Bé 1,5 tuổi ngã từ trên giường xuống đất tử vong bất thường

Trí Thức Trẻ, Theo 11:01 28/11/2015

Dù chỉ ngã từ trên giường có độ cao khoảng 45cm nhưng cháu bé 1,5 tuổi đã nguy kịch và tử vong sau đó vài ngày.

2-2f0c6

Ngày 27/11, anh Phùng Tuấn Giang (33 tuổi, ngụ tại phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết đã đưa cháu ruột là Bùi Lê Quang D. (1,5 tuổi) từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 về nhà lo hậu sự.

Trước đó, anh Giang cho biết, đêm 24/11 anh nhận được điện thoại của mẹ bé D. thông báo cháu đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng hôn mê sâu.

Khi anh vào đến viện thì được mẹ bé D. là Lê Thùy Linh (22 tuổi) kể lại việc bé D. bị chấn thương do ngã từ trên giường cao khoảng 45cm xuống khi đang ở nhà với anh Duy.

Anh Duy là người yêu và đang sống chung với chị Linh. Trước khi sống chung với Duy, chị Linh kết hôn với em trai anh Giang, nhưng do hoàn cảnh cuộc sống nên hai người đang ly thân sau khi sinh bé D.

Cũng theo lời anh Giang, sau khi nghe chị Linh kể lại sự việc, bác sĩ điều trị cho biết chấn thương của cháu D. nặng, diễn biến nhanh, nếu ngã ở độ cao như vậy xuống mà bị nặng như này thì cũng hiếm.

Chiều 27/11, phóng viên đã tìm đến nơi bé D. được cho là bị ngã ở khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12 (TP.HCM) để tìm hiểu sự việc.

1-2f0c6
Chiếc giường nơi bé D. được cho bị ngã xuống đất dẫn đến bị chấn thương sọ não, tử vong

Căn phòng nhỏ nơi bé D. ở cùng mẹ và cha dượng ở có một chiếc giường cao cách nền nhà khoảng 45cm.

Anh Trần Khắc Duy (SN 1992, người yêu của chị Linh) kể lại, khoảng 19h ngày 24/11, anh đón con trai riêng (3 tuổi) và D. từ nhà mẹ ruột về phòng trọ.

Khi về đến nhà, anh Duy cho cả hai lên giường chơi rồi đi dọn dẹp, lau nhà sau đó đi tắm phía sau.

Đang tắm thì anh nghe tiếng khóc thét ở trong nhà, anh chạy vào thì thấy bé D. đang nằm dưới đất.

Anh bế bé lên thì thấy cháu có biểu hiện bất thường nên chạy đi kêu em ruột chở đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thủ Đức, rồi chuyển lên BV Nhi Đồng 2.

Sau đó, anh gọi điện báo cho Linh đang làm trong công ty thông báo sự việc.

“Bé mới được mẹ nó đưa từ quê lên sống chung với hai cha con em vài tháng, hàng ngày em vẫn chở hai đứa đi gửi, chiều lại đón về. Chiều hôm xảy ra sự việc em còn mua cho hai đứa một thùng sữa…”, nói đến đây Duy thở dài.

Theo ông Đỗ Văn Lượm, tổ trưởng tổ 47 nơi xảy ra sự việc thì Duy làm nghề lái xe ba gác chở hàng thuê. Trước khi xảy ra sự việc, hàng ngày ông vẫn thấy Duy chở con riêng và con của bạn gái đi chơi.

“Bà con ở đây ai cũng nói Duy thương con riêng của bạn gái như con mình”, vị tổ trưởng cho biết thêm.

Liên quan đến sự việc này, chiều cùng ngày, Trung tá Nguyễn Hữu Huệ, Phó Trưởng công an phường An Phú Đông, quận 12 xác nhận công an phường đã nhận được trình báo của anh Giang về cái chết của cháu D.

Tuy nhiên, sự việc thế nào thì hiện nay công an đang tiếp tục làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày