22/09/2014

Sau nhiều ngày nằm viện, các vết bầm tím trên mắt, đầu bé Ngân đã dần mất. Qua tiếp xúc bé Ngân đã tươi cười với mọi người.

Này 22/9, dự kiến bé bị bạo hành Trần Thị Kim Ngân, SN 2011, quê Sóc Trăng (trạm trú tại Bình Dương) sẽ được xuất viện. Tuy nhiên, do bé đột nhiên nóng sốt lại nên bác sỹ yêu cầu ở lại Bệnh viện tiếp tục chữa trị. Dẫu vậy, bé Ngân vẫn đòi đi học.

Dự kiến hôm nay bé bị bạo hành Trần Thị Kim Ngân, SN 2011, quê Sóc Trăng (trạm trú tại Bình Dương) sẽ được xuất viện. Tuy nhiên, do bé đột nhiên nóng sốt lại nên bác sĩ yêu cầu ở lại Bệnh viện tiếp tục chữa trị. Dẫu vậy, bé Ngân vẫn đòi đi học.

Theo anh Trần Văn Tố ( người nhận là cha ruột của bé Ngân), chia sẻ: “Những ngày qua thấy bé khỏe lại và đòi đi học, tôi cảm thấy mừng vui và cảm động lắm. Sau khi ra viện đưa cháu về quê mình sẽ tự tay chăm sóc cho cháu để bù đắp những gì mà con đã mất mát thời gian qua”.

Theo anh Trần Văn Tố (người nhận là cha ruột của bé Ngân) chia sẻ: “Những ngày qua thấy bé khỏe lại và đòi đi học, tôi cảm thấy mừng vui và cảm động lắm. Sau khi ra viện đưa cháu về quê mình sẽ tự tay chăm sóc cho cháu để bù đắp những gì mà con đã mất mát thời gian qua”.

“Những ngày qua bé nằm viện đã có rất nhiều người quan tâm, nhà hảo tâm đến tặng quà, sữa, tiền làm tôi cảm động trước tấm lòng sẻ chia của mọi người. Tôi xin cảm ơn mọi người “- bố bé Ngân xúc động nói!

"Những ngày qua, bé nằm viện đã có rất nhiều người quan tâm, nhà hảo tâm đến tặng quà, sữa, tiền làm tôi cảm động trước tấm lòng sẻ chia của mọi người. Tôi xin cảm ơn mọi người", bố bé Ngân xúc động nói!

 Bé Ngân nở nụ cười lém lĩnh với gương mặt đã biến mất các vết bầm tím.

Bé Ngân nở nụ cười lém lỉnh với gương mặt đã biến mất các vết bầm tím.

Bé Ngân sau khi ốm dậy, mang cặp xách đòi ba đưa đến trường

Bé Ngân sau khi ốm dậy, mang cặp sách đòi ba đưa đến trường.

Bé Kim Ngân muốn đi học

Bé mang cặp sách do các nhà hảo tâm tặng và đòi đi học.

Thật xúc động bé Ngân đã có bước đi đầu tiên lành lặn bên cạnh cha mình tại hành lang bệnh viện đa khoa Bình Dương.

Kim Ngân có bước đi đầu tiên lành lặn bên cạnh cha mình tại hành lang Bệnh viện đa khoa Bình Dương.