Bé gái bán vé số bị mẹ ruột đốt có nguy cơ nhiễm trùng máu

Phạm An, Theo Trí Thức Trẻ 17:53 26/08/2015

BS Nguyễn Đức Tuấn (Phó phòng kế hoạch tổng hợp BV Nhi đồng 1) cho biết mặc dù bé L. đã tạm thời qua được cơn sốc bỏng nhưng phải đối diện với nguy cơ nhiễm trùng máu và tái sốc.

Chiều ngày 24/8/2015, chủ đại lý vé số điện thoại cho bà Nguyễn Thị Kim Vy (mẹ ruột bé K.L, ngụ khu phố Xuân An 1, thị trấn Chợ Lầu) mắng vốn con của bà đi bán thâm hơn 300.000 đồng tiền vé số. Ngay lập tức, người mẹ độc ác này chạy xe đi tìm bé K.L. rồi dùng nón bảo hiểm đánh em tới tấp giữa đường. Chưa hả giận, người mẹ này còn bắt em về nhà đánh, rồi sai đứa em nhỏ của L. đi mua một lít xăng về đốt con mình. 

Khi ngọn lửa bùng lên, L. đau đớn gọi mẹ nhưng bà Vy nhẫn tâm quay lưng bỏ đi, L. hốt hoảng chạy theo ôm lưng mẹ nhưng bà Vy xô em ngã xuống nền nhà rồi chạy ra ngoài vì quá nóng. Thấy mẹ không cứu mình, L. đã chạy ra sân nhà cầu cứu, một người hàng xóm phát hiện vội dập lửa rồi hô hoán mọi người giúp đỡ. Lúc này L. đã hôn mê. Hàng xóm đưa hai mẹ con L. đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận cấp cứu. Bà Vy bị bỏng nhẹ ở lưng nên được giữa lại bệnh viện theo dõi. Về phần L. vì bỏng quá nặng nên ngày 25/8/2015 L. được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Q.10, TPHCM)

1-31a9f

Bé L. đang được diều trị đặc biệt tại phòng cách ly, chi phí lên tới 3-4 triệu đồng/ngày.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn - Phó phòng kế hoạch tổng hợp BV Nhi đồng 1, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi vào chiều 25/8 trong tình trạng bị bỏng toàn thân, sốc bỏng nặng do nhiệt, tâm lý hoảng loạn. Theo giấy chuyển viện bé L. bị bỏng 61% toàn thân, nhưng sau khi kiểm tra tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, diện tích bỏng của bé khoảng 38% chủ yếu là bỏng độ 3, độ 4 (bỏng sâu). Bé bị bỏng nặng nhất ở ngực, lưng, hai bàn tay, hai mu bàn chân, bắp chân. Sau khi tiến hành cấp cứu, truyền dịch chống sốc, hiện bé Linh đang được điều trị cách ly. 

BS Nguyễn Đức Tuấn còn cho biết thêm, hiện còn quá sớm để có thể tiên lượng được tình trạng sức khỏe của bé, mặc dù bé đã tạm thời qua được cơn sốc bỏng nhưng phải đối diện với nguy cơ nhiễm trùng huyết và tái sốc.

Hiện tại, cô ruột của bé L. là bà Nguyễn Thị Duy (SN 1971, ở gần nhà L.) ngày đêm chăm sóc em. Theo lời kể của cô Duy, hoàn cảnh nhà em L. rất khó khăn, cuối năm 2014, ba của L. bị tai nạn giao thông qua đời, anh trai của em là Nguyễn Duy Khánh (14 tuổi) đi chăn bò thuê ở xa, bé L. chỉ học được lớp 1, hai năm trước L. cũng phải đi bán vé số, hiện em gái L. đang học lớp 3 cũng phải gửi hàng xóm chăm nom. Bà Duy cho biết: "L. đang tuổi lớn, tuy có chút ương bướng nhưng đó là do nó thường xuyên bị mẹ nó la mắng, thậm chí ngày nào cũng bị đánh nhưng không gây thương tích nặng. Tôi không biết cháu tôi có chừa 30 tờ vé số hay không, nhưng tôi được biết hôm đó chủ đại lý vé số điện thoại nói L. đi bán về còn thiếu hơn 300.000 đồng. Lập tức mẹ của nó đi tìm và đánh ngay tại chỗ, lúc Vy mang con về, tôi cứ nghĩ em dâu tôi chỉ đánh vài cái như ngày thường, không ngờ nó đốt luôn con bé".

2-31a9f
Bà Duy xót xa kể lại sự việc bé L. bị mẹ đốt, theo bà Duy, mẹ của L. thường đánh, la mắng em, nhưng bà Vy không hề có biểu hiện của bệnh tâm thần.

Bà Duy cho biết, bà Vy thường mượn tiền của đại lý vé số trước, sau đó cho L. đi bán để trả nợ, bán được bao nhiêu L. cũng mang về cho mẹ. Thế nhưng bà không ngờ bà Vy không có tiền, mà vẫn đi mượn tiền người ta để mua xăng đốt con mình, một sự nhẫn tâm khiến ai cũng căm phẫn. "Tôi mong pháp luật sẽ trừng trị thích đáng người mẹ tàn nhẫn này, còn cháu tôi, sau khi điều trị xong, tôi sẽ xin chính quyền để nuôi con bé. Tuy tôi cũng khó khăn nhưng tôi không muốn nó lại về sống với mẹ để chịu đòn roi", bà Duy ngấn lệ.

Về phần bà Vy, sau khi đốt con mình và bỏng nhẹ, lúc đến bệnh viện, bà mẹ này đã khai tên Nguyễn Thị Kim Vy, tuy nhiên sau khi được điều trị tại khoa ngoại, đi đóng viện phí thì bà Vy khai là Trương Thị Vy (SN 1982). Bà còn ngồi nói chuyện một mình nhưng bà Duy khẳng định bà Vy là người cục tính, thường hay đánh mắng con, bà Vy thường đi gánh rơm mướn, ai thuê gì làm đó và không có biểu hiện của bệnh tâm thần.

Bà Duy cũng không giàu có gì, bà phải đi phụ rửa chén, chạy bàn cho một quán ăn để kiếm sống, nghe tin cháu mình bị nạn, bà duy đã bỏ hết mọi việc, đi mượn khắp nơi được 10 triệu đồng để đóng viện phí. Hiện tại, bà mong rằng cháu bà qua cơn nguy kịch vì bé L. vẫn đang còn hôn mê. Bà nghẹn ngào cho biết, tốn bao nhiêu bà cũng ráng để cháu bà được sống, mong rằng các nhà hảo tâm giúp đỡ cô cháu bà Duy vượt qua giai đoạn khó khăn này.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày